1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng ăn thịt chó các bạn ơi !!!!!!!!!!!!SOS

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi PhanHoangKyLong, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vía là vía, mà hồn là hồn Blade đệ ạ. Xuất vía khác hẳn xuất hồn. Xuất vía chỉ cần dùng Hoả hầu tách sự dính chặt của vía vào phách rồi dùng luồng xoáy theo trục sinh lực bốc thẳng lên là vía thoát ra khỏi Bách hội. Còn muốn xuất hồn, phải tìm được ngôi sao bản mệnh, nếu ai xuất được hồn, thể xác người đó sẽ bốc khỏi mặt đất ngay lập tức. Ở VN, theo tôi biết thì chỉ có 3 người xuất được hồn.
    Có điều bác nào ăn nhiều thịt cá sẽ rất khó xuất vía, giả sử có sự trợ giúp của thầy mà hút được vía ra ngoài thì vía người đó đục ngầu, ai ăn chay thì vía trong veo, rất nhẹ. Mà luyện Khí công Tiên thiên lại chuyên luyện về thể vía, bác nào ăn lắm thịt chó là tịt đấy.
    Kỳ Long
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    À thế ạ !!! Cảm ơn bác Kỳ Long chỉ bảo em thêm !!! Tại em đọc cuốn đấy cũng chẳng có ai chỉ bảo gì cả thành ra lại hiểu lầm !!! Cảm ơn huynh nha !!!
    Từ hồi đọc về chuyện thịt cá đấy xong, thành ra em ăn cơm ở nhà toàn ăn rau !!! Có bữa mami mua toàn thịt thế là em chẳng ăn mấy, bố mẹ hỏi thì mới nói là như thế, nhứ thế !!! Bố thì đọc rùi nên bảo là đúng thế nhưng tuổi em vẫn đang tuổi lớn => phải ăn nhiều các chất đạm, thịt để phát triển đã !!! Còn sau rùi đến một tuổi nào đó, khi đó mới nên ăn ít thịt đi mà ăn rau là chính !!! Hì....em nghĩ cũng có lý nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy thịt là em hổng muốn ăn !!! hic......Bác Kỳ Long nghĩ sao ???

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ghê gớm vậy ..Thôi thì giảm bớt thịt cá ,không ăn thịt chó ( nhưng mà ,..thèm lắm ) .
    Mấy hôm nay đệ chỉ ăn cháo trắng ....tại bị bệnh ...hì hì...
    NBS
  4. Duckie

    Duckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ mọi người đang bàn nhau về việc không được ăn thịt chó ? bàn xong cả hội kéo nhau ra làm bữa thịt chó đi !
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Này đừng xúi bậy nhá .Người ta bàn chuyện nghiêm túc đấy .
    ps :Có nhậu thì để xong rùi hãy bàn ,sau khi quyết định nên ăn hay không thì ..chọn quán nào cho hợp (có thịt chó hay không) rùi anh em ta cụng ly
    NBS
  6. phuongham

    phuongham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bác long oi ! hội bảo vệ động vật không hoangdã hay hội khuyến cẩu gì đấy đang tuyển người thì phải . bác đăng kí chắc được .
    thịt chó mà không ăn....đáng tiếc....đáng tiếc....
    calamus gladio fortior
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hờ.. thế mà trong một số tài liệu người ta bảo không cần ăn chay. chỉ cần ăn 1 món, ví dụ hôm nay ăn toàn thịt ( không được ăn thêm rau) và ngay mi thì ăn toàn rau (kg dược ăn thêm thịt). vì ăn chất đạm thì mới tăng cường khả năng cơ bắp và thần kinh.

    LDTS
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào, tôi xin tổng kết sơ lược tình hình từ đầu topic tới giờ.
    Phe không ăn thịt chó: nêu ra lý do về đạo đức và tâm linh, nghe có vẽ siêu thực nhưng không phải là không có lý, một vài thành viên quá khích của phe này còn khuyên nên ăn chay, tức là không nên ăn tất cả các chúng sanh hữu tình.
    Phe ăn thịt chó: viện cớ vấn đề dinh dưỡng của thịt chó, rằng thịt chó là một đặc sản, là niềm đam mê, một số vị còn kêu gọi và rủ nhau đi ăn thịt chó.
    Xem ra bên tám lạng (rau củ) bên nữa cân (dĩ nhiên là thịt chó).
    Theo tại hạ thì không nên tự giết thịt để ăn, và không ăn những thịt mà mình biết là người ta vì mình mà giết thịt. Dĩ nhiên là các thịt còn lại như bị tai nạn, thiên tai... chết già thì có thể. Đây là quan niệm của Hàng Long Kim thân la hán tức là Tế Điên Hoà Thượng. Héc thế là vừa đãm bảo vừa ko tạo ác nghiệp, vừa đầy dinh dưỡng.

    Hanzo Hattori
  9. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu là bác Rồng thấy cảnh máu me nên cảnh báo mọi người ( đọc mà tui xanh cả mặt, may mà từ bấy đến nay chưa phạm giới! Mô Phật!).Cuối cùng lại hoá thành phe "rau củ" với phe "thịt chó bổ dưỡng" thiệt là hề quá xá! Bác Rồng chắc sắp đắc đạo rồi nhở? Bác có nghe cái vụ cãi nhau ỏm tỏi bên Hàn hồi WC không?Mấy ông cầu thủ Pháp kéo nhau đi ăn về khen ngon nức nở ấy chứ , mà không biết có phải bị ma chó hành không mà phải về sớm.
    Tui nghỉ mấy quán bên đất nuớc thịt chó chắc làm có kỹ thuật chớ không kinh hoàng thảm khốc như bác Rồng nhà ta "tận mục sở thị" đâu.Qua bển có em diễn viên Hàn Quốc nào mời thì chắc bác Rồng cũng không nỡ từ chối nhở?
    Tui bầu cái chủ đề này là cái hài hước nhất box võ thuật. ( Không tin đọc lại cái giọng hoảng hốt nghiêm trọng của bác Rồng xem?)
    AHS
  10. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
      
       Theo em thì không nên quá cực đoan mà làm gì . Công nhận là ăn thịt các con vật nhiều thì không tốt cho việc phát triển tâm linh . Nhưng đó phải là những người tập luyện khá cao rồi , đã có nền tảng về nội công khá tốt thì mới nên ăn chay . Chứ không thì lấy sức đâu ra mà tu . Gần nhà em có ông sư suốt ngày ăn chay , đọc kinh mà không tập võ . Bây giờ thể chất của ông ấy yếu đến mức mùa hè ra đường cũng phải đội mũ len vì sợ cảm lạnh .
       Trước đây vào những ngày rằm em cũng tránh không ăn thịt . Nhưng bây giờ thì em ăn tuốt . Cỡ như mình thì đã là gì mà đòi ăn chay khéo lại mang bệnh vào thân vì suy dinh dưỡng ấy chứ , hehe .
       Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước
       Giận thói thường xích chặt tựa lao tù
       Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước
       Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu

Chia sẻ trang này