1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết mình lại quan trọng đến vậy?Ko lẽ bạn có thể làm mọi điều vì mình?Những câu hỏi thật ngớ ngẩn,mình chẳng muốn trả lời.Tối thiểu là 3 tháng nữa mình mới gặp lại bạn,lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện.Quan trọng nhất có lẽ là câu trả lời về lời hứa của bạn với mình.Mình tin là bạn sẽ làm được thôi,bạn còn hứa là nếu ko làm được thì ko bao giờ gặp lại và nghĩ đến mình,bạn sẽ cảm thấy như người có lỗi.Điều đó có quá mức quan trọng ko???????Mình nói điều đó là chỉ muốn tốt cho bạn,gđ,và ít nhất mình cũng có 1 niềm vui.Bạn ko dám khẳng định tất cả những thay đổi như ngày hôm nay là vì mình,nhưng ít nhất cũng có 1 phần vì mình.Điều đó có lẽ đúng,bạn và mình,1 khoảng cách,1 sự đồng cảm,1 sự an ủi..Chúc bạn sẽ làm được điều mình mong muốn.Có thể trên con đường phía trước chúng ta sẽ ko đi chung 1 con đường...Nhưng tình bạn sẽ mãi còn đây..........
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bận khủng khiếp.Có ngày phải đi học bù,có ngày 3 ca học.Bây giờ mình lại thấy ghét trời tối quá.Tối là mình buồn ngủ==>Mình đi ngủ.Ngủ xong rồi lại thấy tiếc thời gian.Thời gian bây giờ rất quý với mình,ban ngày mình học vèo cái đã hết ngày.Nhưng cứ tối mình lại buồn ngủ.Tức quá,giá như ko có đêm có phải tốt ko?
    Ơ hay,mình lại đang mơ tưởng cái gì thế ko biết.Bây giờ là 2 h đêm.Mình phải thức,ngủ vừa nãy rồi.Mình mà ngủ nữa thì mai lại tiếc,lại kêu.Vào mạng 1 tẹo cho tỉnh ngủ,tẹo xơi bài tiếp.Hồi trước thì mình lại muốn đêm kéo thật dài,sẽ được ngủ mãi,chẳng phải dậy.Giờ thì ngược lại....Mình dở hơi thật đấy....Hic...
    Mà dạo này mình cũng ghét giờ sử.Mình tức cô lắm,cứ đến giờ cô lại lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra,nói 1 hồi,cuối cùng thì hết giờ.Kết quả là suốt ngày chậm chương trình.Vậy thì đến bao giờ mới thi tốt nghiệp được đây?Rồi đại học.Mình a cay lắm.Lúc đầu còn nói cô dạy,nhưng rồi chán,ko cần nữa,về tự học..hic hic hic.Chỉ có bọn khối khác sướng và ủng hộ cô thôi.
    ÔI,thứ 7 tuần sau lớp mình chụp ảnh chia tay rồi.HUUUuuu,Nhanh thế ko biết,lại thấy tiếc thời gian rồi.Mà a9 ngày mai đã chụp trước rồi,sáng sớm mai mình phải lo cái vụ đầu tóc cho đứa bạn thân lớp đấy nữa chứ..
    Thôi,linh tinh đủ rồi,bay giờ out.
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông đi Bắc Ninh có việc.Một mình ở nhà,bây giờ đã gần 2h chiều,mình cũng chẳng muốn ăn.Tay mình mỏi lừ do viết văn từ sáng.Có 2 cái đề thôi,mà viết gần 15 trang giấy thi.Như vậy đâu đã thấm gì,chị Trang được 10 văn còn viết 15 trang trong 3 h đồng hồ.Mình cũng đã chuẩn bị trước rồi,đã thi văn đại học thì phải tối thiểu là 10 trang giấy thi.Cũng ko có gì là khó khăn,khi mình đã nắm chắc kiến thức và biết cách giải quyết đề bài.Văn cũng như bất kỳ 1 môn học nào bao giờ cũng có đáp án thang điểm,vì vậy dù viết dài nhưng cũng phải đủ ý.Mà cái bệnh của mình là hay viết dài,viết lan man,mà điểm có bao giờ được tối đa đâu?Như bài thi học kỳ vừa rồi,150 fút mình cũng mới chỉ dừng lại ở con số 8 mặt giấy,3 câu ,mỗi câu trừ 0.5==>còn 8.5 điểm.Thế còn tạm ổn,chẳng biết bài thi dại học mình sẽ lan man tới mức nào,rồi điểm có được như thi học kỳ ko nữa?Lại còn cái môn sử và địa.Ghét thật đấy,sử thì dài ơi là dài,mà cô giáo thì ko dạy hết,phải tự học nấy.Còn địa,mình ko sợ lắm,nhưng cũng khó gặm mấy cái số liệu.Khó nhớ quá,đã vậy mỗi tài liệu 1 kiểu,2 thày cô mỗi người 1 kiểu khiến cho mình chẳng biết đường nào mà lần...Dù sao cũng phải cố lên,gần 1 tháng nữa thi tốt nghiệp rồi,gần 2 tháng thi đại học.Đây là thời gian nước rút của mình,lao đầu vào mà học.Nhưng thỉnh thoảng vẫn vào mạng 1 tẹo,coi như giải lao...
