1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dục vọng và sự nghiệp-ai lớn hơn ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dan_ong113, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì,các member cãi nhau chí chóe.Riêng nói về trí thông minh và nhu cầu ******** có liên hệ thì mình mới nghe lần đầu,cảm ơn đã chia sẻ thông tin.Ơn chúa,con không bị kém thông minh rồi.
    Bạn mèo là con gái có vẻ phản ứng hơi mạnh mẽ nhỉ,nhưng có lẽ đấy là điểm dễ thương của con gái>Bạn quan niệm khá mới đấy khi có thể trao đổi vấn đề 1 cách thẳng thắn như vậy nhưng mình cảm tưởng cái mới của bạn vẫn còn bị kìm giữ nhiều chưa thoáng hết cho được.
    Bạn mèo nói là muốn tìm hiểu về giới tính thì nên tìm đọc sách báo chứ đừng mua phim ảnh ***.Cái đó có vẻ đúng và không đúng.Bạn có bao giờ nghĩ về cách giáo dục giới tính của nền giáo dục VN không?về thái độ ngượng ngập của chúng ta khi trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.
    ******** là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống,nó như nhu cầu ăn và ngủ,Ai cũng có nhu cầu ấy cả,con ngừoi chỉ khác con vật ở chỗ biết điểm dừng,chỉ thỏa mãn nhu cầu khi mà có sự đáp ứng.Bạn đói,bạn không có tiền,bạn nhảy vào cửa hàng ăn bạn cứop.Vậy là bạn không chiến thắng được nhu cầu rồi.Nôm na là vậy
    Tôi thiết nghĩ xem phim ảnh *** chẳng có gì là xấu cả,miễn là bạn không bị nhu cầu *** chế ngự lý trí bạn.Bạn nên xem phim American Pie,xem cách ông bố giáo dục cậu con trai về *** để hiểu thêm những điều tôi nói,
    Hi chủ đề này là bạn nào đưa ra đây là về dục vọng và sự nghiệp toàn bị lái sang giới tính thế này.Ngại chết
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    h
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi là phụ nữ thế nên tôi nói rằng dục vọng với tôi quan trọng hơn. Quan điểm với tôi dục vọng không chỉ đơn giản là ******** mà còn là những giá trị khác nữa ví như những ham muốn về sắc đẹp, về vật chất ai đó nghĩ nó thế nào thì là thế đó. Nhưng nếu tôi là một người đàn ông trên lý thuyết sự nghiệp quan trọng hơn và nó đã được chứng minh nhưng cuộc sống và xã hội, ối kẻ chết vì dục vọng. Con người thứ khó nhất và thử thách lớn nhất chính là vượt qua mình, nếu vượt qua thì sự nghiệp thắng, không vượt qua dục vọng thắng. Nói thì cũng chỉ là nói, tranh luận cũng sẽ chẳng có kết quả bởi mỗi người một phong cách một quan điểm và một cái tôi nhìn nhận riêng thế nên nó như nhau cả thôi. Có ham muốn chính là ước mơ là cái mình cố gắng đạt được thì mới có sự nghiệp, và ham muốn thì chẳng là dục vọng là gi?và ngược lại thằng đàn ông có sự nghiệp thì dục vọng càng lớn lao.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc Wikipedia tiếng Việt đê, ko biết còn lớn lối (vào xem ló rải thích rục vọng là rì nhá)
    Đầu óc anh vẫn đen tuyền như ngày nào, đúng là Sông Tô Lịch mãi mãi vẫn chỉ là sông Tô Lịch
  5. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hoài cái gì đó? tôi dùng từ đó với nghĩa là ********..ok?
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà, hì hì, hoá ra mình đoán đúng mời bác chủ tô píc chai Heineken
  7. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mời tui hả? củm ơn nhé
    like you
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    dục vọng là những ham muốn nói chung thôi, bao gồm cả mặt ********, em nghĩ thế. Với e thì sự nghiệp quan trọng hơn, sự nghiệp hoành tráng rồi thì dục vọng cũng được thoả mãn. dục vọng lớn nhất của em chỉ đơn giản là đi mua đồ, càng nhiều đồ càng tốt. *** thì cũng chẳng cần thiết lắm, dù thấy nó cũng hay hay.
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @danong113:
    Mình xin phép được bàn về sự băn khoăn của bạn. Bạn nói rằng bạn rất hay suy nghĩ về sự hơn kém của "********" và "sự nghiệp". Theo mình nghĩ, hai sự ham muốn này khác nhau về bản chất. Ham muốn ******** là một trong những phản xạ tự nhiên của con người khỏe mạnh về mặt tâm lý và sinh lý. Tự nhiên sinh ra bất kỳ loài sinh vật nào cũng có nhu cầu duy trì nòi giống. Đối với con người, tùy theo hoàn cảnh sống, sự phát triển của xã hội, điều kiện giao tiếp mà nhu cầu đó ít hơn hoặc nhiều hơn. Còn ham muốn thành công trong sự nghiệp là ham muốn của lý trí, của tính cách. Nó thể hiện nhu cầu khẳng định mình với người khác, muốn nổi tiếng, muốn có địa vị và tiền tài. So sánh rằng cái nào là trước mắt, cái nào là lâu dài cũng không được. Với ********, khi nào bạn còn khỏe mạnh, nó sẽ còn đi cùng bạn. Với sự nghiệp, khi nào bạn chưa cảm thấy thỏa mãn về thành công của mình, bạn sẽ còn muốn thăng tiến tiếp. Hai nhu cầu này luôn tồn tại trong con người nói chung, không kể đàn ông hay phụ nữ, chúng không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Một bên là công việc, bên kia là nhu cầu sinh lý, và một người bình thường thỏa mãn nhu cầu đó với bạn gái hoặc bạn trai của mình. Khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động mình yêu thích, con người sẽ có tâm lý tập trung vào hoạt động hiện tại và đặc biệt hưng phấn với các hoạt động đó nên thực ra nhu cầu ******** chỉ xuất hiện khi được kích thích hoặc có tư tưởng và cách nhìn không đứng đắn về người khác phái. Chúc bạn thành công trong sự nghiệp và hành phúc trong ái ân.
    @lifesucks:
    Anh nào mà lấy được em chắc phải mua luôn nhà gần siêu thị cho em đỡ mệt nhỉ
    @meonhocdangyeu:
    Này cô rao bán tim gầy
    Mấy đồng một chiếc cho đây mang về!
    Buck
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông chủ ttopic này có gì hay, mới phân danh vọng (sự nghiệp) và dục vọng (dục là muốn, vọng là cầu mong), chứ còn cái ******** mà ông nói chỉ là một trong nhiều cái con con của dục vọng mà thôi.
    Chưa thấy ai phân vân giữa ******** và sự nghiệp bao giờ cả, bởi vì ******** là nhu cầu thoả mãn tình cảm ai cũng có, bất kể ông sang hèn, từ dân đen đến nguyên thủ.
    Nếu ai mà phân vân giữa ******** và sự nghiệp, chắc chắn là đang định vào các tổ chức tôn giáo (khả năng cao, bác này chắc có căn tu)

Chia sẻ trang này