1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

    Một ngày với bao nhiêu niềm vui ,hạnh phúc.Đã lâu rồi mình mới cảm nhận được cái không khí ấy.Mình tít mít đến tận bây giờ,21h 30 mới về đến nhà.Mệt nhưng mà vui,thấy thoải mái vì được tham gia tình nguyện.
    Sáng thì đi học đến tận trưa mới về,ăn cơm xong,bật được cái CPT lên để hóng hớt xem có tin tức gì ko,thì lại gặp ngay ông Thanh,ông ấy bắt mình phải đến CLB luôn nếu như ko muốn ăn đòn.Híc,đáng ghét,cơm vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu,vậy mà anh lỡ lòng nào....Em tưởng 1h mới đến giờ,nhưng thôi phải theo đúng lệnh .Cũng may ,mình vừa tắt được cái CPT thì Yến lò dò sang ,tư thế sẵn sàng cho cuộc hành trình.Vèo vèo,cuối cùng cũng đến nơi,cũng đông ghê rồi đấy chứ nhỉ?Vừa đến nơi ,thì lại phải theo 1 số anh chị đi đón các anh chị trường Kiến trúc lên.KHIếp quá,các ông này phóng nhanh khiến mình è cổ ra mà đuổi theo,rơi mũ ngang đường dừng lại nhặt...và mất hút luôn.Vòng đi vòng lại cái đoạn đường Bắc Nam để tìm bóng áo xanh,và lần này thì thấy rồi...đúng là anh bánh bao nướng quay lại tìm mình.Phù,ông ấy còn trêu mình là ghé vào ăn chè Huế àh?hic hic..Ăn gì mà ăn chứ.thở còn ko nổi đây,hic...
    Nhiệm vụ cao cả của mình và Yến là ấm chén,nước uống.Chẳng hiểu cái con bé này pha nước kiểu gì mà tống 1 đống chè,ông Chủ tịch tunganhmai rót ra uống thử,gắt ầm lên vơí mình,thế có cáu ko chứ.Đâu có phải do mình,mình nào có pha.Lại lóc cóc pha chế lại,hic hic,,,,
    Bọn trẻ ở đây quấn quýt các anh chị lắm,có nhiều em cũng chẳng nhớ nổi tên anh chị,Vậy mà có em vẫn nhớ tên mình nhé.Mình đi qua,có em chào rõ to":Em chào chị Hằng".Vui quá,mình cũng được các em rất quý đấy chứ.Mấy tiết mục văn nghệ của các em khá tốt và hay.Để có được những tiết mục đặc sắc như vậy là cả 1 quá trình rèn luyện,cố gắng của các em.Có lớp thì ko nhìn thấy gì,chẳng biết đến ánh sáng mặt trời,đến màu xanh của lá,màu đỏ của hoa...Có lớp thì ko nói,ko nghe được,sống trong im lặng....Và còn nhiều hoàn cảnh khác nữa.Mình thấy các em thật đáng thương ,mình thấy mình hạnh phúc may mắn hơn các em ấy nhiều lắm.Vậy mà nhiều khi mình chẳng biết quý trọng những gì mình có và may mắn hơn những em nhỏ ấy?Tham gia CLB,mình hiểu được rất nhiều,biết được rất nhiều,học được bao nhiêu điều tốt đẹp.Mình thấy yêu cuộc sống này hơn,và càng quý trọng và mãi gìn giữ những gì mình có....

    Buồn cười nhất là lúc toàn bộ mọi người ra chụp ảnh.Chỉnh đi chỉnh lại đội hình,tạo dáng sao cho đẹp,hô hào mọi người ra chụp cho đông đủ....Nhưng rồi lại thiếu 1 người,chỉ 1 người thôi,nhưng mà người đại đại quan trọng.Đó là ai????????????????Bác thợ chụp ảnh ạ!!!.Chẳng có ai chụp hết,hic.Chẳng biết đi đâu rồi?Chị Đá lại phải phóng vội xe đi đón thợ chụp ảnh về.Hiiii.