    Mình ko chú ý lắm,vừa nãy mới biết hôm nay là 7/5.Ngày kỷ niệm giải phóng Điện Biên.Nhanh thật đấy,đã 52 năm trôi qua,mình rất tự hào vì ông ngoại mình cũng là 1 trong những chiến sĩ tham gia trận đánh lịch sử đó.Hồi kỷ niệm 50 năm,sư đoàn 308 của ông còn quay trở lại Điện Biên tham quan lại di tích .Năm nay thì ko,nhưng hình như cũng tổ chức liên hoan gì đó thì phải.Mình ko rõ nữa.Tỉ lệ những người tham gia trận ĐB hồi đó đến giờ còn sống là rất ít,rồi sẽ chẳng còn bao nhiêu........Liệu rằng những thế hệ sau có còn nhớ được những chiến công ấy ko?Còn biết đến những khó khăn,gương anh dũng của các chiến sĩ ấy ko?Khi mà "quân ta tiến công bằng đường gia thông hào" lại được xuyên tạc thành"quân ta lù lù từ dưới đất chui lên"?
    Trưa nay sau khi xem xong Đlđ olympia ,vô tình bật sang kênh VTC2 lại thấy có bộ phim tái hiện lại 1 thời kỳ lịch sử hào hùng trong trận Điện biên của quân và dân ta.Mình cũng cảm nhận được 1 fần nào,và thấy cảm phục,biết ơn những người chiến sĩ đã ko tiếc xương của mình vì độc lập tự do của Tổ Quốc.Bao nhiêu chiến sĩ đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ,thậm chí bằng tuổi mình bây giờ.Có lần ông đã kể với mình"vừa hôm qua bổ sung thêm quân,đồng đội chưa biết đến cả cái tên của nhau,chưa biết hết nhau thì ngày mai đã ko còn...".Bởi vậy,mình thấy may mắn vì được sinh ra trong 1 thời bình,được hưởng 1 nền độc lập tự do ,trong những điều kiện thuận lợi..
    Ông đã về,mình out thôi...
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng nó đi học.những 5 tiết liền.Do hôm nay phải chào cờ,cũng 3 tuần rồi mới chào cờ.Có lẽ hôm nay là buổi chào cờ cuối cùng của những đứa lớp 12 như nó.Sẽ chỉ còn 1 buổi tập trung toàn trường duy nhất nữa vào hôm bế giảng.Buổi chào cờ hôm nay,1 bạn a5 hát tặng lớp và mọi người 1 bài hát,chúc tất cả các bạn lớp 12 thi tốt.Bài hát"Tạm biệt",đến giờ nó vẫn phảng phất đâu đây quanh nó,một nỗi xúc động,lưu luyến khó tả.Bạn ấy đã khóc,cả trường lặng yên,...Sao hôm nay,nó chợt nhận thấy 1 tình cảm sâu sắc với ngôi trường mà nó gắn bó đã 3 năm đến vậy?Ngày ngày nó vẫn đi qua con đường ấy,con đường từ nhà đến trường,con đường từ cổng trường vào nhà xe ,2 bên là hàng cây xà cừ đã bao tuổi,hàng phượng vĩ mùa này đã nở hoa...Mới ngày nào nó còn là 1 cô bé cấp 2 bé xíu,nó mơ ước được là học sinh của ngôi trường ấy,rồi lần đầu tiên nó đến trường.......Vậy mà giờ đã sắp phải chia xa,nó cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá vậy,nó thấy buồn,một nỗi buồn khó diễn tả,một nỗi lưu luyến nhớ thương.......Nó nhớ nhiều lắm.Nhớ những giờ học văn,nhớ những lần thể dục nó bị ngã khi ko qua được mức xà,rồi bị trượt chân khi nhảy xa,,nhớ tiếng kẻng giục nó phải nhanh chân vào lớp,tiếng kẻng tan học khiến cả lớp vỡ oà trong sự vui sướng,nhớ hàng ghế đá nó hay ngồi buôn chuyện,nhớ cầu thang mà ngày nào nó cũng phải lóc cóc leo lên leo xuống,nhớ những lần kiểm tra miệng nó bị tóm lên bảng,nhớ hàng chữ nó hay viết ra bàn ghế,nhớ những lần bọn con trai bắt sâu doạ....Ôi,tất cả như đã trở thành kỷ niệm trong mình.Sẽ mãi ko bao giờ mình quên....
