1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duệ Chi_Ký linh tinh_Vào đây để cùng hiểu thêm về bạn,về tôi,và tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi học,lúc đi thì nắng chang chang,ngồi trong lớp học thì sấm chớp đùng đùng.Chẳng hiểu thời tiết sao tự dưng bất ổn vậy.Chắc cũng chẳng kém cái tâm trạng của mình.
    Lúc về vẫn mưa,phải vào mua cái áo mưa ở chợ Sv.Một bác bán hàng với thái độ rất niềm nở và thoải mái.Bác ấy còn mặc áo hộ cho mình nữa chứ.Nụ cười xen lẫn câu chuyện giữa mình và bác ấy,chỉ là xã giao thôi.Nhưng thật sự ,mình thấy rất thoải mái và ấm áp.Giữa trời mưa cuối ngày,vướng chút cái lạnh của nước mưa.Có lẽ tình người đã bao trùm tất cả,đâu đây là tiếng nói,tiếng cười....Nếu như tất cả những người bán hàng đều có thái độ như vậy nhỉ?Có lẽ sẽ chẳng có những mâu thuẫn,tranh cái giữa chợ,những tiếng quát nạt nặng lời,hay những câu trách móc sáng ra xem hàng mà ko mua.....Một cuộc sống bình thường,giản đơn mà thật ấm áp...
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng có người đi thi, và kẻ may người rủi ko nói trước được. Nhưng nói chung tất cả những may mắn phải dựa trên một nền tảng nào đó. Hoặc chính sự vận động của bản thân tạo ra may mắn đó. Nói nhẹ hơn thì đó là cơ hội. Người ta nói khi cơ hội gõ cửa, thì ít ra bạn cũng phải đứng dậy ra mở cửa.
    Năm nay cháu thi thế nào? Mong rằng nhận được tin vui nhé
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lần này cháu trượt 1 cách thảm hại rồi chú ạ.Cháu chán lắm,cũng chẳng biết phải làm sao.Tại cháu cả,những điều đó cháu đều đã được học,và đã học,nhưng ko hiểu sao cháu có thể ngớ ngẩn khi vào phòng thi đến vậy,Nhầm lẫn hết tất cả,cháu trượt 1 cách thảm hại ko thương tiếc.Môn đầu tiên rồi đến môn thứ 2,thật sự ko còn hào hứng,mất hết tự tin,mất bình tĩnh,mệt mỏi,căng thẳng....................Cháu ghét chính mình,tất cả vì mình ,tại sao lại ngớ ngẩn đến như vậy?????????????????????Đáng ghét,,,,,,,,,,,,Làm sao có thể đối mặt với sự thật đây??????????//Hổ thẹn với chính mình và mọi người
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Híc,giá như có 1 cái lỗ nào để mình chui xuống được nhỉ...
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    See you again!!!!!!!!!!!!!!![​IMG]
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa post ở cái chủ đề của em lần nào, nhưng anh đọc mấy cái dòng này của em thấy ảo não quá, quyết định ký một cái để em lấy khí thế nhé:
    "NGÀY MAI ĐANG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY!!!"
    Cố lên nào.........
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2,thứ 3...rồi cuối tuần
    Lặng lẽ dần trôi,ko ngoảnh lại
    Lòng buồn,chẳng biết nói cùng ai
    keybords và net thôi,chứ biết sao?

  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Thứ 2,thứ 3...rồi cuối tuần
    Lặng lẽ dần trôi,ko ngoảnh lại
    Nếu buồn hãy tâm sự cùng anh
    Khi anh đây cũng đang ..... rất buồn
    Hôm nào nấu cháo điện thoại nhé cô bé ..........

  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng vẫn còn đang ngủ,đã thấy ông gọi ầm lên là lụt rồi.Mắt nhắm mắt mở ngó ra xem sao,thì thấy phía sông Cầu 1 màu trắng xoá ,khu vườn nhà ông cũng ngập băng.Nước vẫn ào ào đổ về,có lẽ đêm qua ở Vùng miền ngược phía trên mưa to,nên giờ nước chảy về.Do cầu Bađa mở chế độ lượng nước thoát ra từ từ nên phía trên Túc Duyên,Gia Sàng đều bị ngập trong nước.
    Vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, rồi thu đồ đạc sách vở về nhà.Ngày mai phải về Hn thi nốt CD,ko di chuyển về nhà thì có lẽ phải đi thuyền để ra khỏi nhà.Hic.Phóng vội xe của ông về,đường dưới bị ngập ko đi được,lại quay lại đường trên.Về nhà lại quên giấy báo dự thi,mình đúng là...Về nhà được 1 tẹo lại phải về luôn,sợ ko vào được nhà ông.Cuối cùng thì bây giờ cũng xong,chiều chỉ việc đi ngươì ko về nhà mình thôi.
    Hiện tại nước vẫn đang vào mạnh lắm.Vừa hóng lên T3 xem sao,thấy mênh mông 1 màu nước.Sợ,năm nào cũng vậy nhưng chỉ 1,2 ngày và ngập nhẹ thôi.Năm mình học lớp 7,hè lên lớp 8,cũng lụt.Năm đó nhà ông mới xây xong nhà,lụt to lắm.Nhà ông cao như vậy mà ngập đến bậc thứ 2 của hè.Mình và 2 đứa bạn thân còn lội nghịch nước,rồi lấy những bó nứa(nhà ông mới xây xong nhà nên cây gậy nhiều khủng khiếp),buộc lại,rồi ngồi lên trên đó,cầm sào gẩy gẩy nước như kiểu họ bơi thuyền bè í.Đứa nào cũng ướt từ đầu đến chân,ngã từ trên bè xuống nước ko biết bao nhiều lần.Nhưng mà vui lắm,hì.Nghĩ lại bây giờ mà thấy tiếc thời gian,giờ lớn rồi ai còn chơi mấy cái trò ấy nữa.Hồi đó còn mong lụt,thích lụt...Ngốc thật đấy...

Chia sẻ trang này