1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ
    Thời gian trôi đi,để lại sau lưng là dáng mẹ gầy ,mái tóc cha đã bạc, những đứa con thì đã lớn khôn và trưởng thành....Nhưng những kỷ niệm xưa thì mãi còn đây.Nhớ cái thuở trẻ con ngây thơ nhỏ dại ấy_một thời để mà nhớ,mà thương.....
    Ai ai trong mỗi chúng ta mà chẳng có 1 quê hương,1 tuổi thơ đã qua.Tuổi thơ ấy gắn liền với những trò chơi mà có lẽ bây giờ để tìm lại thật khó.Tôi lại thấy tiếc thay cho bọn trẻ con bây giờ.Chúng đâu biết đến rồng rắn lên mây,chi chi trành trành,ô ăn quan,chuyền ....Mà thay vào đó là những giờ học căng thẳng,những trò chơi hiện đại.Có thể chúng "Hiện đại"hơn chúng tôi xưa rất nhiều,nhưng tôi tự hỏi liệu niềm vui và kỷ niệm có nhiều và tuyệt diệu như chúng tôi ko?
    "Ngày xưa "và "ngày xưa".....2 từ "ngày xưa" nó như đã quá quen thuộc với tôi trong những câu chuyện cổ tích của bà,câu chuyện về Tấm Cám,về Sơn Tinh Thuỷ Tinh..Và ''''ngày xưa "đối với tôi bây giờ là những ký ức tuổi thơ sẽ chẳng bao giờ quên.Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cạnh con sông Cầu hiền hoà thơ mộng,uốn luợn quanh co vắt trên mảnh đất Thái Nguyên xinh đẹp!Là con gái,chúng tôi có những trò chơi của con gái,không phải là bắt những con cò con (tôi đang tò mò về món cò rán?) ,mà là bắt những con muỗm béo tròn trên những cánh đồng vào vụ gặt.Nhà tôi ko có ruộng nhưng ko vì vậy mà tôi ko biết gì,Trái lại,tôi hăng hái theo sau cậu mợ ra ruộng,lon ton trên những cánh đồng cùng lũ bạn.Mùa cấy thì tôi cũng bì bõm dưới ruộng,bắt chước cấy lúa theo các cô hàng xóm,có khi bị bùn đất lấm lem,hàng chẳng ra hàng nhưng tôi vẫn khoái lắm,bị mắng lên bờ nhưng có chịu đâu!,rồi mùa gặt ,tôi cũng hí hửng cầm liềm cắt lúa,người thì bé mà cây lúa thì to!,cắt được những bông lúa rồi thì lại chẳng biết bó thế nào,có khi bị những lá lúa sắc nhọn cứa chảy máu tay mà vẫn ương ngạnh ko chịu về,hồi đầu tôi còn tưởng lũ cào cào cũng đều là muỗm hết....Thật buồn cười,cào cào thì chỉ có gà sướng thôi.Ôi,tự dưng tôi lại nhớ đến cái mùi thơm của muỗm,những con muốm căng tròn nướng thơm vàng,khen khét cánh cháy...Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi còn biết đến cái mùi ấy nữa,mùi của quá khứ...
    Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những đống rơm chất cao,một chỗ trú ẩn kín khi chơi lú tìm,và đó còn là những chướng ngại vật chúng tôi phải băng qua khi nó được chất thành đống trên những con đường.Chúng tôi thi nhau nhảy qua nó,thi xem ai giỏi hơn...mà đâu biết tối về mần ngứa hết người vì dặm...
    Là con gái,niềm vui thích nhất của chúng tôi là đồ hàng.Có khi là những tàu lá chuối,những ngọn rau cúc tần,những lá mon ,những sợi tơ hồng ....nó cũng trở thành trò chơi,những "món ăn"đặc sản được chúng tôi chế biến ra.Chúng tôi thường là 3 đứa,3 đứa thân nhau cho đến tận bây giờ dù ko còn chung 1 lớp,ko cùng chung 1 khối thi,1 trường đại học sẽ chọn....nhưng chúng tôi vẫn là bạn,vẫn nhắc nhau nhớ về những trò chơi một thời ấy...Tôi còn nhớ lá cúc tần thái nhỏ sẽ là cơm,lá mon thái nhỏ sẽ là mì,rồi còn ruốc,chả.....Và còn cả nước cafe "đất hoà nước"tráng miệng.Chơi xong rồi lại còn lười dọn,chỗ nào cũng đồ hàng,nhưng lười nhất vẫn là Huyền,nó lười lắm,chơi xong là biện lý do chạy tót về ngay,2 đưá còn lại lóc cóc dọn,tìm cách trả đũa mà đến tận bây giờ đã trả được đâu?Nghĩ lại mà thấy mình trẻ con thật đấy,buồn cười ghê.