    Sẽ còn 1 lần duy nhất con gái lớp nó mặc áo dài vào thứ 7 này,sẽ là những kỷ niệm,lưu lại trong mỗi tấm hình,.......Tiếng ve rục rã gọi hè,hàng phượng vĩ đỏ rực một góc trường,màu tím bằng lặng xôn xao gọi gió..........Rồi bao giờ,bao giờ sẽ quay trở lại?/?
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------

    Sinh nhật đứa bạn thân mình,phải đến từ 2 rưỡi,mệt bở hơi tai.Hic hic.Sinh nhật lần thứ 18 của mày,chúc mày khỏe,ngày càng xinh,học tập tốt,thi đạt kết quả cao,đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
    Nhìn ảnh của 3 đứa mình chụp hôm thứ 7 tuần trước đẹp thật đấy.Mỗi tội là mỗi mình mình ko mặc áo dài,đến thứ 7 tuần này lớp mình mới chụp.Trông đứa nào cũng toe toét cười,hiiii.Nhanh thật đấy,3 đứa thân nhau từ hồi còn bé xíu,hồi đó còn ước bao giờ 3 đứa cùng mặc áo dài chụp ảnh nhỉ?Thế mà giờ đã sắp mỗi đứa 1 nơi(hiii,nói vậy thôi,nếu mình trượt thì sẽ ở Tn thôi mà).Chẳng biết 3 đứa ,đeứa nào sẽ đỗ,nhưng hi vọng là cả 3.Mong là vậy.
    Yến tồ hôm nay đèo mình đi học.Ngang đường làm rơi quả buộc tóc,nó bắt mình phải chạy hồng hộc quay lại nhặt.Hic,đúng cái hôm mình tập đi cái đôi guốc cao 5 phân.Sợ thật,chân mình đau ê ẩm.Cũng tại cái vụ áo dài nên mình phải sắm sửa thế đấy,rõ là tốn kém,mất hơn 100k của mình.Đáng ghét.Mình ước gì tiền như lá cây nhỉ?Hiiiiiiii.ôi,mỉnh rõ là lắm chuyện.hic
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lần này mình ngỏm củ tỏi thật rồi.Chỉ vì sướng khi Yến tồ đèo đi học mà ko nghĩ tới hậu quả bây giờ.lớp mình được nghỉ,còn lớp nó học đến tận 7h 30.Mình phải ngồi ở đây giết thơpì gian mà chờ nó.Cú lắm,nhưng chẳng biết làm thế nào??????????Trời thì đang nổi cơn,gió giật mạnh,cát bụi bay khắp nơi.lỐi trời,mình chợt nhớ ra cửa phòng mình ko đóng,chắc là sẽ đổ vỡ hết các thứ.hi hic hic,rồi quần áo mình phơi hè T2.Làm thế nào bây giờ?Về cũng ko về được,cú quá!!!!!~
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ thì chuông điện thoại.Đáng ghét,làm mình mơ mơ tỉnh tỉnh.Ông thì đi ăn cỗ từ sáng,mỗi mình mình ăn trưa linh tinh.Tưởng ai gọi,thì ra là mẹ.Mẹ nói là phải đi điều dưỡng ở Nam Hà _Nam Định ngay bây giờ.Mình lại phóng xe về ,mẹ chuẩn bị cho 1 lô sữa ở nhà ôn thi,dù mẹ đi cũng chỉ có khoảng 1 tuần.Mình về nhà phải dọn 1 bãi chiến trường sau buổi liên hoan CCB của bố.Hic,khổ thân mình.Dọn xong thì về ông,đi học là vừa.Bố lại cho mình 100k,hii,sướng ghê,mình đang có nhiều vụ phải lo.
