1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng ăn thịt chó các bạn ơi !!!!!!!!!!!!SOS

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi PhanHoangKyLong, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hic ... em thì lại bị nghiện món cầy tơ , tháng nào cũng phải ăn ít nhất một lần , nhất là những buổi mưa ... thèm lắm ... bác nào chưa biết cảm giác thèm thì tìm Nam Cao đọc đi nhé Chả biết Anh Tú ngoài Hn ngon thế nào , nhưng trong này , nướng ngon nhất là Gia Truyền , luộc thì nơi nào có bán nầm thì ngon , rựa mận thì khu sân bay cũng ổn , cà ri chó thì khu đường ray Lê Văn Sĩ cũng lạ ... ngày xưa em hay ăn bên NTMK và BTX .. (NTMK có cả công nghệ nhà hàng chó , chỉ cần phone là nó mang đến tận nhà) ... nhưng giờ xa xôi quá nên chỉ ăn mấy nơi trên thôi ...
    (Bây giờ ngoài đường đang mưa , hơi se lạnh .... thèm thịt chó quá ... )

    Lonelymanus
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế trước khi cắt tiết con chó mà cho nó uống thuốc mê thì chắc thịt nó không độc đâu nhỉ . Ăn được nhỉ ?
    -------
    Chết mà kiếm còn nằm trong vỏ thì không nỗi hận nào bằng .
  3. Hirondelle

    Hirondelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Liên quan đến vấn đề ăn chay ăn mặn này, em tìm được một bài viết có liên quan trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp post lên đây cho các bác tham khảo thêm:
    http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp10.htm
    Đức Phật và Phật Pháp
    Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ​
    Đức Phật và Devadatta
    ?..Sau hành động tội lỗi ấy, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) mất hết uy tín, và dư luận cực kỳ chống đối ông. Vua Ajatasattu (A Xà Thế) phải bỏ rơi, không nâng đỡ ông nữa. Tiếng xấu lan rộng và bao nhiêu ân huệ của nhà vua đều mất dần. Nhưng Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) vẫn còn nhiều ngã mạn và cố hại Đức Phật cho kỳ được. Với trí thông minh sẵn có, ông ta xoay qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Cùng với những tâm hồn không kém xấu xa tội lỗi như Tỳ Khưu Kokalika, ông âm mưu chia rẽ Tăng Già.
    Một hôm, ông đến yêu cầu Đức Phật ban hành thêm năm điều sau đây trong giới luật cho hàng xuất gia:
    1. Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng.
    2. Tỳ Khưu phải sống đời du phương hành khất.
    3. Tỳ Khưu phải đắp y Pamsakula (y may bằng những mảnh vải lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa địa).
    4. Tỳ Khưu phải sống dưới gốc cây.
    5. Tỳ Khưu phải trường chay (ăn chay suốt đời).
    Biết trước rằng Đức Phật sẽ không chấp thuận lời yêu cầu, nhưng cố ý thỉnh nguyện để Đức Phật từ chối, rồi ông sẽ dựa vào đấy để nói xấu Đức Phật và do đó ông mong sẽ được sự ủng hộ của đám người kém hiểu biết.
    Với lòng từ bi và đức quảng đại khoan dung bao la, Đức Phật tuyên bố rằng các đệ tử Ngài được tự do hành động về năm điều này, muốn áp dụng hay không cũng được. Ngài không bắt buộc phải theo một chiều nào nhất định.
    Cứ tìm rồi sẽ thấy......
    Được hirondelle sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 25/09/2003
  4. tuhuysinh

    tuhuysinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy trăm năm lưu truyền rồi thì lấy gì để đảm bảo tính chân thực? Sao lại đem so sánh giữa một cái là kinh sách - lý thuyết và công phu là thực hành hả bạn? Mà nghe bạn nói ở topic kia là bạn đã mở được 6 LX rồi? Bạn tin vào cái mình trải nghiệm hay là cái bạn nghe nói có lý, có lôgic?
    Đp hay các tôn giáo nói chung thì mình thấy cũng có chân, có giả. Có cái khoa học, có cái mê tín dị đoan... Chủ nghĩa Mác Lê nin thì rất khoa học song nó chưa đầy đủ, hoàn thiện, chính các nhà sáng lập cũng khẳng định điều đó. Mình thì chỉ tin những gì nên tin, theo những gì nên theo. Thế thôi!!!
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu tui mới ghé đây thấy cái topic này hay quá Tui hoàn toàn đồng ý với bác Kỳ Long,chó là một loài vật đặc biệt,về mặt tình cảm đôi lúc có phần cảm nhận còn hơn con người,ai nuôi chó mà yêu quí nó chắc phải biết chó cảm nhận tình cảm của ta rất tốt dù đôi khi ta ko thể hiện
    Theo một nghiên cứu thì ăn thịt nhiều tính tình sẽ hung hăng hơn,nghiên cứu cho biết khi cho một con hổ ăn thức ăn bình thường gồm toàn rau từ bé thì con hổ hiền lành lạ thường khác hẳn với đồng loại Ăn uống liên quan đến tính tình còn được nói đến trong cuốn thực dưỡng của Giáo Sư Oshawa
  6. nmq75

