1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dùng boniancol, tôi đã bỏ rượu thành công

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 08/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi gặp vợ chồng anh Phạm Minh Phương 51 tuổi, trú tại 1B đường Ngô Sỹ Liên, P.Tân Sơn, TP Thanh Hóa trong một ngày biển lặng đầy nắng và gió, để nghe vợ chồng anh tâm sự về chính cuộc đời của anh.

    Giọng chị dịu dàng như chính khuôn mặt phúc hậu của chị vậy: “Anh với chị đến với nhau bằng tình yêu, lúc ấy chị cũng biết anh có tính ham chơi, nhậu nhẹt nhưng bản chất anh là người tốt bụng, thật thà nên vẫn chấp nhận lấy anh.

    Anh kiếm tiền giỏi nhưng tiêu tiền cũng không kém, toàn là vào quán nhậu thôi, uống nhiều rồi lại say nhiều, có nhiều lần còn ngủ ở quán nhậu, thậm chí là ngoài đường vì say quá không về nổi. Sau mỗi lần như thế anh lại nịnh, xin lỗi chị, hứa sẽ thay đổi, nhưng sau lại đâu vào đấy.

    Chị cũng dùng mọi cách để khuyên anh bỏ rượu, dành thời gian cho gia đình, con cái nhưng anh chẳng chịu thay đổi, suốt ngày say xỉn, bỏ bê gia đình. Nhiều lần nghĩ tới chia tay vì lo sợ tương lai chồng nhậu nhẹt, bệnh tật, con cái nheo nhóc, gia đình tan nát như nhiều gia đình khác mà chị từng chứng kiến.”

    Lúc này anh Phương mới lên tiếng: “Công việc ở đội quản lý thị trường số 2 khiến anh phải đi suốt, gặp gỡ nhiều người mà toàn là trên bàn nhậu. Tính tới đợt vừa rồi anh nghiện rượu cũng ngót nghét 30 năm, ngày nào cũng uống hơn 1lít, nhìn thấy rượu là người cồn cào, bứt rứt như lên cơn nghiện. Năm vừa rồi, sức khỏe yếu quá, anh còn không đi làm được, đi khám mới biết bị xơ gan, gan nhiễm mỡ do rượu.” cách rượu

    “Đấy, rượu nó tàn phá sức khỏe thế đấy, làm cho gia đình anh lục đục suýt nữa thì tan nát. Nghĩ cũng muốn bỏ rượu lắm nhưng rượu cứ như ma túy ấy, nhìn thấy là anh lại không làm chủ được bản thân. Thế rồi trong một lần tình cờ xem tivi anh mới biết tới tpcn BoniAncol của Canada giúp hỗ trợ bỏ rượu rất tốt, thành phần gồm L-Glutamine, N-Acetyl Cystein, Kava root, Magnesiuum, VitaminB6 giúp làm giảm cảm giác thèm rượu, giảm khó chịu và là cách bỏ rượu tốt nhất, đặc biệt BoniAncol còn là cách giải rượu và bảo vệ gan thận khỏi tác hại của rượu, thế là anh đi mua về dùng luôn.

    Anh hào hứng kể tiếp: “Ngày nào anh cũng uống đều đặn 4 viên, sau khi uống rượu mà uống BoniAncol vào là 1h sau tỉnh táo, khỏe khoắn luôn, hết hẳn cảm giác lâng lâng, mệt mỏi, đau đầu, cứ như chưa từng uống rượu vậy. Đúng 1 tháng sau là anh giảm từ 1lít mỗi ngày xuống còn 2 chén, thấy ít thèm rượu hẳn, đầu óc tỉnh táo hơn, sau 3 tháng là anh chẳng động tới giọt rượu nào rồi, tuyệt vời nữa là men gan của anh hạ xuống nhiều, bệnh xơ gan kiểm soát tốt hơn rồi, người khỏe khoắn ra, đi làm lại như bình thường.

    Mấy người cơ quan cứ khen anh ý chí cao, rượu mà cũng bỏ được, nhưng anh nghĩ anh có thể bỏ rượu hay gia đình yên ấm hạnh phúc thế này tất cả là nhờ BoniAncol thôi.”

Chia sẻ trang này