1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dục tính của con người.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh786, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Dục tính của con người.

    Dục tính hay tính dục là một bản năng sinh lý của con người. Nó giống như cái cây phải đến lúc ra hoa kết trái. Cũng giống như các bản năng khác như ăn uống, dục tính là một bản năng quan trọng đối với cuộc sống con người, ngoại trừ khi người ta có khả năng khống chế, kiểm soát được cơ chế sinh lý này.
    Tùy theo các nền văn hóa hay lối sống của từng gia đình mà ta có các quan niệm khác nhau về nó. Đó là cách mà người ta dùng để kiểm soát quá trình này. Các tư tưởng này có nguồn gốc từ xưa khi mà con người chưa có cách nào khác ngoài biện pháp lối sống. Khi mà hoạt động ******** gắn liền với hoạt động sinh sản. Tuy vậy nó vẫn còn duy trì cho đến ngày nay vì ở một khía cạnh nào đó thì vẫn còn có giá trị như : Truyền thống gia đình .
    Ngày nay y học về sinh lý sinh sản ******** đã phát triển. Con người đã làm chủ được hoạt động sinh sản. ******** nó đã trở nên độc lập với hoạt động sinh sản. ******** trở thành một nhu cầu sinh lý_tình cảm của con người. Việc sinh sản chỉ một hai lần nhưng ******** thì suốt đời.
    Tất cả các nước phát triển đã rất hoàn hảo trong việc sử dụng ******** như là một nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, nó cực kỳ tách rời với hoạt động sinh sản, thậm chí có nước phải thực hiện chính sách khuyến khích đẻ do người dân quá lười đẻ. Trẻ con sinh ra được bao cấp hoàn toàn.
    Việt Nam cũng được tiếp cận với những thành tựu đó. Tỉ lệ gia tăng dân số ngày một giảm. Và như thế người dân Việt Nam cũng sẻ như người dân khác trên thế giới sẻ xem ******** không chỉ để sinh sản nữa mà là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý_tình cảm của con người. Tuy nhiên do phải ở trong hoàn cảnh lạc hậu lâu đời nên những tư tưởng lạc hậu vẫn còn ám ảnh. Ví như: Nếu phụ nữ không có chồng mà quan hệ với người khác thì bị xem là không đúng đắn, lăng loà. Hoặc như ở ta phải gắn quan hệ ******** với việc phải lập gia đình. Đôi khi không có tình yêu nhưng do nhu cầu cấp bách nên tạo nên những gia đình không có hạnh phúc. Có nhiều người không có chồng cũng không dám quan hệ ********. Năm tháng trôi qua, những người này phải chịu đựng bao nhiêu bất công, họ dần héo tàn và chẳng bao giờ biết hưởng một thứ tình cảm đặc biệt này.
    Có nhiều bạn trẻ có các tiếp cận nữa vời: Một mặt có cái nhìn khá dể dãi cho vấn đề ********, nhưng một mặt lại không biết cách phòng tránh thai sản nên dẩn đến hậu quả là nạo phá thai hay có con ngoài ý muốn, gây nhiều tai tiếng, hay mắc các bệnh truyền qua con đường ********.

    Từ đó ta có những bài học là:

