1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chán thì bở chứ sao,anh hỏi lạ nhỉ?
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 thật buồn,chẳng làm được gì ,thời gian trôi qua 1 cách vô ích.Ngày mai ông về quê chơi,chắc khoảng 1 tuần.Mình ko biết sẽ phải làm sao đây?Chuyện ở nhà 1 mình là thường xuyên,bình thường với mình rồi,thậm chí là mấy tháng.Nhưng thời gian này,mình đi học suốt ngày,đi về muộn.Nếu ông ở nhà,mình dường như đã quen với việc cái gì cũng có sẵn.Còn bây giờ?Mình cũng ko thể về nhà,vì sẽ thêm 1 đoạn đường dài khi đi học,và mình cũng phải trông nhà nữa.Ông bảo là cắm cơm 1 lần ăn cả ngày,thức ăn có sẵn,nếu ko thì ra chợ....Mà có lẽ cũng phải vậy,biết sao được.Tóm lại ,mình đói làm sao được,chỉ lo về muộn nên hơi vất vả.Ông dặn mình đủ thứ,đặc biệt là 1 con mèo+1 con chó+đàn cá lèo tèo vài con của ông+mấy con gà.Hic,hic...Mình ko khoái lắm,nhưng lúc nào ông cũng bảo nhà phải có con này,con nọ,thế mới vui..Và mình phó thác việc chăn chúng cho ông,và cũng chẳng rõ chính xác có mấy con gà,chỉ biết lấy trứng để ăn thôi.Thật khó có thể nhận xét về mình.......Mình cũng đâu tới mức ấy,chỉ tội ngày nào cũng đi,suốt ngày chuyện học hành,còn thời gian nào nữa đâu,mà có mỗi con mèo,lúc nó đẻ ra sao mà lắm nhóc thế?Mình còn đang đói meo,mà cả đàn nó đã gào lên rồi.Hic,cũng may là mẹ mang về nhà mình nuôi sớm.Khổ nhất là nó cứ chạy lên phòng mình khò khò,rồi lại lên trên tầng thượng mà phóng uế,chỉ khổ mình suốt ngày dọn.Công việc quen thuộc của mình thì phải????????Đang đêm,chẳng hiểu nó chui vào nhà kiểu gì,gào ầm lên khiến mình ngáp ngắn ngáp dài...Có con cào cào là nó nhảy cẫng lên ,nhảy nhót ,chạy đuổi theo để bắt,thỉnh thoảng lại tha được con chuột ở tận đâu về to khủng khiếp.Mẹ bảo là ,giống mèo là hay thích khoe,bắt được chuột là phải càm về khoe chủ ngay.Thú vị ghê!!,Mà cũng chẳng hiểu sao,bọn này quý mình lắm,cứ quấn quýt lấy,thấy mình ở đâu là quấn lấy chân.Lúc hiền thì ko sao,chứ lúc đang tức giận,vừa đói vừa bực thì cứ gọi là củ đậu bay với mình ngay..hì,Có lúc mình kêu:Bọn này suốt ngày chỉ ăn,kêu,chơi,ngủ và ị thôi,chẳng biết làm gì cả.mẹ lại nói mình:Không lẽ chúng lại biết đi học như chị Hằng àh?Hiiiii,mình tịt ngóm,chẳng ngo ngoe được câu gì.....
    Hôm nay,cũng đã lâu lắm rồi lớp mình ko phải sinh hoạt mà được về ngay.Sướng thật đấy,nhưng nào có chịu về nhà ngay,còn lang thang với đứa bạn thân.Thi xong rồi,mình thấy thoải mái quá.Nhưng mới chỉ là bước đầu thôi,còn 2 kỳ thi quan trọng hơn nhiều.Mình ko thể ngờ bài kiểm tra sử 1 tiết dở ẹc của mình lại có thể được 9.Lần này thì điểm văn và sử của mình đỉnh đương rồi đây.Đặc biệt là văn,mình quyết tâm phục thù hồi học kỳ 1 ,chỉ vì mình lạc đề mà xơi con 5 thi,sướt mướt mất cả tuần.Mình nhận ra rằng,chẳng có gì phải buồn,mình đã nhận ra khuyết điểm,để tiến bộ hơn ở những lần sau.Chiều qua,chữa bài thi,mình thấy thiếu nhiều quá,chẳng biết nó sẽ kéo điểm của mình tệ tới mức nào?Cứ như thế này,chẳng biết bài thi Đại học của mình sẽ ra sao?????????