    Hôm nay tổ chức SN chung những nhân tài sinh tháng 4.Xem nào,có mình,chị Duyên(đúng ngày hôm nay nhé),anh Thanh,Yến,chị Hằng box TQ...cả nhóm tập trung ở Trịnh quán,đập phá vui ơi là vui,nói cười đến khản cả cổ.Em là em nhớ cái vụ bôi kem của anh Thanh ,anh Tùng và mọi người lắm đấy nhé.Chỗ nào cũng dinh dính,tóc thì bết lại...hic hic.Cảm ơn tất cả mọi người,1 buổi tổ chức sinh nhật tập thể thật vui và đầy ý nghĩa,mình sẽ nhớ mãi.2 anh trường Kiến trúc đàn ghita hay lắm,anh Tùng và Công hát cũng ko tệ,rất tuyệt.Gỉo hoa của chị Điệp gửi tặng anh chị em mình thật đẹp,và cái vụ bán đấu giá giỏ hoa ấy thật sôi nổi.Lên lên,xuống xuống cuối cùng thì anh Tiến box BG thắng thì phải nhỉ?Mà đấy,nói đến vụ đấu giá,em thách đấu với ông anh Tro tàn và cuối cùng ông ấy chịu rút lui,để lại em với con lợn bé xíu đắt gấp gần chục lần ở chợ thì phải?Hic,ko sao ,đó cũng là 1 cử chỉ,1 việc làm tốt để ủng hộ quỹ của CLB chúng ta.Hoan hô....
    7h mọi người rút về nhà chị Duyên để dự SN.Con đường về nhà chị Duyên thật xa xôi và cách trở,1 con đường với sự ô nhiễm của hàng ngàn tấn bụi!!Ặc ặc ặc...Đến nơi rồi mọi người mới nhớ ra là hình như là cả nhóm đi sn mà ko quà,ko hoa,ko gì hết!!!Vậy là lại phải lòng vòng đi mua,tiện thể đi ăn tối luôn.Vui thật đấy,chuyện trò rôm rả.Mình hẳn 1 bát cháo lươn to khủng khiếp,ăn xong mà tự thấy cảm phục!hi.Chỉ tội cho chị Quỳnh ngoisaotimleloicodonlaclong (gõ xong cái tên mà thở hổn hển) bị đổ cả bát phở nóng bỏng vào chân.Chắc là đau lắm,thấy chị ấy suýt soa mãi khi về đến nhà..Thôi,cố gắng mai sẽ khỏi thôi,mai ko khỏi thì ngày kia,ngày kìa...rồi sẽ khỏi,yên tâm là thế.
    Về nhà chị Duyên,vòng vèo,vòng vèo qua bao nhịp cầu thang hiểm trở mới đến được nơi tập kết.Bao nhiêu thứ ăn,mỗi tội là em ăn no mất rùi...hiii.Tiết mục hát KARAOKE của mấy ông anh tha hồ mà gào,mà hét.hii.Đặc biệt là cái lời mới"ếch ộp vồ ếch ương""hết tiền hết yêu".....gì gì đó,cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.Buồn cười thật đấy,hiiiGìơ nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười,sao mà nhanh fải về thế....
    Chẳng biết đến hôm nào mới gặp lại mọi người,kế hoạch tổ chức sinh nhật BOX chẳng biết ra sao?Bây giờ thì lo cho tuần học tiếp theo đã.Mình mệt quá rồi,lúc nào rảnh thì ký linh tinh tiếp.hi.chúc tất cả mọi người vui vẻ,hạnh phúc!
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Dụê Chi tên nghe lạ nhỉ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em ấy tên Hằng, Lâm Duệ Chi là nick thôi
    Một ngày ý nghĩa và vui, em nhỉ. Xong rồi thì về nhà tập trung học nha.
    Ban chủ nhiệm ra nghị quyết: cô chú nào chuẩn bị thi Đh mà online nhiều hơn Đá là cả nhà đánh đòn
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Khu này đông vui nhỉ, ghé tý chơi,hihi
    Công nhận là tối qua vui thật, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Nhưng em có ý kiến đề nghị mọi người phải phê bình anh chủ nhiệm, anh ấy toàn búng tai em thôi, đau ơi là đau(chả trách ko có người ''''êu'''') đáng đời!!!!!!!!!!1111 Anh mà còn bắt nạt em là em mách ''''người yêu'''' em đấy, lúc đấy thì đừng có mà khòc nhá, xí!!!!!
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mà chẳng thấy cái topic Nhật ký đâu cả nên anh đành mượn tý đất của Hằng để post mấy dòng " linh tinh ký sự" của mình vậy:
