1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DUAKHU Group - chuyên doanh đồ muối lên men

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 17/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính các bác, em tham gia đội ngũ các bác xe ôm, vừa uống trà đá vừa hóng hớt chuyện. Em thì chỉ là một con cừu trong bầy cừu lớn, thấy bò chạy thì em hùng hục chạy theo bò, thấy gấu chạy thì em té re theo gấu. Rút cuộc em chả còn gì, còn trơ cái xương sống. Oải lắm bác Sì képt ạ. Sàn News bác U nói đến là sàn gì? Thú thực em đây ko biết. Quê một cục ý mà.
    Công ty các bác làm ăn chóng nhớn nhé! Khi nào công ty các bác thành lập xong xuôi thì các bác cho em cái chân bảo vệ. Hiếm có nữ bảo vệ lắm nhá!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ban vận động thành lập Tập đoàn DUAKHU Group đánh giá cao và ghi nhận sự quan tâm của quý khách hàng đầu tiên tới Tập đoàn. Tuy nhiên, hiện nay Tập doàn chưa đăng ký kinh doanh nên mọi hoạt động kinh doanh trong thời gian này đều được coi là bất hợp pháp.
    Chúng tôi hiểu rằng chấp hành nghiêm chỉnh và tôn trọng pháp luật tạo lên danh tiếng của Tập đoàn. Rất mong gặp lại quý khách trong thời gian tới.
    Trân trọng,
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chắc cty phải tốn khoản kha khá mua mặt nạ lọc khí cho nhân viên nhở? Không khéo muốn thăm quan cty lại phải bỏ tiền ra thuê mặt nạ thở...
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quý cô cundc! Mọi ý kiến đóng góp vì phát triển của Tập đoàn chúng tôi ghi nhận và hết sức trân trọng. Cũng từ ý kiến trên tôi mạn muội đề xuất, quý cô nên mở công ty con chuyên cung câp cấp các sản phẩn an toàn lao động (mặt nạ, khẩu trang, thiết bị phòng độc...) cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn chúng tôi. Theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực hàng năm số lượng nhân viên của Tập đoàn tăng 1.000%.
    [red]Có dưa khú! Có chúng tôi! DUAKHU Group
    Tươi, ngon, rẻ, bổ, không tiêm, không chín ép nhưng...chém đẹp!
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhà cái bác UNIDO, làm ăn lớn, quan hệ rộng nhỉ?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Oạch! Uí dời ơi. Cám ơn bác UNIDO đã cho em tham gia vào góp vốn. Hức, em sức hèn tài mọn, lỡ đâu làm công ty bác phá sản thì bác đừng trách em nhớ!
    @Nhumay_nhumua. Em cám ơn nhá. Em gõ xong rồi chẳng để ý nữa nên lầm Rùa sang Thỏ. Lần sau sẽ chú ý hơn
    @Thangruoi : Cứ vi vu kinh doanh đi, chả có sao hết
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gớm,dạo này em silver hòanh tráng phết .Ko bít được ông anh đểu mình bơm bơm xịt xịt cái gì mà máu me thế.Em cứ cẩn thận không có ngày khuynh gia bại sản đấy.Anh này ....lắm
    Mà thôi ,không nói nữa.Ko anh đểu vả cho mấy phát thì chết.Vào đây chúc mừng mấy phát,kẻo lại tủi thân , bảo anh em gì mà thế nọ thế kia ,đi bêu rếu nhau
    E hèm,Chúc công ty anh đểu làm ăn phát đạt nhá.Trốn thuế ,thâm ô ,tham nhũng gì gì đó cứ gọi là trót lọt đều đều...Đến màn tặng hoa nhá.Này thì hoa này ,hoa này ,hoa này...Tha hồ
    Còn về khỏan góp vốn làm ăn,phải suy nghĩ cái đã,điều tra củ tỉ đã.Ko thể tin ngay được.
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 18/08/2006
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến ý tưởng của tớ. Quay đi, quay lại nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn xuôi, nhìn dọc toàn bạn bè gần xa, bà con khối phố, âm thịnh dương suy.. Tặc, không ủng hộ về vật chất nhưng về mặt tinh thần, nhất là khoản đãi môi hí hí hí luôn có thừa. Hế hế lúc nào công bố thành lập Tập đoàn và ra mắt Hội đồng thành viên thía nào mà chả được vài cái vòng hoa đỏ choét và mấy tràng vỗ tay lộp bà lộp bộp.
    a coòong thangruoi: Anh bạn cứ "đánh giá" cao anh em. Có tài cán gì đâu chứ! kinh doanh với Tập đoàn cho nó oách còn nôm sờ na là con buôn. Đói đầu gối phải bò, trước mắt buôn thúng bán mẹt, rồi buôn đầu chợ bán cuối chợ, chả mấy buôn thần bán thánh, tiếp nữa buôn mây bán gió. Để đạt tỷ suất lợi nhuận đến con số 3 thì cứ gọi là buôn phấn bán hương nhớ.
    Chung lưng mở một ngôi hàng,
    Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề
    @bonghoa: Tập đoàn có nhiều chủ sở hữu, mỗi thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo tỷ lệ vốn góp. Em cứ gáp mác Tập đoàn của anh e rằng các thành viên khác tự ái.[[
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tới hôm nay chưa thấy vốn của bác UNIDO đâu nhẻ. Nhưng thôi, để khẳng định vốn của tập đoàn ( ặc ặc) và theo như em đã đồng ý góp vốn với công ty. Hôm nay em tiếp tục công việc của mình
    Ông bạn có vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn của mình và cả hai cùng đi mat-xa.
    Cô gái làm mat-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    ?oChị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đọan thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông đành ở lại.
    Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đây một đêm.
    Hôm sau nữa, chi đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này chị gặp anh thỏ đen, chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói, ?~muốn biết thì ở lại đây đêm nay?T. Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được 2 hôm thì biết mình có mang.?
    Cô mat-xa đố: ?oEm đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì??
    Bạn tôi đóan, cà phê sữa bông, khoang đen bông? mãi cũng sai, đành hỏi cô.
    Cô bảo : ?oMuốn biết thì ở lại đây đêm nay.?

    Ặc ặc!
    @Bonghoa : Hehe, anh đều UNIDO của chị chả có bơm bơm xịt xịt gì đâu chị ạ! Em còn bảo anh đểu của chị rất khốn nạn đấy ( xin lỗi bác UNIDO nhá). Nhưng vì bác UNIDO chưa biết em làm dưa cực kỳ ngon, chưa bao giờ bị ai chê và chưa bao giờ bị khú nên làm thử để bác ý ăn Theo như ý tưởng của bác UNIDO tập đoàn hướng tới trong tương lai là dưa không khú nên em cũng góp luôn cái đó để nói rằng, công ty không chỉ toàn dưa khú
    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa? Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học. Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con. Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa. Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm. Lâu nữa em mới quay lại công ty vì đi du lịch. Bác UNIDO ở nhà nhớ quản lý công ty tốt để khách tham quan không than phiền nhìu Còn muốn đọc những gì em viết thì mọi người cứ vào đây để đọc. Khi em về hy vọng công ty đã có nhiều thứ mới
    http://www4.ttvnol.com/cuocsong/699517/trang-14.ttvn
    Chào mọi người nhá! Hẹn gặp lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này