1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng bước giang hồ- Nơi nghỉ chân của mọi thành viên hội ăn chơi- Lầu 3: Nói với nhau bằng ánh mắt,

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé
    [​IMG]
  2. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    haha buồn cười quá , ai mà hát như ca sỹ Trung Đức ấy nhỉ ???
    em ÚT ơi có GÀ thừa ko mang lên đi, hôm qua ăn vẫn chưa đủ
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngồi trên xe nghĩ lại cái nồi lẩu Gà hôm wa mà vẫn thấy thèm , may mà có mùi Mực fảng fất đâu đó nên cũng an ui fần nào hehe, lại chuẩn bị Mực nhể các pác, đôi khi nhân thể tổng kết vụ Sn nhà lun thể
  4. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khổ thật, chwa ăn xong bữa nay đã phải lo ăn bữa mai roài rõ vất vả cái nghiệp ăn chơi!
    Bác Zaiphoco âm thầm quay quay chụp chụp ác thật! Toàn nhè lúc đang nhai mà quay, hhe.
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại phải ăn à. Sự ăn uống cũng vất vả thật đấy
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    HAHA YÊU Á PÁC THẤY KHI YÊU PÁC LUÔN SỢ MẤT NGƯỜI YÊU KHI GỌI ĐIỆN MÀ KHÔNG TRẢ LỜI PÁC ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN HJJ NGƯỜI MÌNH YÊU GIỐNG NHƯ 1 VẬT KHÔNG JI SÁNH BẰNG ..............HJJH KÒN NHIỀU NHIỀU NỨA KỂ RA CÓ MÀ CẢ ĐỐNG
    KHI SỐNG CŨNG THẾ PÁC PHẢI SỐNG HẾT MÌNH VỚI HIỆN TẠI LÚC Ý PÁC SẼ SỢ NGÀY HÔM NAY SẼ TRÔI MẤT MÀ PÁC PHẢI SỐNG NHƯ ĐÂY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA PÁC .NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH PÁC CŨNG NHƯ NGƯỜI IU MÌNH VẬY KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG PÁC CŨNG SỢ MẤT HỌ HEHE HEHE CŨNG KÒN NHIỀU NỨA KỂ RA CÓ MÀ CẢ ĐỐNG
    AI YÊU RỒI SẼ BIẾT YÊU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHI SỐNG HÃY SỐNG NHƯ ĐANG YÊU RỒI SẼ THẤY CUỘC ĐỜI THẬT TƯƠI ĐẸP TIN PÁC ĐI NHỮNG GÌ PÁC GIÁC NGỘ ĐỀU LÀ CHÂN LÍ ĐẤY HJHHHJ
    [red]HÃY SỐNG NHƯ ĐANG YÊU (VÀ SAY )
    HÃY YÊU NHƯ ĐANG SỐNG [/red]

    Được JILINH09 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 04/08/2009
    [/quote]
    Nghĩ mãi cũng có thể hiểu là, sống như yêu, để thấy cuộc sống hạnh phúc, ...
    Nhưng "yêu như đang sống là thế nào", yêu thì là yêu sao lại như đang sống, thế nào là yêu như chết :P nhỉ bạn
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    ỐI trời. Chắc là lúc chụ tịt hội CL nhà tớ đang thăng nên vít theo kiểu ở trển ý mà
  8. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi cũng có thể hiểu là, sống như yêu, để thấy cuộc sống hạnh phúc, ...
    Nhưng "yêu như đang sống là thế nào", yêu thì là yêu sao lại như đang sống, thế nào là yêu như chết :P nhỉ bạn
    [/quote]
    hj bạn
    Đấy đấy " Nghĩ mãi cũng có thể hiểu là, sống như yêu, để thấy cuộc sống hạnh phúc, ..."cái này bạn hiểu đúng được 1 phần nhỏ trong câu nói của tớ rồi đấy hjhj lại có người hiểu được mới chết chứ thế mà chị em nhà miền lại nói hiểu được chết liền haha haha
    còn cái chữ vàng vàng trên kia á hjhj tặng bạn 1 phần nhỏ trong cái ý nghĩa lớn của nó nữa nhá
    ý mà thôi hjhj nhà này toàn chị em nói ra chị em oánh chít
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    "Yêu như đang sống" có thể hiểu là hãy yêu quí tất cả mọi ng bất cứ khi nào có thể, bởi vì cuộc sống rất ngắn ngủi. Hức, ko biết thế đúng chưa?
  10. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    chào ngày mới,mải chơi giờ đang làm ko kịp,huhu

Chia sẻ trang này