1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng boniancol, cai rượu không còn là điều quá khó khăn

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 09/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi về bản Áng một ngày nắng đẹp. Cánh đồng hoa cải trắng bồng bềnh tựa làn mây len lỏi khắp núi rừng. Ngắm nụ cười rạng rỡ của vợ chồng anh Tống Văn Thắng – chị Vi Thị Vân, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La lòng tôi cũng dâng lên một niềm hân hoan khó tả.

    “Lâu không gặp, chị càng ngày càng xinh tươi đấy, giống gái đôi mươi!”

    “Ừ, nhờ chồng chị cả đấy!” Chị cười vui vẻ “Nhờ anh quyết tâm bỏ rượu! Chăm chỉ tích cóp nên mới ngoài 30 anh chị đã có căn nhà mặt phố khang trang. Nhưng trong một vụ làm ăn anh bị bạn hàng lừa hết toàn bộ tiền. Chuyện chẳng dừng tại đó, căn nhà anh chị dành dụm mãi mới mua được cũng bị ngân hàng siết nợ.”

    “Công sức bao năm bị đổ xuống sông xuống bể anh đâm chán nản. Trước chỉ thỉnh thoảng mới uống rượu, giờ anh uống lai rai cả ngày. Bình thường thì anh hiền như cục đất, vậy mà chỉ cần rượu vào là như bị “ma nhập”. Nhà cửa chẳng khi nào yên. Hàng xóm láng giềng trước thấy xô xát còn sang can thiệp. Có lần, anh quay sang gây sự, hằn học với bác trưởng thôn, đánh bác chảy máu. Từ đó ai cũng tránh xa sợ vạ lây. Chị đi làm suốt ngày chẳng đủ tiền để anh la cà quán rượu. Nhiều lúc nghĩ sao số mình khổ thế?”

    Thật không ngờ người đàn ông giản dị, hiền lành trước mặt tôi từng có một quá khứ “oanh liệt” tới mức ấy. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh khẽ nói, giọng ngượng nghịu: “Đợt đó anh uống nhiều tới mức người phù nề, mệt mỏi vô cùng. Thế mà chẳng bỏ được, cứ tới giờ là phải uống, không uống là người bứt rứt, bồn chồn không yên. Cũng biết vợ con khổ vì mình nhiều, biết uống rượu là mình hay làm càn lắm, nhưng chẳng cách nào bỏ nổi.”

    “May một ngày...” anh quay sang nhìn vợ âu yếm : “Chị ấy nghe cán bộ trong hội phụ nữ giới thiệu thực phẩm chức năng BoniAncol của Canada. BoniAncol chứa các thành phần như L-glutamin, N-acetylcystein, Kava root, Magie, vitamin B6.. giúp bảo vệ gan thận trước tác hại của rượu, giúp giảm cảm giác thèm rượu, giải rượu và hỗ trợ bỏ rượu . Mỗi ngày anh uống 2 viên x 3 lần ngay sau khi uống rượu, thấy người tỉnh táo, không say tí nào em ạ, sau 10 ngày sử dụng anh đã thấy người khỏe khoắn, lượng rượu giảm 1/3. Uống thêm 3 hộp nữa, cảm giác thèm rượu tới cồn cào ruột gan cũng biến mất, anh đã bỏ hẳn, không còn thèm chút rượu nào nữa. Người anh khỏe hơn, hết phù nề, da mặt hồng hào, hết run chân tay, ăn được, ngủ được nên anh lên được 6 cân đấy. Trước đây, cả ngày chìm trong men say, kinh tế gia đình phó mặc một tay chị cáng đáng, giờ anh đã đi làm lại bình thường, kiếm ra tiền cũng thấy tự tin hơn. Cảm giác như được hồi sinh ấy em ạ!”

    Nắm chặt tay vợ, anh thì thầm “Anh sống được là nhờ trời run rủi có người vợ đảm đang, ngoan hiền và cũng là cơ duyên gặp được BoniAncol . Nếu không, không biết cuộc đời anh sẽ trôi về đâu...”

Chia sẻ trang này