    ÀH,lại nói về việc học sử của học sinh bây giờ,mình nhớ năm ngoái thời sự cũng nói đến điều này.Đã lười học rồi,lại còn dám xuyên tạc lịch sử ,"Pháp thua,Nhật đầu hàng,Việt Nam vớ bở".....Bài học kỳ vừa rồi,cô giáo mình dẫn ra 1 loạt các bài xuyên tạc,đọc mà cười đến đau cả bụng"Hoà thượng "thì thành"Hoàng thượng","Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu"thì thành"Hoà thượng Thích Quảng Đức treo đầu tự tử","Ấp Bắc_Mĩ tho"thì thành"Ấp Bắc_Phú Thọ",Quân ta tiến công bằng đường giao thông hào " thì thành"Quân ta lù lù từ dưới đất chui lên"...................Thật khó có thể chấp nhận được học sinh học về sử của chính đất nước mình như vậy?
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với cô về điểm này . Đó là một thực trạng của nước Việt Nam ta .
    Bác Hồ từng nói :
    " Dân ta phải biết sử ta
    Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam "
    Nhưng mà xem chừng lớp trẻ bây giờ không biết lịch sử là gì =====> buồn !
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    THế mới biết học sinh bây giờ học sử ra sao.Đứa em họ của em còn khoe 1 cách hùng hồn"Em chẳng biết 1 chữ gì sử hết,vậy mà kiểm tra 1 tiết sử hôm nọ được hẳn 10,toàn lôi sách ra chép"/////////////Em choáng,bàn luận gì được đây?
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình bị cúm thật rồi.Ngạt mũi khó chịu quá,lúc nào cũng muốn hắt xì hơi mà không được.Điểm" đại ca" đập cho mình mấy phát vào lưng,theo như nó nói là sẽ hắt xì hơi ngay.Thế mà có thấy gì đâu,chỉ thấy đau cả lưng,đấm gì mà mạnh thế,ko thể chịu nổi nữa.Con cụ thì bày cho mình cách :Nhìn lên bóng đèn.Hic,ko biết nó học được ở đâu cái cách kỳ quặc ấy,chỉ thấy mỏi cả cổ.Ko thể nghe theo bọn này được,uống thuốc sẽ khỏi.Hic,..
    Tan học,về nhà ngay.Chẳng như mọi hôm,hôm nay nhà vắng quá,cửa vẫn khoá(tất nhiên rồi,mình đã mở đâu).Cơm đã có sẵn từ sáng,mọi thứ ăn trong tủ lạnh.Ăn cho nhanh chiều còn ca nữa.Mình tưởng hôm nay sẽ nắng như hôm qua,nên cho 2 chai nước đóng băng phục vụ cho buổi học chiều nay.vậy mà,gió,mát,lạnh,nóng,mệt.Thật khó có thể diễn tả cái thời tiết này,ôi buồn ngủ quá,phải đi khò đây.
    Hôm nào đó rảnh mình cần phải viết hẳn 1 bài nói về 2 chữ "Hạnh phúc",đơn giản mà đầy ý nghĩa!"Hnạh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc"
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trời,cả ngày muốn hắt xì hơi quá mà ko hắt nổi.Đến chiều,đang trong giờ học,tự dưng ........hắt xì........ÔI,sướng ko còn gì để nói,cả lớp đổ dồng về phái mình,Chẳng quan tâm,thấy thoải mái quá.................Nhưng bây giờ lại muốn hắt xì nữa rồi....hic hic.Mình cúm nặng rồi,mệt mỏi quá...