    - 1h30: Tóc gáy dựng hết cả lên mồ hôi đổ ròng ròng và bị mấy thằng bạn " đêu cáng" chửi cho một trận vì giữa trưa dựng chúng nó dậy bắt chúng nó đi tìm áo đoàn. Tao xin lỗi vì đã phá vỡ cái giấc mộng đẹp như tiên của chúng mày nhưng do tao cấp bách quá thôi mà . Mà này nếu có thằng nào là bạn tao mà chui vào đây và đọc đưọc mấy cái dòng linh tinh này của tao thì nói thật tao chán chúng mày lắm: tao công nhận chúng mày lắm tiền thật đấy nhưng mà tiền của chúng mày toàn đốt vào những cái vô bổ thôi: lô đề - rượu chè... Thời gian của chúng mày nhiều thật đấy nhưng cuối cùng ... nếu chúng mày dành thời gian để học thì tao không nói làm gì ( vì tao cũng là thằng học dốt) nhưng chúng mà chỉ dành thời gian để ngủ và điện tử... Chúng mày đâu có biết được ở ngoài kia còn biết bao nhiêu hoàn cảnh cần giúp đỡ. chúng mày vẫn nói tao là làm những công việc vô bổ, mang tiền đi biếu thiên hạ nhưng tao tự biết cái " vô bổ" mà tao đang làm mang lại niềm vui và nụ cười cho nhiều con người, nhà tao chũng chẳng giàu có gì và do đó tất nhiên tao cũng chẳng có nhiều tiền bằng chúng mày nhưng lai nhưng rồi tao cho rằng những đồng tiền mà tao kiếm được đã được sử dụng đúng. Tao dám chắc rằng bố mẹ chúng mày ở nhà cũng sẽ cảm thấy vui hơn khi chúng mày đem những đồng tiền mà bố ****** kiếm đi làm nhưng công việc từ thiện thay vì đốt nó vào điện tử, lô đề... Cuối cùng tao xin lỗi chúng mày vì đã nói như thế này, xin đừn trách tao.
    - 2h Lan anh giờ này chưa thấy tăm hơi đâu cả lo quá.
    - 3h Có lẽ nếu trên sân khấu mà có cái lỗ thì mình nhảy xuống đó luôn. Vì mình mà buổi giao lưu đã không diễn ra thành công như mong muốn của mọi người. Tôi xin lỗi mọi người.
    - 4h Phù - Cuối cung buổi giao lưu cung đã xong, bây giwò mình mới dám to mồm như mọi hôm và cái loa của mình lại bắt đầu hoạt động đúng với công suất hiện có.
    - 5h Buổi sinh nhật vui quá . Cảm ơn mọi người.
    - Buổi tối vì chảng biết tầm mấy giờ nữa: đói - mệt đó là những gì mình cảm giác được lúc đó. Nhưng mà tại bà chủ quán làm lâu quá, mấy cái cánh gà thì sao mà " giai như đỉa đói" vậy chắc là đây là cánh của các cụ gà nhưng thôi không sao nhỉ Khánh, sự chí ít anh em mình cũng giao lưu được với nhau vài chén. À bà quỳnh chân cẳng thế nào rồi, thương quá nhưng chẳng biết làm gì chẳng nhẽ lúc đó tôi lại ....
    - Em Duyên ơi anh bôi thực gatô rồi, xin lỗi mọi người vì tôi đã ôm mic qua nhiều nhưng mọi người ơi tôi không nói được nữa rồi.
    - Trên đường về: Này cái ông Khánh kia người ta tâm sự mà ông cứ xía vào làm cài gì . Mà Hằng ơi em không nên và cũng không phải sợ em hãy bình tĩnh nói chuyện với họ như những con người bình thường. Họ có vấn đề về tâm lý đó là cái khổ của họ vì vậy mình hãy để họ thấy rằng mình sẵn sàng nói chuyện với họ.
    - Mệ quá và tới nhà là ngủ như chết.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn chỗ nào đành vào đây vậy.Chán,chán đến tận cùng,ko còn gì chán hơn nữa.giá như có cái lỗ nào mình sẵn sãng chui xuống để rồi die luôn,chẳng còn thiết gì nữa.........................I hate...................today.
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại qua đi
    Đâu có như mọi ngày
    Ngày hôm nay buồn lắm
    Buồn rồi lại nuối tiếc
    Nuối tiếc rồi lại chán
    ÔI,buồn lắm,biết làm sao...
    Mình thật đúng là lắm chuyện,chẳng phải thơ,mà cũng chẳng phải văn,chỉ là nỗi buồn.
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tặng cháu bài thơ nè:
    Cháu đã biết làm thơ tình tặng bạn
    Ô lạ chưa chỉ thương nhớ đợi chờ
    Dở dở ương ương - cái hồn nhiên mười tám
    Ai lấy đi rồi, để lại những dòng thơ
    In đáy nước bóng thiếu nữ ngẩn ngơ
    Lặng lẽ để nỗi niềm tràn trang sách
    Ngày mai kia hết yêu và chợt tiếc
    Qua mất rồi cái thuở vô tư
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    CHú ơi,chú lại hiểu nhầm cháu rồi,chú nghe nè:

    Chú gì hỡi..
    Cháu buồn đâu phải vì yêu
    Buồn vì nỗi buồn,thấy buồn vậy thôi..
    Buồn đâu phải hết hi vọng,hết niềm tin
    Buồn ngày hôm qua,đến nay hết buồn..
    Cháu nghĩ rồi
    Buồn làm chi,buồn nữa có ích gì?
    Để mặc thời gian,mặc tất cả
    Cuộc sống đẹp tươi luôn vẫy gọi
    Ngày buồn sẽ qua nhanh thôi
    Sẽ là nắng ,là hoa,là nụ cười trong cháu....
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ mặc thời gian bỏ mặc tất cả ?

Chia sẻ trang này