    Không nên xấu hổ khi mình có nhu cầu tính dục. Không nên kìm hãm quá đáng nhu cầu này vì nó sẻ trái quy luật thông thường và ắt hẳn sẻ có hậu quả xấu về tâm sinh lý.
    Sự ham muốn gần gủi nhau về mặt thể xác là nhu cầu chân chính của những con người khỏe mạnh. Nhu cầu này không cứ phải chỉ có khi lập gia đình.
    Tuổi tác cũng là không có vấn đề gì khi mà sự chênh lệch không lớn quá, nữ hoàn toàn có thể hơn nam. Đàn ông thường vẫn có nhu cầu tính dục cho dù họ đã lớn tuổi.
    Tuy nhiên nếu có quan hệ ******** thì phải có các biện pháp an toàn để phòng tránh bệnh tật, nhất là trong thời đại có nhiều căn bệnh nguy hiểm này, hay mang thai ngoài ý muốn.
    Tốt hay xấu phụ thuộc vào cách sử dụng nó. ******** cũng như mọi thứ khác là con dao hai lưỡi. Bạn nên nhớ cái gì làm cho các bạn gần nhau thì cũng làm cho bạn xa nhau. ******** nó cũng giống như một món ăn trong bàn ăn. Cho nên nó không phải là tất cả. Để có một cuộc sống ổn định và tốt đẹp thì bạn phải có một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Điều này cực kỳ không dể một chút nào ! Bạn nên nhớ đó!
    Bạn cần phải có thái độ vừa cởi mỡ nhưng cũng phải tĩnh táo. Bạn luôn luôn là người bạn tốt với mọi người, giúp đở mọi người về mọi vấn đề, luôn tôn trọng tình cảm của họ, mặt khác bạn cũng là người thầy của họ. Làm được thế ai cũng quý mến bạn và họ thấy cuộc đời họ có thêm nhiều ý nghĩa khi gặp bạn. Và cũng vì thế mà bạn luôn luôn là người may mắn, hạnh phúc.
    Việc quan hệ nam nữ, phải dựa trên quan hệ trong sáng, đàng hoàng, nó là món ăn ngon phải được đặt trong bàn ăn sạch sẻ.
    Bạn còn phải học cách quan hệ ******** ở những cuốn sách nghiêm túc.
    Cuối cùng nói gì thì nói ******** là một nhu cầu tất yếu và làm sao để nó nâng cao giá trị của con người, làm cho con người có một cuộc đời ngày một ý nghĩa.
    Nói thêm về việc tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp:
    Nó khó tuy nhiên cũng không phải là không tìm ra nếu bạn đừng quá cầu toàn. Chỉ cần có một con người trước hết là có khả năng đảm bảo những yêu cầu căn bản của cuộc sống: Biết bảo vệ bạn, biết cùng nhau tạo lập cuộc sống, giử gìn sức khỏe. Bạn không nên có thái độ ích kỷ coi người bạn đời là sở hửu của riêng bạn, vì làm thế thì các bạn khó mà đứng vững trong xã hội. Nói chung bạn phải hài hòa giữa cái riêng và cái chung vì đó là cơ sở để bạn tồn tại trong cộng đồng.


    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/01/2008
  2. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đọc pài này của pác xong toét cả mắt, chả hỉu pác định thảo luận cái gì. Còn về dục tính thì đều là động vật cả, ai chả có hả pác. Chỉ có mạnh yếu tuỳ theo từng người, thể hiện tuỳ theo từng người thôi. Cá nhân tôi cũng thoáng về chuyện tình yêu và ********. Hai người yêu nhau, có đủ nhận thức và chịu trách nhiệm về chuyện mình làm thì hoàn toàn có thể sống cùng nhau. Còn về chuyện các cháu cuối 8x, đầu 9x đang còn mặc quần áo học sinh mà đã sớm có dục tính thì ko thể chấp nhận được. Theo tôi đó chỉ là sự đua đòi, học đòi, tập tành bắt chước thôi. Rất nguy hại nếu ko có sự chỉ bảo đúng đắn, rất dễ tổn hại đến tâm lý sau này
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ là tớ không đọc hết bài của bạn thanh786 đâu. Cơ mà tớ nghĩ: khi x là khi trần tục nhất của con người, chả phải nghĩ gì phức tạp và cao siêu cả, chỉ x theo cảm xúc thôi. Còn theo như bạn viết thì tớ đồ rằng, khi x người ta vẫn phải nghĩ tới 1 đống triết lý nào đó. Thế thì thà tớ chả x còn hơn, triết lý x á? Ôi, tớ không thở nổi nữa
  4. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết hóa cái gọi là bản năng nhất của con người! Nghe thì hay ho đẹp đẽ nhưng rút cục cũng chỉ là mớ lý thuyết! Nhưng đồng ý với việc dục tính phải được quản lý chặt chẽ bởi lý trí, không thì hỏng hết
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ phần con lớn hơn phần người thì nguy

Chia sẻ trang này