    Sáng đã được truyền cho 2 kinh nghiệm sễ hắt xì ,nhưng có thấy gì đâu.Chiều lại đến lượt Linh mẫn bày cho cách:Ngoáy tóc vào lỗ mũi.hic,nghe có vẻ được,để mình thử áp dụng.
    Yến tồ thì khuyên mình về nhà lấy hạt tiêu ra mà ngửi.Bó tay.com với nó,nó khuyên bạn nó như thế đấy.Nghe thì tốt lắm,nhưng rồi chắc là ngộ độc...hic
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi !!! làm vại bia cho nó khoẻ nào.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,1 ngày đúng là bội mùa của hắt xì hơi,từ sáng đến giờ tí cái lại...Hắt xì.....Khổ lắm cơ,ai có nhắc ,có nhớ cũng ít thôi,cứ như thế này khổ và mệt lắm.Mệt mỏi khủng khiếp,nước mắt,nước mũi cứ gọi là....Ốm thật roài,chả biết kéo dài mấy hôm?
    Chiều nay fải đi học bù,tối học sử.Nhưng khổ nỗi đến nơi thì báo nghỉ sử.Vậy là kế hoạch của mình với con Yến =... bị thất bại rồi,tức thật đấy.Bao nhiêu dự định dành cho ăn uống tối nay bị thất bại,chỉ vì nghỉ học!!!!!Mình out về trước,mặc Yến tối khác có người đón.Hic..
    Vẫn chưa báo điểm thi,chẳng biết mình được mấy?Thấy chán thậm tệ,ko được vừa ý lắm.Nhưng chắc ko thảm hại đâu.Cứ bình tĩnh ,sớm muộn cũng sẽ biết..
  9. ksngocanh

    ksngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâm Duệ Chi nay`, iem làm thơ cũng hay đấy, viết văn cũng tạm được nhưng....tập trung vào chuyên môn học hành là hơn nhe'' đừng lost time và lost money cho việc suốt ngày online ntn. Phí phạm phí phạm, chào thân ái và quyết thắng!
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn vậy?Phải chăng mình đang quá thất bại về bài thi?Hay chuyện của bạn?Hay chuyện ở nhà?
    Đối với dân khối C ,mà thi học kỳ 3 môn văn sử địa chỉ dừng lại ở mức con số 8 và 8.5,mình thấy thất vọng quá.Có thể đối với mọi người thì nghĩ rằng như vậy là cao rồi,còn đòi hỏi gì hơn?Mình cũng đã nghĩ vậy,những môn kia của mình có thể ko tốt lắm,nhưng mình nghĩ chủ yếu là 3 môn thi đại học,và cái chính là thực lực của chính mình,những bạn khác có thể điểm cao hơn mình rất nhiều do chép và quay,mình ko nên so bì và bực tức như vậy.Điểm số liệu có quan trọng lắm ko?Quan trọng cho cái học bạ đẹp,và ko quan trọng đối với lực học chính xác của mỗi người.Mình nên quên chuyện này đi,đừng nên nghĩ quá nhiều về những con số ấy nữa.Chỉ thêm chán nản thôi.Rồi còn kỳ thi đại học,mình sợ rằng .....Mà thôi,phải tự tin lên chứ,ko được nản,ko được bi quan.Cố lên!