    Mẹ đi vắng,còn mỗi Quỳnh ở nhà với bố,mình thì ở trên ông.Khi nào bố đi làm đêm,có lẽ ông phải về nhà mình cùng em.Thôi,cố gắng vậy..
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Buổi học sáng nay đối với mình có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ quên,mình thấy vui,thấy yêu lớp,bạn bè và thầy cô _.Những người đã gắn bó trong suốt 3 năm cấp 3,với bao kỷ niệm thật đẹp..
    Sáng nay trời mưa to lắm,lại có cả sấm chớp nữa.Mình thấy sợ,bởi trời mỗi ngày một âm u,mưa càng nặng hạt,gió một mạnh hơn.Mình đi học mà có mang gì đâu,ngoài cái mũ và "áo chống nắng".Mình thấy mình vô ý đến nực cười,biết là trời sẽ mưa mà còn bất cẩn như thế đấy.!!!
    Ra chơi tiết 2,các lớp ùa nhau ra hành lang nghịch nước,chúng múc những chậu nước mưa rồi hắt đổ vào nhau.Bọn lớp mình hét ầm lên,chạy loạn để tránh.yên rồi thì tìm cách hắt nước lại.Bọn con trai còn tháo cầu chì,trời mưa đã tối rồi,giờ ko có điện lại càng tối hơn.Nước hắt tung toé,ướt hết bàn ghế.lớp học,quần áo.Con cụ mình hóng hớt ra ngoài hè thế nào mà lại bị bọn A1 đổ nước vào người,ướt từ đầu đến chân.HII,tội ngiệp nó.Tưởng là sẽ rỗng tiết sử của cô giáo chủ nhiệm ngày hôm nay,nhưng ko,sau khoảng 15 fút cô đã lên lớp,cô bắt bỏ sách vở ra học,nhưng chúng nó ko chịu.Trời bên ngoài thì mưa,sấm chớp,cầu chì thì bị chúng nó tháo ra,lại đang trong khí thế của nghịch nên có đứa nào chịu học đâu.Cả lớp hét ầm lên,nũng nịu với cô.Cả lớp hát hết bài này đến bài khác tặng cô,nào là Mẹ của em ở trường,Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo,Em yêu trường em,Ngày đầu tiên đi học,Lớp chúng mình......Cả lớp hát to lắm,vỗ tay hò reo...Trang mọi đã khóc,nó bảo sắp phải chia tay rồi,nó thấy nhớ lắm.Khiến mình cũng ko cầm nổi những giọt nước mắt.Mình bỗng thấy yêu lớp mình lắm,thấy đứa nào cũng gần gũi thân thương....Lớp vẫn hát những bài về cô,về mẹ,về trường,,,Rồi đồng thanh gọi mẹ,"Mẹ ơi con đói","mẹ ơi chúng con yêu mẹ"...."Nếu yêu thì nghỉ!!!!!"...Nhìn cô vui lắm,chắc cô rất cảm động bởi lũ họ trò yêu quái chúng mình,cô cũng chẳng còn cách nào khi chúng nó đình công việc học như vậy.Các lớp bên cạnh tíu tít sang xem lớp mình có trò gì,chúng sẽ phải thấy ghen tị bởi sự đoàn kết và vui như lớp mình.Hì..
    Ra chơi,cả lớp lại chạy ra hành lang,chúng rủ nhau chạy xuống sân trường đi mưa.Cô cấm ko cho đi,bắt vào lớp,nhưng rồi cũng chẳng ngăn nổi,chúng đã chuồn đường khác từ lúc nào...Cả bọn tung tăng chạy nhảy giữa trời mưa như trút nước,lúc ấy mình đâu có thấy lạnh,mà sao sau khi nghịch chán,bị ướt hết thì mình thấy lạnh khủng khiếp.Mưa như vậy,mà chúng vẫn kịp lưu lại những bức ảnh có 1 ko 2 ấy.Chắc buồn cười lắm.!Bọn mình kéo nhau lên lớp,cô đã phục kích sẵn ở cầu thang tầng 2,cả bọn lại kéo nhau quay lại,đi cầu thang khác.Cô vẫn đứng đó chờ học sinh của mình,mặc dù chúng nó đã lên hết lớp.Chúng nó biết là cô lo lắm,cô lo cho sức khoả của lũ học trò mình sắp thi rồi.Lúc nào cô cũng dặn phải giữ gìn ,ăn uống đầy đủ để còn có sức mà thi.Nhưng lũ học trò của cô ngang bướng lắm,chúng có chịu nghe đâu,vẫn chạy mưa,nghịch nước,rồi lại ngồi co ro vì lạnh...