    Rồi còn cái vụ 3 đứa lấy đá đáp tổ ong bò vẽ to tướng trên cây nhãn trước cổng.Cả bọn thi nhau đáp rồi bỏ chạy....Bác hàng xóm lò dò đi vào,nào đâu biết trên đầu có tổ ong đang vỡ đám,chúng xúm lại chiu mấy fát vào "mông"bác ấy,3 đứa chốn tịt,thò cái đầu ra ngó.Thấy tự dưng bác ấy chạy vào nhà tắm,kêu ầm lên....hic hic,buồn cười quá!!!!Thôi,ko nói tiếp nữa,buồn cười quá...
    Tuổi thơ và những kỷ niệm.Thật đẹp và trong sáng.!Nếu cho tôi kể lại sẽ chẳng bao giờ hết được,nhiều lắm và vui lắm....Mãi mãi tôi vẫn nhớ và nếu có dịp tôi sẽ ôn lại tiếp.......
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 28/04/2006
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ông gọi điện là chiều nay sẽ về,ôi sướng quá!Mình sẽ chẳng phải ở nhà 1 mình ,ăn linh tinh nữa.Hì.Ông về lần nào cũng có quà ở quê,luôn luôn là bánh đa và mì.Những thứ mình ghét lắm/Nhưng ông bảo đó là nghề truyền thống ở làng ông rồi,biết là ko ăn được mấy nhưng về nhà ai cũng cho,ko cầm ko được.Nếu là bánh đa,mình chỉ khoái nướng sẵn rồi và chỉ việc ăn ngay,chứ như mọi lần bánh đa sống,muốn ăn thì phải nướng.Mà như mình thì hiếm khi vào bếp củi!!!Lấy đâu ra than,mà có biết nướng ko?Ăn thì ko thích,nên chẳng bao giờ đoái hoài đến.Có khi thời tiết ẩm,để lâu ko ăn đến nó còn mốc meo.Ông tiếc của,nên thỉnh thoảng lại nướng,ai ăn thì ăn.Có cái túi bánh đa từ tuần trước ông nướng vẫn còn,may mà mấy hôm mẹ lên giải quyết giùm,nếu ko chắc là nguyên si.....Một tuần ông đi vắng,nói chung chắc ko có gì thay đổi,có chăng là mấy con dog,cat thỉnh thoảng bị đói vì mình.Mà trách mình làm sao được,đến chính mình nhiều khi còn đói nữa là....Ko sao,đói chịu được chứ khát mới khổ.Hiiiiiiiiiiii
    Ôi,hôm nay 30/4,mình chẳng đi đâu cả.Ở nhà cả ngày,chiều thì đi học.Lớp mình lẽ ra cũng đi chơi,nhưng rồi lại hoãn lại,tức quá.Yến hôm nay đi chơi với AĐ rồi,hic,có người yêu rồi là thế đấy,chỉ có mình là phải ở nhà thôi.Mà vừa mới sáng sớm mẹ đã gọi điện lên dặn dò mình"Mẹ phải đi làm cả ngày,ở nhà học đấy,ko có đi chơi đâu hết".Sợ thật,mình đã ngo ngoe gì đâu mà đã bị cảnh báo ngay từ ngày nghỉ đầu tiên,ngày mai đi chơi chắc là nói mỗi với ông,còn mẹ từ giờ đến tôi lựa thời cơ mà tính tiếp...hic
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng ông gọ điện cho mình là khoảng 3h 30 ==>4h ra đón ông,thế mà làm cho mình chờ mỏi cả mắt,vừa nắng,vừa buồn ngủ,vừa tức,hết xe này đến xe khác đến,rồi đi mà có thấy ông đâu?Chú tee và anh Tiến đi qua vẫn thấy cái con bé kia chia tay từ nãy mà bây giờ lại nhìn thấy ngồi dài cổ ở đây??Mình đợi gần 1h thì phắn về luôn,vì còn phải di học tối nữa chứ,mà biết đâu ông đã về nhà rồi.
    hic,về đã thấy ông ung dung ngồi xem ti vi,ông lại còn tắm gội xong rồi.Hic,ông bảo 3h ông đã bắt xe ộm về đến nhà rồi,ông còn ra đón cháu mà có thấy đâu?Hic,khổ lắm,tại ông k o dặn kỹ,mà cháu còn đang ăn kem Trang Tiền và hóng chuyện với chứ Tee và A Tiến.hic hic hic.
