1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đùa với não bạn một tý...(relax thôi, cuối tuần rùi,nhớ nhà quá,hichic

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    báo cáo : câu 2 là chơi cờ tướng !
    Câu 4 là ngọc trai chứ zì !
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Con mèo dài 0.5 mét, tính luôn cả đuôi + mèo không phải là động vật có khả năng co dãn ...
    Cổ bị cột một sợi dây xích sắt dài 1.5 mét ... Không phải xích cột ở đuôi mèo ..
    Dây xích cột cào một cây cột đóng cứng ngắc + cậy cột không chạy được ...
    Cách con mèo 5 mét là một đĩa thức ăn ... đĩa thức ăn không cột dây nối vào cổ con mèo ... và đĩa thức ăn cách cây cột bao nhiêu thì không biết ...
    Hỏi làm thế nào con mèo bình thường - không phải con mèo kiểu na na ... gì gì đấy .... có thể ăn được thức ăn ?
    Trả lời :
    Hãy đặt tất cả mọi thứ trên lên một mặt cầu hay mặt cong gì đất có chu vi tối đa là 5 mét, khi mà qua hai điểm, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng ...
    Ha ha ....
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đánh đàn
    Bơm xe.
    Hai câu kia TTNĐ giải rồi
    Hôm trước định post mấy câu đố tục giải thanh kiểu này, sợ mang tiếng mất thuần phong mỹ tục, nào ngờ có người còn mất trước mình. Đa tạ, đa tạ.À quên, trả lời câu hỏi luôn : "i''m fine. How about you?"
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
              Đố tiếp bà con cô bác đây
    Câu 1 : Trong phòng ăn có 4 mẹ con và ba cái ghế. Làm thế nào để mỗi người đều được người riêng một ghế?Câu 2 (câu này hơi dài tí):Có 1 ông vua kén rể cho công chúa. Ông ta có một con ngựa có thể hiểu được tiếng người. Ông ta bảo ai có khả năng làm cho ngựa của ông ta cười thì ông ý đồng ý gả công chúa cho. Bao chàng trai mong muốn được trở thành phò mã nhưng đều không thể thực hiện được yêu cầu kia.Một hôm, có một chàng trai đến xin được ứng thí. Chàng ta bảo vua cho quây một cái màn quanh con ngựa. Xong đâu đó chàng chui vào trong màn, nói nhỏ gì đó vào tai ngựa. Con ngựa bỗng hí lên cười phì phì. Vua thấy chàng trai tướng tá chả khôi ngô tuấn tú tí nào, không xứng đáng với công chúa cành vàng lá ngọc nên không muốn nhận làm phò mã. Vua mới nói :"Khá khen cho nhà người. Nhưng mà ta chưa phục, bây giờ ngươi làm được cho ngựa của ta khóc ta mới gả công chúa cho". Chàng mỉm cười khoái trá, bảo vua lại cho quây 1 tấm màn lại, chàng chui vào trong, chả biết làm gì với con ngựa của vua 1 lúc thì vua nghe thấy ngựa lăn ra khóc như mưa.Đố mọi người chàng trai đã nó và làm những gì?
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong truyện cười chứ đâu ra .
    Đầu tiên chàng trai nói
    - Nhà vua nói cái ấy của ông to và dai hơn của mày ----> con ngựa cười !
    Sau đó chàng trai lại nói :
    - Nhà vua biết của mày to và dài hơn , nhà vua ghen tị nên muốn cắt nó đi ----> bố của con ngựa cũng khóc nói chi con ngựa !
    He he he !
  6. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. hoai_vien

    hoai_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đầu kia không có cột vào đâu thì con mèo đi đâu lại chẳng được .

Chia sẻ trang này