    Tiết cuối là Lý,thầy cũng vẫn bắt học.Cả lớp lại lôi bài cũ vừa diễn giờ của cô chủ nhiệm lúc nãy ra,nhưng thay vì cô lại chuyển thành "thầy".Khi tóc thầy bạc.....Thầy bị hói nên khi hát đến đoạn"có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy"Chúng nó hét ầm lên,lôi hết cả giầy dép ra gõ..."Lúc ở nhà thầy cũng là cô giáo...""thầy của em ở trường là thầy giáo mến thương"...Khiến mình cười đau cả bụng,..hii,thầy vẫn đứng trên bục giảng cười tít mắt,xem lớp mình diễn...hii,tiếng hát ,tiếng hò reo át cả tiếng mưa ngoài trời....Được 1 lúc thì cô giáo lớp bên cạnh sang cho lớp mình 1 bài về tội vô tổ chức,đang trong giờ học mà loạn,1 lớp từ trước đến nay ngoan mà hôm nay như thế àh????/Cả lớp sợ quá,im lặng ko nói 1 câu nào,cô đi rồi ...lại tiếp tục cho đến hết giờ...
    Phải nói hôm nay lớp mình nghịch quá,hiii,lớp mình cũng vốn thế mà,học là 1 chuyện,nhưng nghịch thì cũng khỏ phải bàn..Ra trường mình sẽ nhớ lắm,chẳng biết còn học được mấy hôm nữa....17 là bế giảng rồi........
    Trời mưa như vậy,thật khổ cho mấy lớp hôm nay mặc áo dài chụp ảnh.....NHìn chúng nó kìa....Mong sao lớp mình thứ 7 này sẽ đẹp trời,có nắng......
    Lúc về 1 mình mình ngang bướng đi đường đa khoa,dù cho chúng nó đi đường TP,Thật tội cho mình,phải lội nước sâu ơi là sâu,lại thối nữa,bị tắc cống,nước mưa dâng cao,ngập đường..hic hic,TP loại 2 mà như thế đấy.hi hic hic...
    Về nhà lại mất điện,đến bây giờ mới có.Mình bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy,chắc lội mưa sáng nay đây,mình gây ra chứ ai?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy chân nó đau ,nhưng nó mặc kệ.Nó đoán chắc sáng nay nó cũng lũ bọn tắm mưa ,do đi chân đất chạy nhảy nên bị vấp.Lúc đấy đau lắm,nhưng mải nghịch nên nó cũng quên đi.Đến bây giờ thì thật sự đau rồi.Nó đang tính xem thứ 7 nó phải khập khiễng với đôi guốc cao như thế nào đây?Lại còn cái mụn to tướng ở sống mũi nữa chứ.Đáng ghét thật!!!!
    Tối nó học văn.Nó tức con bận thân lắm,chờ mãi mà có thấy đến đâu?LẠI để cho nó ngồi `1 mình,thực ra bọn bạn lớp khắc cũng rủ nó xuống ngồi cùng ,nhưng nó muốn chờ xem bạn thân của nó có đến ko,biết đâu...Mặt khác nó thích ngồi đầu hơn,để nhìn rõ,nghe giảng dễ hơn,ko bị chi phối bởi những câu chuyện cuối lớp..Cuối cùng thì bạn nó đã ko đến.Nó phải ngồi 1 mình ,cùng bàn với 1 bạn mà nó thấy hơi xa lạ.Đề văn hôm nay ,nó thấy nghi nghi ,biết đâu lại tương tự đề ĐH năm nay nhỉ?hii,bởi cạnh đó là cái đề tương tự năm ngoái mà?Dù sao mình cũng nên quan tâm,cô giảng mình thấy dễ hiểu,về nhà phải làm bài luôn,nếu ko thì nhanh quên lắm.Cô cầm của nó 9 bài văn mà nó làm ở nhà ,để cô xem và sửa cho nó.Nhưng tuần vừa rồi cô bận nên chưa trả được.Hồi đầu năm nó có vẻ chăm chỉ làm bài,nhưng trong năm học thì lười dần,bây giờ lại bắt đầu làm,Vì muốn gì khi làm bài,nó sẽ dễ nhớ kiến thức hơn,và biết cách giải quyết trước 1 cái đề.