    Đã vậy ông lại còn thắc mắc:Thế cháu đi học bằng xe máy thì tối ông đi bằng gì?Xe của ông đâu rồi?
    Khổ lắm,xe ông mẹ cháu đi,cháu đi xe mẹ.Tóm lại ông vừa về cứ ở nhà mà nghỉ cho khoẻ.Ông ko bao giờ chịu ngồi yên,mình phục thật đấy.Hic
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được gặp Duệ Chi - cứ tưởng đó là một cô gái chỉ hơn kém mình một hai tuổi thôi ai dè lại là một cô nhóc lớp 12 tinh nghịch. Bài viết của nhóc hay lắm
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    hơ , cứ khen quân của tôi thì khen cả ngày . Tướng thế nào thì quân như vậy mà . Tướng tài lẽ nào lại có quân kém !
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi cùng mọi người trong box Tn vui quá,sinh nhật box tròn 2 năm tuổi,được tổ chức tại hồ núi Cốc thơ mộng.Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp,ko mưa,trời mát,thỉnh thoảng có chút nắng,chút gió .....Nhìn hồ nước sóng gợn lăn tăn,phong cảnh hữu tình ,thơ mộng..ôi,thật đẹp.Đã rất nhiều lần mình đến đây rồi,nhưng hôm nay vẫn muốn ngắm nhìn mãi cảnh hồ nước trong làn sương mờ ảo ,có lẽ đến hôm nay mình mới cảm nhận được cái vẻ đẹp tự nhiên ấy...
    Mình phải vào núi Cốc cùng anh Thanh trước để còn tìm chỗ,và chuẩn bị 1 số thứ.8h hai anh em đã vào đến nơi,cũng chỉ gần 30 fút là đến nơi.Đợi và đợi,2 anh em lôi đủ thứ chuyện để nói,ăn bao nhiêu thứ ,rồi đến tiết mục ngáp .Vậy mà vẫn chưa thấy 1 ai,trong khi đó đã có biết bao nhiêu đoàn ra ra vào vào,họ ngó nghiêng cái chỗ của chúng ta.Nhưng làm sao mà dám động chạm đến ,bởi với sự thông minh và sáng suốt của anh Thanh là dải các chiếu ra,coi như đã có người nhận thì họ cũng chỉ biết ngoảnh mặt mà đi
    ...hì.
    9h...9h30....10h....Chẳng thấy bóng ai.Vậy mà trong kế hoạch thì 9h bắt đầu buổi lễ Sn.!!!Qúa sốt ruột anh Thanh fải đứng dậy đi gọi điện.Và cuối cùng đoàn cũng đã đến nơi.Hì....Việc đầu tiên là treo cái băng rôn lên,1 cảnh tượng chuối ko còn gì chuối hơn đập vào mắt 4 anh ,chị,chú cháu mình.Chuối quá,chuối cả buồng,chuối cả vườn......(Chảng dám kể ra đâu..hì).Phí quá,quên ko nháy lấy 1 kiểu để post lên CLB chuối!
    Sinh nhật box diễn ra thật vui,tiết mục đầu tiên là giới thiệu các thành viên và khách mời.Box toàn những người hay nói,vui tính nên có việc giới thiệu thôi cũng tốn khá nhiều thời gian và ...ôm bụng mà cười!!hì.Gìơ mới thấy chú Tee là người nói nhiều nhất,luyến loáy cái mồm...người tiếp theo là anh Thanh và anh Tùng chủ nhiệm.Chị Cat sao hôm nay lại nói ít thế??????.Mình tưởng mình là bé nhất,nhưng còn 1 nhóc bé hơn,em của chị Ngọc mới học lớp 9.Khách mời từ các box Bắc Giang,Thái Bình,Tuyên Quang.....Đã nghe danh từ lâu,hôm nay mình mới biết mặt.hì.Tiết mục cắt bánh Sn nữa,chị Phượng vinh dự là người cắt bánh ,do chị có ngày Sn vào tháng 5.Anh Thanh được ưu tiên cái bông hoa to nhất của chiếc bánh,nhưng hình như là ko còn hình dạng ban đầu nữa thì phải?Cũng may là hôm nay ko có cái tiết mục bôi kem đấy,chứ cứ như hôm SN những thành viên CLB sinh tháng 4 thì....Nói vậy,nhưng anh Thanh vẫn bị chị Duyên quệt vào mặt...hiii,trông đến là ngộ!!
