1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đức độ, Hạnh phúc và Giàu có

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi culy90, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culy90

    culy90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đức độ, Hạnh phúc và Giàu có

    Đức độ, Hạnh phúc và Giàu có

    Ling Er
    Shu Yan, Hoàng Đế Đời nhà Tống (Song), khi còn nhỏ ông rất thông minh và thật thà. Ông ta viết nhiều bài viết giá trị khi mới lên 7 tuổi. Ông ta rất giỏi đến nổi lúc 15 tuổi đã được đề cử lên hoàng đế bởi quan huyện. Mặc dầu ông có cơ hội được hoàng đế tiến cử, nhưng ông chọn vào dự thi như 3,100 thí sinh khác. Ngồi trong phòng thi, té ra là ông đã làm đề thi này trước đây. Vì thế ông đưa tay lên và nói với giám thị phòng thi ?othưa ông, tôi đã làm đề thi này trước đây. Tôi muốn công bằng. Ông làm ơn cho tôi đề thi khác được không??

    Lời đề nghị của ông được giải quyết. Ông nhận đề thi mới. Ông đọc rất cẩn thận, nghĩ một chút rồi làm xong bài thi một mạch không nghỉ. Ông giám thị trưởng rất kinh ngạc ở mức thông minh của ông. Shu Yan trước hết yêu cầu được thi cử thay vì được hoàng đế phỏng vấn. Sau đó ông yêu cầu đề thi mới. Lòng thành thật của ông làm cho mọi người kính phục. Không những chỉ có lời đồn đại trong đám thí sinh, mà chính hoàng đế cũng nghe đến. Hoàng đế bèn gọi Shu Yan và khen ngợi rằng:?oNgươi không những đã đầy tài năng, mà còn có đức độ, thật thà!? chính cái đức độ này đã giúp Shu Yan thăng tiến trên con đường quan lại sau này.



    Những người giống như Jun Wu thường theo đuổi giàu có và cái gọi là ?ohạnh phúc? bằng cách hãm hại người khác đã đánh mất đi lòng thiện nhân mà đáng lẽ con người ai cũng phải có. Thật ra, chỉ có đức độ như lòng thật thà mới có thể đưa con người đến giàu có vinh quang một cách lâu bền.

    Nói về giàu có, tôi rất muốn kèm nó với một chương trình gọi là ?oGiấc mơ Ngắn ngủi? từ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận trong lần trình diễn vào dịp tết nguyên đán. Màn kịch này diễn tả lại một câu chuyện cổ. Trong câu chuyện, một Đạo sĩ khuyến khích một sĩ phu nên theo đuổi con đường tu luyện. Là một học trò bị ám ảnh bởi tiếng tăm và giàu có, ông ta nhất định không chịu tu luyện. Để đánh thức người học trò, vị Đạo sĩ tạo nên một cảnh tượng cho người học trò, khi anh ta buồn ngủ vì đang chờ cơm, một giấc mơ về thăng tiến quan trường, cưới vợ đẹp, có một gia đình sung túc, và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, trong giấc mơ, anh ta và gia đình tự nhiên bị kết án tử hình vì sự gian lận của ông ta. Giấc mơ mô tả cuộc đời vài chục năm của ông ta đầy những thăng trầm. Khi tỉnh lại, thì cơm lại vừa chín. Anh học trò này biết được rằng cuộc đời chỉ như giấc mơ; tiếng tăm và danh lợi chỉ là mơ hồ. Vài chục năm bay qua như chớp mắt. Sau đó anh ta quỳ xuống xin vị Đạo sĩ dạy anh tu luyện. Vì giàu có như mây khói, tại sao anh đó lại làm những việc thất đức để rồi cuối cùng tự hại mình?
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Rõ là chuyện đời nhà Tống, mờ nhà cháu thấy toàn thấy tên mấy ông Tây ở đây. Đọc nghe cứ thấy lộn tùng phèo. Nào là Ling Er, nào Shu Yan, nào là Jun Wu,.. chả thấy có mùi Á đông tí nào cả...
    Có nhẽ thời bi chừ cái chi cũng phải dính tí Tây nghe mới thấy oai nhể ?
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đã ghét rồi thì nhìn thế nào cũng ra lỗi được cả
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đều là phiên âm tiếng trung cả
    chẳng có j là tây
    mộng ai chẳng có , mà có ai mộng mà biêt mình tỉnh đâu
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/06/2008

Chia sẻ trang này