1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm đi Quảng Ninh,tối qua mới về đến nhà.Hôm thứ 6 thì lang thang khắp huyện Yên Hưng,Uông Bí.Mình khám phá ra khá nhiều điều thú vị.Lần đầu được biết đến đền Trần Hưng Đạo,miếu Vua Bà,Bãi cọc Bạch Đằng,chợ Rừng,Chợ Ma,Bến CHanh..Đặc biệt là buổi chiều hoàng hôn trên bến phà Rừng,nhìn đẹp lắm.Đối diện sang là cảng Hải Phòng .Ven biển là hàng cây gì đó mà mình ko nhớ nổi tên nữa.Mình hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn,hỏi xong mới thấy mình chuối"Sao họ trồng nhiều cây gì vậy?".Hiii,làm gì có ai trồng,toàn là tự mọc thôi.Mình còn nhìn thấy rất nhiều con Cáy,.à,có mấy người họ ngồi ở bến phà câu cá,có lúc họ câu được những con cá to lắm.Mình thấy có 1con trông lạ lắm,người ta nói đó là cá bống.Lạ thật đấy,vì ở chỗ mình chỉ biết đến con cá bống bé xíu thôi,chứ đâu có to như vậy?Thú vị thật đấy.Chỉ tiếc rằng,chiều hôm đó mình khá rảnh,có đứa bạn làm quen với mình hồi lớp 10 qua báo TNTP,nó lấy tên mình trên báo và làm quen,nhà nó ở xã đó nhưng mình quên số điện thoại nên chẳng thể gặp nó được.Mà đi tìm nhà thì lười.Tối đó ko ra được TUần Châu,phải nghỉ tại sông chanh hotel,sáng hôm sau ra Vịnh Hạ Long .
    7h sáng thứ 7 ra vịnh chơi.ĐI tàu lênh đênh trên Vịnh suốt 7 tiếng liền.THăm quan các động Thiên Cung,bãi tắm titốt,đảo Sửng Sốt..Nhìn những hòn đảo tự nhiên đẹp lắm,trông thật thơ mộng.,lô nhô trên mặt biển,lăn tăn gợn sóng nước,có những hòn đảo tạo thành hình trông ngộ lắm,Vậy mới biết vịnh Hạ Long là 1 trong những kỳ quan của TG đẹp ra sao.Còn đi chợ trên mặt nước ,chợ hải sản.NHưng mà thứ gì cũng đắt đỏ.Một con cá 2 cân 7 ,540k đắt hơn cả tiền thuê tàu.Hic hic.Ăn cho biêt thôi,chứ mình đâu có thích mấy cái món đồ biển ấy.Đi chợ xong rồi,còn nấu ăn trên tàu,vừa ăn vừa ngắm cảnh Vịnh.Lúc đầu thì mình thích lắm,nhưng ngắm mãi cũng chán,lúc vòng về thì lăn ra ngủ.Hì.Mình chụp nhiều hình lắm,toàn cảnh là cảnh.Tẹo nữa đi lấy ảnh xem sao.
    3h choều bắt đầu vòng về TN,một chặng đường khá xa.Đi qua Hải dương thì dừng lại nhà hàng 559,nhiều đồ đặc sản lắm.Chủ yếu là bánh đậu xanh,bánh khảo,thạch rau câu,bánh cốm....Mình phải xách nặng cả tay,vì ông còn mua để hôm nay vào Nam nữa.Mấy chị nhân viên phục vụ nước giải khát ở đây chán quá,mặt cứ lầm lì,khó tính ơi là khó tính.Cứ như thế này thì chỉ có đuổi khách thôi,ai dám uống nước nữa...
    gần 8h tối thì về đến nhà thì phải?à không ,hơn 7h tối chứ.Lần này mình đi khoẻ lắm,ko say xe,chỉ buồn ngủ thôi.Lúc nào cũng muốn ngủ.Ngủ ở mọi nơi,mọi lúc.Hic hic.