    Ăn no,chuyện trò chán thì chơi trò chơi.Anh Thanh với tư cách là ông mai,có trò "Trai kén vợ,gái lớn gả chồng".Đầu tiên là bốc thăm để tìm đôi,chơi trò đi 3 chân.Mình và anh Cu _bill,vòng 1 thì thắng,nhưng đến vòng thứ 2 mình bước chậm quá nên bị thua.hic hic hic....Cái trò này cười đến đau cả bụng,giày dép là tháo hết ra,đi chân đất,buộc chân của người này vào chân của người kia rồi bắt đầu...1.2.3....hiii,mấy hôm nữa post ảnh lên chắc buồn cười lắm,hii.
    Anh Tùng hôm nay buồn quá nhỉ?Chẳng thấy nhà gái đâu cả,mỏi cả mắt mà cũng ko thấy MYnan,hoa cũng héo...Trông đến là tội nghiệp.hiijii.Vậy là ế vẫn là ế thôi,anh chủ nhiệm ạ.Chẳng biết cuối cùng thì ai sẽ nhận giúp anh cái bó hoa ấy,giả sử lúc trước mà tặng em thì em nhận rồi đấy,nhưng bây giờ thì đợi đấy.hiiii
    Hôm nay vắng anh bánh bao nướng,buồn ghê,thiếu đi 1 người hay chọc ngoáy,chặn họng mình.Thiếu anh nhungayxanh do ko về được,thiếu anh trâu vàng(chắc là người yêu ko cho đi_thông tin được nghe lại),thiếu Yến do đi cùng nhóm người iu,cũng đi núi Cốc nhưng lại ko gặp!!!!,thiếu cũng khá nhiều người,thật phí.Bao giờ post ảnh lên cho mọi người thèm mà tiếc.hiiii
    Chỉ tiếc hôm nay ko ra đảo được,thôi hẹn dịp khác vậy.3h đã về đến thành phố,tiếp tục lại đi hát Karaoke,5h thì anh Tuấn và chị Ngọc đưa mình về.Có thể nói hôm nay đi chơi cùng mọi người tuy mệt nhưng mà rất rất vui.Thấy được không khí của 1 buổi offline thật sự,1 buổi sinh nhật box ấn tượng,được giao lưu với mọi người...Thật vui,mình như có thêm ý chí phấn đấu(như chú Tee nói rất đúng),sự cố gắng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học sắp tới,được như các anh chị....
    À,anh cu_bill hát rất hay,đàn cũng giỏi.Đúng như nhận xét của chú Tee"ko fải là hát hay như nghệ sĩ,mà là nghệ sĩ hát hay như cu_bill",...
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 02/05/2006
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 02/05/2006
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay em lại ko chú ý gì đến ai là Thứ 6 nhỉ?Hình như chị là nikoca?ở Thái Bình?girl friend của chú Tee?Nhìn avatar em đoán như vậy.Rất vui vì hôm nay được gặp chị!!!
    TO tunganhmai:Anh hơi bị nhiều chuyện và hơi hóng rồi đấy.Có ai khen mình đâu mà phải có tính chất bắc cầu như vậy nhỉ?Ế là phải..
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hằng ui, Chị cũng thấy vui quá cơ
    Tối qua về đau đầu, đau nhừ chân vì đi nhiều quá, buồn ngủ díp cả mắt .... thế mà vẫn kô ngủ đc .... có lẽ vì vui, em nhỉ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 02/05/2006
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mệt,nắng,nóng...Vậy mà phải đi học bù cho chiều hôm qua ở trường.Cả lớp có mỗi mình đến,cô giáo cũng ko thấy đâu...Cả trường có mỗi A8,9..học,còn lại phải về. Mình ngại về,vì 5h lai phải đi học tiếp.Ngồi ghế đá sân trường học được 1 tiếng thì phắn.Hóng hớt 1 số nơi,rồi vào mạng xem ảnh offline hôm qua.NHìn mà thấy buồn cười quá..hiiii

Chia sẻ trang này