1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đức hy sinh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganhfut, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đức hy sinh

    Em đã nghe nhiều chuyện về những người phụ nữ có chồng trăng hoa mà vẫn trọn đạo làm vợ, vẫn yêu thương được chồng. Đến cuối đời người đàn ông ấy cũng đã phải cảm ơn vợ mình. Thật ra đấy là những người phụ nữ thế nào ?Vấn đề về một người đàn nông đa tình, trăng hoa thì em ko cần nghe nữa, bởi vì đàn ông cũng chỉ có ngần ấy loại mà thôi. Em chỉ muốn nghe thực tế về những người phụ nữ cao cả như vậy thôi. Giúp em với
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Không có một thước đo chính xác nào đối với những người phụ nữ như thế về phẩm hạnh của họ cả. Dựa trên sự hiểu biết của riêng cá nhân tôi, tôi có thể nói với bạn một chút như thế này, hi vọng có thể phần nào giúp bạn hiểu hơn về những người phụ nữ có người chồng như thế:
    +Một người phụ nữ cam chịu ,chấp nhận số phận đau đớn vì những suy nghĩ cố hữu từ trước(buổi giao thời).Đó có thể là do sức ép từ phía người chồng( ra lệnh, ép buộc, quy định..).Đối với họ thì , người chồng trăng hoa là do họ( theo cách nghĩ của họ),cho nên bây giờ họ phải gánh chịu số phận như vậy. Tất nhiên đó có thể là chuyện của những ngày xa xưa ,từ thời ông cha ta ,phong kiến vẫn bao trùm lên hầu hết suy nghĩ của tất cả mọi tầng lớp nói chung, và của người phụ nữ nói riêng-những con người quanh năm với bếp than hồng và công việc gia đình.
    +Một người phụ nữ đã chịu nhiều đau buồn, hoặc vì người chồng thôi, đối với họ chắc đi thêm bước nữa cũng không lấy gì làm hạnh phúc, đặc biệt là trong họ ,tình thương con cái cao hơn rất nhiều.Tương lai của con cái còn quan trọng hơn chuyện tình cảm của họ, giữ mối hoà khí trong gia đình, cố gắng đến mức tối đa sự chia li của bố mẹ, quả thật rất khó với họ khi mà có một người chồng như thế.Nhưng tất cả là vì chữ "tình thương". Nếu một gia đình mà bố mẹ li tá´n thì những đứa con sẽ ra sao? lấy ai đưa chúng nó đi chơi mỗi ngày lễ, tết? ai sẽ chăm lo ,nhắc nhở học hành cho chúng?ai sẽ dạy bảo chúng những công việc sửa chữa thông thường của một người đàn ông trong gia đình? và đặc biệt là đời sống tinh thần của chúng sẽ ra sao nếu chúng mất đi những yếu tố quan trọng và cơ bản của một gia đình? Chính vì nghĩ những điều như thế, nên nhiều người phụ nữ vẫn cam chịu, và chọn đạo làm vợ.Có thể rằng trong phút ban đầu, họ sẽ vô cùng chán nản, và muốn buông xuôi tất cả, nhưng những đứa con thì ai sẽ dìu dắt chúng, để chúng sống với một cuộc đời có thể sẽ xuống dốc như cha chúng hay sao???
    Trên đó là những gì tôi có thể nói cho bạn hiểu hơn. Hầu hết những người phụ nữ đó đều có một đức hi sinh cao cả vô cùng, họ sống giản dị nhưng phẩm chất của họ thì vô cùng cao quý.
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    vậy những người phụ nữ trong lúc tức tối cũng muốn trăng hoa để trả thù chồng rồi khi chồng ký vào đơn ly hôn thì lại xé đi và khóc lóc thì sao đây hả chị?
    có phải khi chồng đã ký vào đơn thì "tình thương" với con lại trỗi dậy và không muốn mất đi những phút giây hạnh phúc đã qua?!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những trường hợp, vì người phụ nữ đó ko đủ quyến rũ để có thể trăng hoa mặc dù họ rất muốn... Thế nên vô tình họ trở thành người cao cả.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bác vitdoi nói sai rồi, Thị nở còn có Chí Phèo mà. Phụ nữ cũng như đàn ông, muốn là ngoại tình được thôi, chỉ có cái là họ có muốn không.