    Sáng nay ,Yến đã gọi điện đòi quà rồi.Mình chỉ có đồ ăn thôi,sang nhà nó hóng hớt chán mới chịu về.Lại chuyện học hành thi cử.Cũng sắp rồi.Mình cũng khác gì nó,đã ôn được gì nhiều đâu.Nhưng chơi thì vẫn chơi.Ngày mai sau khi bế giảng xong thì liên hoan lớp.Lớp mình ăn mặn tại Hữu Nghị hotel,Mấy ngày ko gặp chúng nó mà thấy nhớ quá.Chúng nó đã lấy hết ảnh rồi mà mình thì mải đi chơi nên vẫn còn xót lại bao nhiêu chưa lấy.Hic.
    Chiều tối nay mấy bác lại bay về TPHCM,thứ 5,2 bác bay về mỹ.Ông cũng vào đó chơi luôn.Nhưng ko biết là có đi luôn được hôm nay ko vì vẫn chưa mua được vé máy bay.Mình cũng muốn ông đi cho khuây khoả,biết là như vậy mình sẽ phải tự lo 1 mình.Nhưng ông già rồi,còn đi chơi được bao nhiêu nữa.chỉ tiếc là mình còn bận thi nên ko thể bám càng vào TPHCM được.Hi vọng vào 1 dịp khác vậy,đỗ đại học chẳng hạn,Nhỉ?hi,khó lắm....
    Linh tinh cho cuộc hành trình mấy hôm trước nhiều rồi.Bây giờ thì out thôi.
    21.5.06
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình mệt và đau đầu lắm.Lại còn khó chịu ở cổ nữa.Thời tiết thì lúc mưa ,lúc nắng.Vậy thì chịu sao nổi?
    Sáng nay trường mình tố chức bế giảng.Đây là buổi tập trung toàn trường cuối cùng và lễ bế giảng cuối cùng trong đời học sinh của dân cuối cấp bọn mình.Thấy xao xuyến,nhớ thương ngôi trường ,thày cô và bạn bè lắm.Từ giờ mỗi người một phương,sẽ chẳng còn thường xuyên gặp nhau,học cùng nhau,đùa nghịch cùng nhau nữa.Ngồi lại bàn ghế cũ thân thương,không biết đến bao giờ mới trở lại.Bao giờ mới tập trung được cả lớp đông đủ như vậy?
    Buổi liên hoan lớp mình trưa nay đông vui lắm.Thầy cô đến khá đông đủ.Bọn mình nâng cốc,trò chuyện cùng nhau,chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.Đặc biệt là cố gắng trong 2 kỳ thi tới,tốt nghiệp và ĐH.Làm sao dấu nổi những giọt nước mắt xúc động khi chia tay,làm sao quên được hình ảnh thày cô dìu dắt chúng em,làm sao quên được bạn bè thân thương.Sẽ mãi khắc ghi trong trái tim mỗi thành viên A2.Như Bảo Linh đã nói:Thật may mắn và hạnh phúc được học trong 1 tập thể lớp vui và đoàn kết như vậy,một lớp đặc biệt nhất,sẽ chẳng bao giờ Linh quên...Đúng vậy,sẽ mãi ko quên,sẽ mãi nhớ về nhau,nhớ về A2K58 yêu thương...
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    NDOL thay đổi cả bộ mặt,khiến mình chẳng biết đường nào mà lần.Pass cũng phải đổi lại,title cũng phải xét lại.Hic hic,mà mình còn chưa thèm lấy lại pass nên có muốn viết bài cũng chẳng đăng nhập được.Thôi,tạm thời chuyển mấy cái linh tinh ký sự này về xóm mới vậy;
    http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?t=5577&page=6
  4. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Duệ Chi lại bồi hồi nhớ thầy cô,nhớ các bạn.Buổi liên hoan hôm đó có rất nhiều kỉ niệm vui,cả lớp không kể con trai con gái,ai cũng rưng rưng...
