1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng bao giờ ngừng nuôi hy vọng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sa_mac_khong_ten, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ngừng nuôi hy vọng

    Dear Friends,

    Thank you for all your good wishes and kind thoughts.

    We are touched by all the cards and email pouring in every day from people all over the world.

    Your kind gestures have brought much comfort to us as we anxiously wait for surgery next week.

    We have been praying every day for our operation. We are excited about it as we''ve waited 28 years for it!

    Please pray for us, for Operation Hope to be successful.

    Both of us have started on this journey together and we hope that the operation will finally bring us to the end of this difficult path and may we begin our new and wonderful lives as two separate persons.

    May God bless you all,

    Laleh and Ladan Bijani

    Tôi trích dẫn trên đây bức thư của hai chị em sinh dôi dính đầu. Hy vọng rằng trong cuộc sống chúng ta cũng không bao giờ ngừng nuôi hy vọng.

    TÔI HY VỌNG RẰNG SẼ ĐƯỢC LÀM MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ÍT NHẤT MỘT LẦN TRONG ĐỜI.




    Nothing last forever!!!
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Con người có một khả năng kỳ lạ. Đi hết từ hy vọng này sang hy vọng khác. Cái này sụp đổ lại có cái khác nhen nhúm lên.
    Cũng phải thôi, con người có bản năng khát khao sự sống. Mà sống thì lại đồng nghĩa với hy vọng , phải không mọi người???

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......và rồi cuối cùng 2 chị em nhà ấy đều chết hết sau khi fẫu thuật , tớ cũng biết chuyện này ........xúc động fết ......nhưng mà họ làm thế là đúng .
    To live is to die
  4. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống không nên ngừng hi vọng, chừng nào người ta còn sống là còn hi vọng=========> Không biết mình đã từng được nghe câu nói này từ đâu nữa, Nhưng quả thật trong hoàn cảnh của bản thân lúc này câu nói đó mới thật có ý nghĩa...... Mình cũng mong gửi đến Anh những lời nói thật (From the bottom of my heart"....... Trong lúc này mình cũng không biết mình có "Stand tough" đưọc ko nếu thiếu niềm tin nơi anh..... Khi Anh ở xa, nhớ anh nhiểu và hi vọng cuộc sống vẫn đem dến cho ng ta một tương lai tốt đẹp nhất nếu mình có đủ niềm tin....
    Mong rằng "Future" sẽ tốt đẹp hơn và cũng muốn gửi đến anh nuềm mong ước duy nhất của mình lúc này là mong anh hãy có niềm tin vào những gì mà hai người đã và đang có.....
    Nhớ anh quá..........!
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  5. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    " Tôi là một y tá làm việc trong bệnh viện, và trong suốt thời gian công tác của tôi, một chú bé đã dạy cho tôi biết thế nào là cuộc sống.... một cuộc sống thật sự là như thế nào"
    To live is to struggle!!!
    "Cậu được người ta đưa vào sau một tai nạn giao thông rất nguy hiểm. Sau khi được phẫu thuật và tỉnh lại, cậu nhận ra rằng bây giờ mình chỉ còn lại một tay, và không dám tin vào điều đó nữa. Thôi thế là hết, mình không thể chơi nhạc được nữa, cuộc sống này thật là bất công, mình sẽ làm gì với cái tay trái còn lại này đây_cậu bé tự khóc thầm..."
    " Suốt cả ngày cậu chỉ nằm im và khóc, tôi không biết phải làm sao, có an ủi cách mấy cũng không thể nào dừng được nước mắt của cậu bé. Nhưng ... khi tôi cho cậu mượn một cuốn sách viết về Beethoven thì tôi đã thấy được...
    Ngay hôm sau, cậu đã đưa ra một "lời thách thức" cho tôi. "Em muốn thi tài cùng chị, em chỉ có một tay thôi, và em sẽ thắng chị nếu chị cũng chỉ dùng tay trái,,, tôi nhận lời. Nói thật, lúc đó tôi hoàn toàn bị cậu ta chi phối, chúng tôi bắt đầu từ việc nhỏ nhất, bình thường nhất là việc đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Lúc đó trông tôi như một ,,, không thể nào tả được.
    Nhưng sau một tháng thì tôi nhận được,,, không phải là khả năng làm việc bằng tay trái, mà là một niềm tin vào cuộc sống... Dù khó khăn thế nào, dù bất công thế nào, dù sao đi nữa thì chúng ta được sinh ra trên đời này là một hạnh phúc, một điều may mắn. Không được để mất đi niềm may mắn đấy, hãy đấu tranh vì nó... Đừng nguôi hy vọng cho việc mình đang, và sẽ thực hiện. Niềm vui sẽ đến với bạn trong một ngày không xa...
    Chúc chúng ta thành công trong cuộc sống...
    tuanphamgia.
                                TOBE OR NOT TOBE ?

Chia sẻ trang này