1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng bước giang hồ- Nơi nghỉ chân của mọi thành viên hội ăn chơi- Lầu 3: Nói với nhau bằng ánh mắt,

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới, tuần mới. Nắng quá mà phải đi làm
    Chúc mọi người tuần mới suôn sẻ. Chuẩn bị có vụ tổng kết nhá
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    nha cua vang ve. quet don fa tra moi ba con vao choi nhe''
  3. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ý Chủ tịt nhà tớ là thía nài nài:
    [​IMG]
    TT TTT T
    Dừng xe, anh mời khẽ
    Lên ngồi, anh chở nghe
    Bé đung đưa bím tóc
    Lắc đầu, hổng dám đâu...
    TT TTT T​
  4. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắg quá, nắg nay mà đc cốc bia thì cứ gọi là.... bụng càng ngày càng to , , , , , , hehhe tối nay bà kon đi xem giải nhé
  5. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    giống tôi thế, mờ cả mắt rồi Lúc nào em út mang mực về để lại ăn uống vậy nhỉ?
  6. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh của ông jilinh đố mọi người biết ông ấy kê mấy viên gạch??? vì cái xe này ko phải cái ông ấy chọn[:D
    giải thưởng là 1 gói kẹo cận đát của tk
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    cận đát có nghĩa là vưỡn nhai được. Tôi mạnh dạn đoán là thêm ít nhứt 2 viên
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà bùn ghê, chân tay bứt rứt , hic hic Chỉ vì cái tội fải chơi lắm nên đêm nay lại ta với ta đây, hức hức
    Bao giờ nhà mềnh tổng kết nhể, tranh thủ ăn chơi nốt kô sắp fải đi ở ẩn , Hải sản lại Ế ra thì Phí
  9. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mềnh mạnh dạn suy luận ra là Kido đang akay vì chưa kịp chụp được 2 butter-fly
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe cái này sai bét rồi bạn uj ý nghĩa của nó vô cùng tốt đẹp cơ hic bùn quá cứ tưởng có ng hỉu mình hjhj
    tớ thì tớ cũng mún giải thích rõ lắm cơ mà động vào giải thích rồi thì viết ra cả đống mà chưa chắc bạn đã hiểu hjjjhjhj
    thôi thì tớ rút ngắn gọn chỉ 1 ý cực kì nhỏ trong dó là :
    >>>>>>khi yêu bạn thường chỉ chăm chăm quan tâm đến ng mình yêu thôi còn
    khi sống bạn có nhiều thứ phải lo không thể chỉ chăm chăm lo 1 thứ được rồi thì có lúc bạn cực vồn vã cũng có lúc nhạt thếch hờ hững vv và vv
    bi h bạn đổi lại
    khi sống bạn hãy quan tâm đến nhiều ng xung quanh hơn thi thoảng bạn gọi điện hỏi thăm họ chỉ cần 1 ít thôi cũng được ....
    còn khi yêu bạn cũng coi nó rất phình phường thôi cũng có lúc quan tâm nhưng cũng có lúc chẳng nên quá quan tâm làm gì hjhj bí quyết đấy ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    cái này giống cái cảnh bạn đứng trước 1 khu vườn rộng lớn có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị trong ấy nhưng bạn lại bị 1 cánh cửa to chắc và kín che lấp mất bạn không thể nào biết trong ấy có ji rồi bạn thấy tôi đi ra bạn hỏi tôi trong ấy có ji tôi sẵn sàng kể cho bạn nghe cả 1 lô xích xông những điều kì diệu trong ấy nhưng đảm bảo bạn cũng vẫn sẽ không thể biết được trong ấy như thế nào bởi vì khi tôi kể tâm trí bạn sẽ lấy những hình ảnh cũ mà bạn từng gặp rồi lắp ghép với cảnh tôi kể rốt cục bạn chỉ hình dung ra những điều cũ mà thôi
    có 1 cách duy nhất là bạn phải mở đựơc cánh cửa ấy và đi vào khám phá nó bạn phải trải nghiệm nó chắc chắn bạn sẽ thấy những điều kì diệu trong đó
    chìa khóa của nó là :
    HÃY SỐNG NHƯ ĐANG YÊU
    HÃY YÊU NHƯ ĐANG SỐNG
    bạn luôn luôn phải có ý nghĩ muốn tìm hiểu rõ ý nghĩa của nó
    nhưng chỉ cần nghĩ trong đầu thôi còn bạn cứ sống như bây giờ bạn đang sống ý rồi sẽ đến 1 thời điểm nhất định trong 1 khung cảnh nhất định bạn sẽ hiểu hết được ý nghĩa cảu nó

Chia sẻ trang này