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mấy hôm ốm
    Lâu lắm rồi mình mới bị sốt cao,ốm 1 trận đáng sợ như vậy.Đêm sốt miên man,người nóng như hòn than(mẹ nói vậy),kèm theo đau bụng dữ dội.Mình cảm tưởng như lúc ấy có con dao ,mình đâm luôn vào bụng rồi đấy.Nghe thật dã man,nhưng có lẽ chỉ là suy nghĩ nông nổi thoáng qua khi quá đau.Tưởng phải đi viện ,nhưng rồi cũng đỡ .Mà mình sợ đi viện lắm,rất sợ.Mình chưa phải nằm viện nhưng chỉ đi thăm người ốm ở viện thôi đã sợ cảnh phải nằm viện sẽ ra sao.Mấy hôm ốm,mình ho lụ khụ.Nói ko nói được,ăn ko ăn được.Muốn nói mà cứ phải gằn cái giọng lên.Đứa bạn sang thăm còn ko tin là mình ốm thật bởi hôm trước còn te tởn với nó,hôm sau đã liệt giường.Nó lại còn cười đùa với mình là muốn ốm mà đâu có được.Hic hic,nó tưởng ốm là sướng lắm đấy.Bố ,mẹ thì lo lắm,cuống cả lên:Sắp thi đến nơi rồi mà lại ốm thế này.Bắt mình nào ăn,nào uống,nào thuốc,mong cho khoẻ nhanh để còn thi cử nữa.Mình cũng lo lắm chứ,nhưng những lúc tỉnh nằm trên giường lôi sách ra được 1 lúc thì đau đầu kinh khủng.Ba hôm ốm liên tiếp như vậy,thật là sợ.Mình ko còn sốt nữa nữa,nhưng đầu nặng như búa bổ.Đau đầu lắm.Đứa bạn gọi điện vào hỏi thăm,chẳng thể tin đấy là mình nữa,hi,mình có nói nổi đâu,giọng thì như vịt đực.hic hic.Ho lụ khụ như cụ già,.Dường như đến ngày hôm nay mình cũng đã khoẻ lên rồi,khoẻ để mình còn ôn lại bài,Sắp thi rồi.Huuuuuuuuu.Sao mà nhanh thế,chẳng ốm lúc nào,cứ đến lúc mình thi mới lăn ra ốm nặng.Ngồi viết Nk mà cái đầu cũng nghiêng ngả rồi đây,thôi để thi xong quay lại viết tiếp...
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lò dò sang nhà đứa bạn thân ,bị con dog mới đẻ xô ra ,cắn ngay cho mình 1 miếng.May mà bị trượt nên ko sao,chỉ xượt da nhẹ.Hic hic hic.Bây giờ vẫn còn vết xước,huuuu,Mọi lần sang là mình gọi ầm nó rồi đấy,nhưng hôm nay chẳng thấy chó và người đâu nên cứ thế xông pha mà tiến vào.Ai ngờ lũ chó bất ngờ chạy ra.....ÔÍ dời,nhà nó lại còn có những 2 con chó đẻ.Sao mà nhiều thế?Lần sau ko dám sang nhà nó nữa đâu,chẳng may nó mà cắn cho thì ốm...
    Đang nói chuyện vui vẻ thì A.N sang.Yến nó ghét lắm.Mà mình cũng ghét chẳng kém,tán con gái nhà người ta ko đổ thì chuyển sang nói xấu.Thật xấu tính và ích kỷ.Từ cái dáng điệu đến cử chỉ,tính cách mình đều ghét.Mà quái,đâu có liên quan đến mình chứ nhỉ?Cũng tại đứa bạn thân mình ghét,nên mình cũng ghét lây.Tóm lại coi như anh hết cơ hội để nó quý rồi,hì.Mà cái anh người yêu của nó mình cũng bắt đầu ghét rồi đấy.Chẳng biết sao nữa,Suốt ngày chọc đểu mình,quá đáng!.
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 28/05/2006
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cận thận không ghét người yêu bạn lại ghét cả ban. Thường là ghét người ghét cả đường đi lôi về.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ
    Chúc em thi tốt nhé.
    Mấy hôm nữa, chắc chi kô online nên hôm nay chúc em trước
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ghét là ghét thế nào?Anh cứ đùa.Bạn là bạn,người yêu bạn là người yêu bạn,hoàn toàn khác nhau.Không bao giờ có chuyện đó đâu.
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy hôm nữa em cũng ko ol được.Hi vọng em sẽ làm bài tốt,đạt kết quả như mong đợi.Thanks chị về những lời chúc tốt đẹp đó.Em sẽ cố gắng!

Chia sẻ trang này