    Tan học,nó ra lấy xe thì thấy đứa bạn thân ở đâu ra vẫy nó:tao đây mà!!.Nó choáng,hỏi bạn sao ở đây,đi đâu mà ko vào học?Đứa bạn bảo là đi chơi với AĐ.Nó cũng đoán trước điều ấy,ko hiểu sao trong giờ nó cũng đã nghĩ đến điều này.Nó quát đứa bạn nó sao lại thế,nó nói trong sự bực tức.Nhìn AĐ ngoài cổng lớp học,nó chỉ nói 1 câu":Anh rủ rê làm nó hư quá".,rồi cũng chẳng nói thêm.Bạn nó nhìn nó với ánh mắt biết lỗi,nói với nó và hứa là lần cuối cùng bỏ học đi chơi với AĐ.Thực ra,nó tức chỉ vì nó quý mến bạn nó,ko muốn bạn nó vì chuyện TY mà ảnh hưởng đến học hành,dù tình cảm có chút san sẻ sang Ty nhưng ko sao.Chuyện học vẫn lớn hơn rất nhiều.Trên đường về nó cũng chẳng thèm nói chuyện với AĐ,nó chỉ có lôi chuyện trường lớp của 2 đứa ra rồi cười nói với nhau,mặc AĐ đi bên cạnh mà như ko,lúc chia tay AĐ rẽ vào cửa hàng,cũng chỉ có bạn nó chào,còn nó cũng chẳng chào.Nó biết thái độ của nó là quá đáng,nhưng nó tức lắm,đã chẳng bảo bạn nó học ,lại còn rủ bạn nó bỏ học đi chơi.Dù sao,đây cũng chỉ là chuyện của 2 người,nó chỉ là người ngoài,1 người bạn thân mà thôi....
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của em làm anh lại nhớ về những tháng ngày cấp 3 hoành tráng và đáng nhớ. Ngày chia tay lớp cũng là ngày mà mười mấy thằng con trai trong cái lớp nghịch như quỷ này( cô nào cũng bảo vậy là sao) bỏ học rủ nhau đi nhậu chia tay. Sau một chầu điện tử tẹt tèn teng cả lũ lao vào Nhà văn hoá gang thép với tốc độ của các tay đua chuyên nghiệp thàng cầm chia, thằng cốc, thằng thì đồ nhắm nhìn đúng là hài kịch thể nào khi đi đường người ta cứ nhìn mấy thằng như kiểu nhìn mấy người từ sao hoả xuống. Chỉ thương cho chú Huy Quang mải hóng hớt điện tử với anh em mà bị kẻ gian chơi mất con xe đạp chiến nhưng ko vì thế mà chú bỏ cuộc vui ( thôi bây giờ mày làm công an rồi thì bắt mấy thằng như đó lại cho dân nhờ). Vào đến nơi gặp ngay phải ông bảo vệ hắc xì dầu vậy là bị đuổi đang bơ vơ không biết đi đâu về đau thì chú Quang Dinh nhớ ra là còn một chỗ tuyệt đẹp để uống rượu đó chính là rạp chiếu bõng cũ của Gang thép (bác nào biết Chỗ đó thì thấy nó đẹp nhỉ ). Vậy là hành quân sang đó đúng là đẹp thật rộng rãi gần với thiên nhiên thế là mười mấy thằng quây vòng tròn lại mà uống mà nhắm. Công nhận thằng nào lớp mình uống cũng ác. Sau một hồi chiến đáu khá gay go đã có vài chú bỏ cuộc chơi đi tìm bến đỗ. Có lẽ đó là buổi uống rượu ấn tượng nhất trong cuộc đời mình uống từ 2h đến tận 8h tối mấy chú say nằm la liệt ra mấy hàng ghế có chú lại còn chu đáo hơn lăn hẳn xuống khe giữa hai hàng ghế mà ngủ. Chỉ khổ mấy thằng tỉnh đến tối lôi mấy ông say về mệt gần chết. Hôm đáy anh em tâm sự với nhau vui quá, chuyện học hành, thi cử, tương lai, tình yêu và về bạn bè. Hôm đó mâyc hú say cxứ lảm nhảm gọi tên người thương mà tội nghiệp...
    Chẳng bù cho bây giwò mấy chén rượu vào là mấy chú cãi nhau ỏm củ tổi. Chán wá.
    Nhớ mãi thời cấp 3
    p/s: hằng ơ thi xong post tiếp để anh tham gia tý nhé

Chia sẻ trang này