1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ Invisible, ấy nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 050580, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thế mờ gọi là invi à. . Tính invi là invi tất chứ
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    chiên ra invi
  3. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bận là invi tất đấy thôi. Từ lúc biết đến YM số lần avai to all của mình khéo đếm trên đầu ngón tay( do nhiều lần net bị tạch rồi tự vào lại YM thế là đang chỉ avai với 1 vài người nó lòi thành avaible với tất cả )
  4. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    invi ah, nếu mà một người mình yêu thương mà invi kiểu ấy thì đáng ghét thật nhưng còn đỡ hơn là "i''m on phone" sáng rõ ra đấy mà chẳng thể nào click vào gửi cho người ta dc 1 tin nhắn vì đã chia tay rồi nhỉ
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Mình thì luôn invi. nhưng những người bạn thân của mình luôn biết
    Có khi avail. cho 1 nhóm bạn, nhà gìa nhỉ ko thì J4U thui & thật vui khi ngườ ấy cũng bật sáng với mình cùng 1 dòng status đáng iu
  6. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình hay Invi. Ko ngờ Invi lại gây cho mọi người nhiều khó chịu đến vậy???
  7. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bình thường mà
    Vì tớ cũng invi
  8. cuchuoidichat

    cuchuoidichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    invi muôn năm
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Toàn để Invi, avai mà hok chát thấy hok wen.
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    "Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười... anh đã biết con tim yêu em mất rồi. người yêu ơi xin em chớ quên..."
    Từ khi quen em anh đã biết thế nào là chờ mong, nhớ một người con gái
    Từ khi quen em anh đã biết đợi 1 tin nhắn nó lâu như thế nào, đợi từ lúc tin báo cáo là đã gửi tin nhắn đến em, em đã nhận đc ùi ^^, chờ em gửi tin nhắn đến.Anh đã biết cảm giác hồi hộp khi có tin nhắn đến rùi lại thất vọng khi đó ko phải là tin nhắn của em mà là của thằng bạn trời đánh
    Từ khi quen em anh đã biết thế nào là Yêu...trước nay anh đã thích một vài bạn gái nên anh hiểu cảm giác bây h ko phải là thích nữa rùi, em ạ
    Từ khi quen em anh đã biết bây h mình phải lớn lên, trưởng thành hơn, để có thể là chỗ dựa vững chắc cho em sau này
    Từ khi quen em anh đã có những cảm giác mà anh chưa từng bao h anh có, đúng như vậy
    Từ khi quen em anh đã biết để nick ẩn ( invisible ấy) điều mà trước đây anh chưa bao h làm thế dù ko phải là anh ko biết...em có biết là vì sao ko, vì EM đấy
    Từ khi quen em, anh đã biết nhiều , nhiều lắm

Chia sẻ trang này