1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ Invisible, ấy nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 050580, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ Invisible, ấy nhé!

    Rất nhiều, và rất nhiều lần tớ online chỉ là để thấy ấy đang available rồi out. Có khi chỉ là ?oI?Tm SMS? nhưng tớ biết ấy đang ở rất gần tớ. Chỉ cần biết ấy vẫn ở đó bình yên, vẫn ở đó, vẫn ở đó, thế thôi.Có lần tớ chỉ chào ấy, rồi out, chắc ấy ngạc nhiên lắm, đến cả chính tớ cũng buồn cười nữa là. Nhưng ấy biết không, tớ chỉ muốn ấy đừng lo cho tớ, rằng tớ vẫn ở đây.

    Khi thấy cái mặt cười tươi ở nick ấy tớ thấy vui lắm, vui như thế nào ấy tớ chẳng thể diễn tả được, nhưng ngày hôm đó tớ làm việc vui vẻ lắm, mọi việc đều vui như cái mặt cười đáng yêu đó vậy.

    Mỗi khi online việc đầu tiên tớ làm là xem ấy hôm nay có ở đó không, ấy để status là gì, và điều gì ấy đang nghĩ, ấy đang quan tâm, ai là người ấy lo lắng, ai là người đã bên ấy (ấy đừng ngạc nhiên, cũng đừng tức giận nhé, tớ vẫn thường đọc tất cả những gì ấy viết trên blog nhưng chẳng bao giờ comment cả).
    [​IMG]
    Ấy biết không, có lần mấy ngày liền tớ không hề thấy nick ấy cười, cũng chẳng thấy ấy ?oI?Tm SMS? tớ chẳng biết làm thế nào, blog cũng không hề thấy ấy post new entry. Ấy đang làm gì, ấy đang ở đâu, ấy có ốm không, ấy.... Tất cả như khiến tớ nổ tung, tớ không biết phải làm gì, chẳng biết có nên gọi điện, có nên nhắn tin, có nên đến nhà ấy, tất cả những điều đó tớ không thể làm.
    Ấy à, ấy có biết là nick ấy cười là điều tớ mong nhất mỗi khi bắt đầu một ngày làm việc... Ấy à, hãy luôn ở đó nhé, tớ mong ấy nhiều lắm.

    Dù có thế nào thì ấy cũng đừng Invisible nhé!

    banmai783@yahoo.com
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ invisible với ấy. Dù rằng tớ trốn cả thế giới, nick tớ vẫn sẽ luôn bật sáng đối với ấy. Ấy biết điều đó mà, phải không? Tớ vẫn để "I''m on SMS" để ấy còn được thấy nick tớ sáng. Tớ đổi thật nhiều status, mong rằng nhờ vậy mà ấy chú ý đến tớ. Bọn mình sẽ không chào nhau đâu, đúng không? Tớ cũng mong biết bao chỉ duy nhất một cái nick của ấy với icon cười thật tươi mỗi khi tớ online. Tim tớ reo mừng khi tớ đọc những entry mới của ấy, nguồn thông tin duy nhất về ấy mà tớ còn có thể tiếp cận. Tớ vẫn luôn luôn bên cạnh ấy, ấy biết mà!
  3. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    G à , em hứa sẽ k bao giờ invisible với anh đâu . Cho dù anh luôn invisi ble với em .
    Thích nghe thấy tiếgn cười của anh quá
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trong những điều bất lịch sự khi sử dụng Y!M thì Invisible đứng đầu tiên. Thực ra thì chỉ cần để Busy thì những người bạn cũng không nỡ làm phiền mình. Chả biết viết gì vì cũng đang trong tình cảnh tương tự. Chán!
  5. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Tiêu chí đấy lấy ở đâu ra thế ??? Nói có sách mách có chứng à nha.
    Tôi thì lại ghét nhất trò online để busy, đã busy thì tắt mịa nick đi mà làm việc còn ton ton bật lên làm cái miẹ gì .
    Tôi là một tín đồ của invi và đa phần những người bạn chơi với tôi cũng đều invi, cần gì buzz phát là lòi ra ngay
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ghét những đứa nào để invi , và càng ghét những đứa nào đã invi lại càng vào trách mình sao lại invi với nó.
    Để Busy để có những người đặc biệt có thể tìm thấy , invi là chẳng để cho ai biết cả .
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thật ra thì cứ avail lên rồi ghi status là i''m invisible
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn, vì tớ đã từng như vậy, nhưng giờ ko còn ai để còn cảm giác đó nữa
  9. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    lại còn cả thể loại invi trách invi nữa à, nhí nhố nhể .
    Với nhóm người đặc biệt thì tôi lập ra nhóm nhỏ và khi nào rảnh thực sự tôi để avai với nhóm này( 5,7 người thôi) còn lại thì tuốt tuột invi
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muốn trốn cả thế giới, vẫn để iv. buzz cái là thưa ngay
    tớ thấy vấn đề này chẳng có gì mà bàn cãi cả.
    Nếu như quan tâm đến bạn, cứ gọi điện mà buôn.
    Cần gì cứ nhắn lại trên YM cũng đc
    chứ ngồi nhìn cái nick sang de lam gi????
    Tớ cũng biết 1 người chỉ để iv thui, lúc đầu thì bực mình, nhưng sau cũng hiểu.

Chia sẻ trang này