1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đùa với Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi becauselove, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh này vừa khó chữa lại lây lan nhanh lắm bác nên nhanh chân chạy ra khỏi đây không là nguy hiểm đấy. Bác chạy đi em ở lại 1 chút tí nữa em chạy.
  2. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    từ ảo đến thật là cả 1 quá trình dài ! Cứ yên tâm mà nói lời "yêu" bét nhè trên này đi ! kekeke (bắt chước, tí trả)
  3. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này nguy hiểm vậy cơ à? Em nghi cũng bị nhiễm rồi, không biết bây giờ tiêm Vacxin còn kịp không? Không biết bệnh này nó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Như Hát 5 rờ 1 thì nó từ con ...gà. Còn bệnh này em chưa thấy nó từ đâu ra!
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như thế cũng đâu hẳn là đùa với tình yêu.Sống thì cũng nên biết cách trêu đùa không thì chóng già lém.Nhưng cái gì cũng vậy phải có giới hạn thôi,nếu không thì đúng là sẽ ăn vào máu mất.Mà ăn vào máu rùi là không tốt,không tốt...
  5. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thế chả nhẽ các bác ko bao giờ bít nói đùa sao,em thì em thấy nó là bình thường,quan trọng là phải ở mình chứ .
    Đùa là đùa,thật là thật phân biệt rõ ràng ,em thấy thỉnh thòang đùa nhau 1 câu như thế cuộc sống mới vui chứ lúc nào cũng cứng nhắc 1 mực thì chán lém
  6. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thế giới ảo rộng lớn này, nói chữ yêu thật dễ dàng, nhưng cũng phải vì rất dangerous
  7. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đấy không biết từ đâu ra mới nguy hiểm chứ, đáng sợ chỗ ấy đấy bác ạ
    Muốn chữ khỏi cũng không khó em xin hiến cho bác 2 kế sách :thứ nhất là đập cái máy tính nhà bác đi (tiếc tiền thì đập cái modem hay cái router cũng được, kế thứ 2 là lên mạng 24/24 mà tán gẫu đảm bảo tàu hoả nhập ma lấy độc trị độc.
    Chúc bác sớm lành bệnh. em xin cáo biệt(chuồn thôi)
  8. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đương nhiên là sẽ có những lúc đùa chứ,đùa là thật mà thật cũng là đùa thôi
    mọi thứ có thể đem ra đùa được cả chỉ trừ TÌNH YÊU. Sẽ rất nguy hiểm và hậu quả sẽ là rất thê thảm đó nhen
    Đã không yêu thì đừng nên cho người ta hy vọng, mà hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ lớn, không gì bù dắp nỗi đâu
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu giờ cũng dễ thôi mà bác nhưng chủ yếu tình yêu hiện đại là thể hiện qua hành động cơ . Với tâm lý luôn sợ cô đơn nên con người luôn phải sơ cua cho mình yên tâm mà sống. Bác nên lập Hội những người thích đùa với tình yêu đi. Em xin đăng ký 1 chân
  10. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    khi nói lời yêu (đùa) thì mình nghĩ sao, và tâm trạng, suy nghĩ của ng ấy ntn?
    Và ta được gì khi nói dối rằng ta yêu họ.
    và nếu ta là ng nhận được lời yêu từ ng khác thì thế nào nhỉ? Em vẫn chưa nghĩ ra
    Các bác chuyên gia ptích giúp em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này