    nmq75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bạn tuhuysinh cho mình hỏi một tí nhé: Bạn hỏi bạn Hirondelle là Đã mấy trăm năm lưu truyền rồi thì lấy gì để đảm bảo tính chân thực?
    Vậy mình xin phép hỏi lại bạn: Đã mấy trăm năm lưu truyền rồi thì lấy gì để đảm bảo tính không chân thực hả bạn?
    Cái công phu thực hành mà bạn nói, là cái công phu thực hành gì vậy? Bạn có chắc là thực hành như thế là đúng không?
    Bạn nói về khoa học và mê tính dị đoan, vậy mình xin hỏi bạn thế nào là khoa học và thế nào là mê tín dị đoan vậy?
    Mê tín vào Khoa học có phải là mê tín dị đoan không hả bạn?
  7. tuhuysinh

    tuhuysinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì... Nghe người ta vẫn nói là ngậm bồ hòn... ngọt lắm cho đến khi được nếm nó mới biết là sao!
    Cho mình hỏi trước đã nhé: bạn đã và đang thực hành như thế nào?
    Sau đó mình xin hỏi rằng: Bạn lấy gì để đánh giá là thực hành đúng và sai? Vì sao bạn lại hỏi ngược là "lấy gì để đảm bảo là nó KO CHÂN THỰC". Định nghĩa khoa học và mê tín để làm gì hả bạn?
    Câu hỏi cuối cùng: Liệu bạn có thể chỉ ra cái gì đó là chuẩn mực tuyệt đối để bạn dựa vào đó đánh giá mọi thứ?
    Được tuhuysinh sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 26/09/2003
  8. Hirondelle

    Hirondelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không những mấy trăm năm, mà hơn 2500 năm lưu truyền rồi, bạn ạ!
    Bạn biết gì về đạo Phật không? Bạn biết gì về phái Nam Tông, hay còn gọi là phái Tiểu thừa, hay còn gọi là phái theo Nguyên Thuỷ không? Các nhà sư trong phái này vẫn giữ nếp tu hành từ thời đức Phật còn tại thế là đi khất thực. Khi đi khất thực, Phật tử cúng dường cái gì họ ăn cái nấy, tất nhiên là có thịt ăn thịt, có cơm ăn cơm!
    Nhưng điều đó không có nghĩa là đạo Phật khuyến khích ăn thịt đâu bạn nhé!Bạn hãy phân biệt giữa 3 việc ?osửa chỗ sai?, ?obác bỏ hoàn toàn? và ?okhẳng định đúng?!
    Ừ đúng đó! thế thì sao?
    Thế làm thế nào để phân biệt chân, giả? Làm thế nào phân biệt được cái nào khoa học, cái nào mê tín dị đoan? Hay là bạn cũng chỉ đoán mò, thấy cái gì hợp với mình, có vẻ có lý, hay thấy nhiều người nói thì theo thôi??
    uh, thế đã nhé!
    Cứ tìm rồi sẽ thấy......
  9. Hirondelle

    Hirondelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sao bác phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy? Bác tức lắm à? Sao bác lại tức vậy?Vì bác nmq75 không chịu nghe theo lời bác dạy à? hay là vì bác ấy hỏi những câu hỏi bác trả lờikhông được?
    Phải "đối chiếu'''' thôi! Nhưng "đối chiếu" như thế nào cũng là cả một vấn đề hệ trọng đấy! Còn bác thì sao?
    Theo như em thấy bác nmq75 chưa chỉ ra chuẩn mực tuyệt đối nào cả, chỉ có bác là đưa ra chuẩn mực tuyệt đối để đánh giá mọi thứ thôi!
    Thế tại sao bác lại hỏi em là lấy gì để đảm bảo nó chân thực?
    Cứ tìm rồi sẽ thấy......
    Được hirondelle sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 26/09/2003
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cụ Quy-zen ơi, cụ ở đâu về ngay đi. Món "THiền-cãi nhau" của cụ dạo này có nhiều đệ tử chân truyền quá.
    Tóm lại là các bác có ăn thịt chó không ???
    nothing is forever

Chia sẻ trang này