    Phụ nữ dù không đẹp thì vẫn là phụ nữ, buông ra vẫn đầy cám dỗ.
    Không có gì muốn mà không được cả.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 24/02/2005
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tranganhfut, Thật ra thì một người phụ nữ viện đủ lí do để giữ cuộc hôn nhân, cũng chỉ vì tình yêu dành cho chồng mà thôi. Không yêu không bao giờ có thể hy sinh nhiều đến thế đâu.
    Nếu là vì tương lai con cái, thì thà li dị còn hơn. Sống với một người trăng hoa, làm gương xấu cho con cái. Sau này khi lớn lên, cái nhìn về đàn ông, cũng như gia đình của đứa trẻ cũng lệch lạc rất nhiều.
    Chỉ có yêu mới hy sinh được, mới bỏ qua được hết.
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với chị 6sense , có thể sẽ có người hỏi, chồng đã như thế sao vẫn còn yêu được hoặc nói quá thì cho rằng người phụ nữ đó thế này thế khác ( có không ít người nói lý do giống baby_blue đã nói ) nhưng theo em thì không phải là tất cả đều như vậy. Sự hi sinh đó đều bắt nguồn từ tình yêu thôi chứ ngày nay, nếu là một người phụ nữ độc lập về kinh tế thì chuyện con cái không phải vấn đề quá lớn khi nghĩ đến ly dị mà cái chính là người phụ nữ cảm thấy có thể cho người chồng mình một cơ hội để sửa sai. Có thể nó quá cao cả nhưng em thấy, nếu thật sự yêu thì bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hi sinh như vậy được.
    Còn nếu chị tranganhfut nói về những người phụ nữ chấp nhận chồng mình đi bồ bịch mà không lên tiếng thì em hoàn toàn chẳng ủng hộ, có thể nói những người phụ nữ đó tự làm khổ và bỏ phí cả một cuộc đời .
  8. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÓ SỰ HY SINH CỦA NGƯỜI MẸ LÀ KHÔNG CẦN ĐỀN ĐÁP.
    Người phụ nào mà lại hy sinh cho một ông chồng không xứng đáng thì thật là uổng, cái gì cũng có lối thoát của nó, chỉ có điều là người ta có muốn làm và dám làm hay không thôi.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thường thì những người phụ nữ có khả năng chịu đựng tốt như thế không phải vì họ không dứt khoát,mà họ vì những đứa con.
    Nhưng trong quan điểm của tôi,sống không đồng nghĩa với cam chịu.Lắm lúc tôi tự biện minh rằng hôn nhân chỉ là vấn đề hợp thức hoá chuyện chăn gối,và tất nhiên khi người vợ/chồng không đủ khả năng,bản lĩnh để níu giữ người chồng/vợ thì buộc anh ta/cô ta phải tìm người khác dù tôi hiểu thực tế không giản đơn như thế.Người phụ nữ khác với người đàn ông ở chỗ suy nghĩ của cô ta thường không lạc quan hơn người đàn ông trong cùng 1 hoàn cảnh,có lẽ vì thế mà Thượng đế buộc phải cho họ 1 sức chịu đựng phi thường.
    Còn thực tế về những người phụ nữ cao cả kiểu nhún nhường chồng thì tôi chưa có được diễm phúc ấy...Ngay cả mẹ tôi cũng vậy,mẹ tôi chấp nhận mất tất cả để lo cho những đứa con và mặc kệ số phận của người chồng trăng hoa....Nhưng đối với tôi đó là Đức Hy sinh vĩ đại....
  10. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này