    Có người nói mình ko nên vô ích vào những trò ảo tưởng trên mạng,chú trọng vào học thì tốt hơn nhiều.Mình nghĩ rất đúng.Thời gian này,mình thấy mình ol hơi nhiều,dù có khi chỉ vài phút thôi nhưng đó vẫn là ol!Chuyện học rất quan trọng với mình,lúc nào cũng vậy.Mình đã bao giờ quên đi điều đó đâu?Có người nói là thích thơ của mình?ko phải 1 người ,mà rất nhiều người.Thật buồn cười,những vần thơ ảo não,chẳng có gì hay ho.Sở trường của mình đâu phải là thơ?Đã bao giờ mình làm thơ đâu,vậy mà mấy tháng nay mình lại biết đến cả thơ tình???????Mình ghét những vần thơ ấy lắm,nhưng lại vẫn làm?Có 1 thời gian mình đã dừng lại rồi,vì hình như mình đã gây tổn thương đến ai đó ,chỉ vì thơ,những vần thơ tội lỗi!!!Nhưng rồi lại làm,vì mình biết được 1 điều,thơ của mình đã giúp 1 người thấy tương lai cuộc sống tươi đẹp hơn.ÔI,nghe thật nực cười,sẽ khó có thể tin được/.Nhưng có lẽ bây giờ mình nên dừng lại,mình ko nên thơ thẩn quá nữa.Bây gìơ mình lại còn lôi thơ ra để chọc tức nữa,mình thật là.....
    Hôm nay mình học văn buổi tối,tan học AĐ đến đón Y,Ko hiểu vì sao,mà có lẽ do hôm qua mẹ nói về chuyện tình cảm với mình,khiến mình tự dưng thấy xa lạ,ghét AĐ,.Vậy mà hồi trước,mình lại còn ủng hộ,vun vén cho AĐ với Y,bây giờ mình lại thấy hối hận.Mình lại ko thích như vậy nữa,mình thấy như vậy là quá sớm,chẳng thấy có tương lai gì cả.Thật buồn cười!!!!Mình lại thấy Y chẳng còn thân với mình nữa,tự dưng thêm 1 người.Đi học ko còn là 2,mà là 3,và mình là người xen giữa!!!Đó ko phải là sự ghen tị,có thể chỉ là sự ích kỷ của bản thân mà thôi.Mình thì khác,mình sẽ ko bao giờ nghĩ đến mấy cái chuyện đó khi chưa vào được ĐH,mục đích lớn nhất của mình là đại học cơ mà.Khi đó nghĩ đến chuyện đó đâu đã muộn,có biết bao những anh chị khác,họ vẫn đang miệt mài say sưa học tập đó thôi!Hãy cứ vô tư,thoải mái khi còn là những cô cậu đang ngồi trên ghế nhà trường.Mình nghĩ vậy,và mẹ cũng luôn mong mình được như thế.
    Ông về quê chơi đã gần được 1 tuần rồi.Khoảng thời gian ở nhà 1 mình,mặc dù mẹ cũng vẫn lên và cắm cơm,đi chợ cho mình khi mình đi học.Mình ăn uống cũng linh tinh,thứ gì cũng tủ lạnh,khiến mình phát chán.Có khi tối 8h mình đi học về,nhà tối mịt,mình phải tự lo lấy mọi thứ.Tự dưng mình thấy buồn quá,bát cơm vẫn còn đó...lại vác cặp lên phòng.Hôm qua mẹ hỏi:Hình như Trang học lớp 4 rồi nhỉ?.Đúng vậy,nó đã học đên lớp 4 rồi đấy,mẹ lại nhớ hồi lớp 3 mình đã chuyển lên ở với ông.Hồi đó mình bé lắm,cũng do bà ngoại mất,còn 1 mình ông nên bố mẹ mới quyết định cho mình chuyển lên ông,giúp đỡ chăm lo cho ông.Cũng bởi vậy,mình phải tự lập từ bé,ý thức được sớm.Việc học hay bất cứ việc gì đều do mình,tự mình,sẽ chẳng có ai thức giục học hành.Vậy mà giờ đây mình đã sắp ra trường rồi,chuẩn bị thi đại học,rồi có thể mình sẽ sắp phải xa nơi này....Mình sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng ngây thơ ấy,bao nhiêu kỷ niệm..Thật đẹp và trong sáng!

Chia sẻ trang này