1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ buồn vì chúng mình luôn ở bên nhau...

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi tuan_dan, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Được đấy mỗi người đều có những suy nghĩ rất khác nhau tuy nhiên có một điều ma Tuan_dan rất mừng la tất cả mọi người ai cũng có chí tiến thủ đó la không sợ khổ,khổ vì tình la rất bất thình lình đấy..Nếu biết trước nàng như vậy thi yêu mần chi cho thêm khổ.Nhưng các bạn có hiểu khi yêu vào rồi thì quả thưc thật sự khó sử lém..mình có thể chấp nhận tất cả chỉ cần có nàng bên cạnh ,không chỉ la si mê mà la quá yêu nàng đó các bạn hiểu không tất cả những gì trước mắt ta tương lai cũng chẳng biết trước được điều gì cả..nhưng NẾU MỘT NGÀY VẮNG EM.....MONG EM HIỂU LÒNG ANH
    vẫn biết yêu đương là khổ đau mà sao ta vẫn yêu dại khờ
    lòng người thay đổi cuộc đời nhiều gian dối mà ta đâu có biết được đâu
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    roya2lknight.jpeg

Chia sẻ trang này