1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ làm người bạn yêu thuơng phải buồn....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ làm người bạn yêu thuơng phải buồn....

    Bạn có đồng ý với ý kiến của tôi không?.Nhất là đối với người yêu của bạn.Bạn đã bao giời làm điều gì có lỗi với cô ấy(anh ấy) chưa?.Mong rằng là chưa.Bởi vì như thế,người ấy của bạn sẽ buồn lắm,đúng không?,và tin chắc bản thân chúng ta cũng sẽ chẳng vui hơn đâu.Hãy sửa chữa những lỗi lầm nhé.Chúng ta sẽ có thể sống bên nhau thật là vui vẻ và hạnh phúc,phải không nào?

    Baron
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có thể gọi đó là lỗi không,cũng như tôi không biết anh có phải là người yêu của tôi không nữa. Tôi chỉ biết là người ta đã làm tôi đau khổ quá nhiều nhưng mà tôi chẳng biết làm gì ngoài việc mỗi lần buồn, tôi lại tìm đến chính người đã làm tôi phải buồn đó để mà than thở. Híc, dù sao tôi cũng không trách được ai cả, tại vì tôi đã tự làm cho tôi buồn thêm mà. hic, buồn quaaaaaaaaa.......
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đừng để người yêu buồn thì cũng đừng buồn vì người mình yêu đă làm mình buồn.
    Love sought is good, but given unsought is better.
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu của mình làm mình buồn thì Ngọc se nói thẳng với anh ấy là anh làm như thế là em rất buồn, thì chắc chắn người yêu của Ngọc lần sau sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Mà không chỉ là người yêu của Ngọc mà tất cả các bạn cũng thế, chúng ta cứ nói thẳng chứ đừng bao giờ giận rồi im lặng không nói chuyện. Nói thẳng sẽ càng làm người yêu hiểu mình hơn và mình cũng hiểu người yêu hơn, và 1 điều chắn chắc là tình yêu sẽ bền vững hơn.
    Girl_codon85
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn buồn, không phải lúc nào bạn cũng có thể nói ra được. Cái chính là ở đó. Không phải nỗi buồn nào cũng có thể nói ra và không phải với ai cũng nói được. Tôi phải buồn một mình mà không nói được với ai bởi vì tôi không tìm được sự tin cậy ở bất cứ ai, và với bất cứ việc gì.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong tâm trạng như vậy đây tôi cũng khôgn biết tôi và anh ai là người có lỗi nhưng anh đã không gặp tôi nhiều ngày rồi mà anh cũng không hề liên lạc tôi không hiểu anh đang nghĩ gì và tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi phải làm sao đây, có lẽ tôi sẽ phải gặp anh để xem đang xảy ra chuyện gì? trong Tinh yêu đôi khi chúng ta phải nhún nhịn phải không các bạn..

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này