1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng bước giang hồ- Nơi nghỉ chân của mọi thành viên hội ăn chơi- Lầu 3: Nói với nhau bằng ánh mắt,

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng ghê, thôi thì dọn dẹp, góp vui đêm khuya chút, hee
    Thu zề .. gió và lá... thêm vài cơn zông nữa là ... xe iem đầy lá vàng rụng...hìhì ^_^ *v* ... iem sẽ đem zề ... cho các gái zà nhà iem ...ngồi đếm .... cho bớt cái ngẩn cái ngơ.... cho vơi đi nỗi nhớ vẩn nhớ vơ..... cho tóc tai đỡ bờm đỡ xoăn... cho người cười Tủm nhe răng ra cười, hehe ^__^
  2. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    ồ ố ô gió lạnh đầu mùa lại một mùa thu nứa sắp qua
    chạy trốn xong thở phào 1 cái bi h lại thấy thiếu thiếu cái gì hjhj
    nhà cửa vắng vẻ trời mới chửa sang đông mà nhà đã lạnh cóng thía này huuu bunbun
    làm bài rock cho nó nóng để ACE với khách vào nhà nèo hjhjh
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hong-Thuy-Tinh-Buc-Tuong.IWZAOFA6.html
    BÔNG HỒNG THỦY TINH
    Trình bày: Bức Tường
    Sáng tác: Trần Lập
    Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi
    Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu
    Vì ta đã trót yêu.
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
    Tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
    Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya.
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua
    Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu.
    Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Bông Hồng Thủy Tinh lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/70-Bong-Hong-Thuy-Tinh~Buc-Tuong.html
    Ai âm thầm tiếc nuối
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
    Ðể cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua.
    ĐK:
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...
    Ðể thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Ðể ngày mai ta sẽ mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm "Bông hồng thuỷ tinh".
    CHẠY TRỐN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
  3. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    onng jilinh đi nhậu về đấy àh ??? thơ thẩn ghê nhỉ , nhà ta có chương trình j ko ấy nhỉ??? đề nghị về quét nhà nhé cảh ai về nhà cả
  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp em Út nhà mình dạo này lãng mạn kinh.
  5. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày Trung Thu , bà kon nhà ta vao cho cho ý kiến ???
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hé hé năm nay ứ được thả đèn trời như năm ngoái thì đi ngắm răng với làm gì nua nhỉ pà kon hjhj .??????????????
    Tớ sưu tầm được 1 khẩu sungd phun nuoc roài hehe pà kon kẩn thận đấy hehe
    BÀN CHÂN ANH MUỐN CHẠY ĐẾN THẬT NHANH
    ĐÔI BÀN TAY MUỐN ÔM LẤY EM ..............................
  7. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Được capcha sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 25/09/2009
  8. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    sắp Trung thu rồi, bà kon đang lưu lạc nơi nao thì mau về nhà để tụ họp bàn bạc tổ chức Trung Thu.
    Xem ra nhiều người khá là háo hức vụ nà.
    Ông jilinh nhí nhảnh chuẩn bị súng phun nước rồi. Bỉm công tử cũng "ấp ủ" nhiều ý tưởng "dễ thương và hồn nhiên" lắm, nhưng chưa thấy nhắc gì đến bánh Trung Thu KIDO. Bà kon vào ném đá để Bỉm công tử lấy khí thế bớt chục hộp bánh lại để cỗ trung thu của nhà ta thêm phần đầy đủ
    Được 256colors sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 25/09/2009
  9. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Bỉm có hỏi: Trung thu thế nào nhỉ: - trả lời: Liên hoan bánh ế! Hôm nay số máy tò tí te, chắc đang bận ngồi đếm bánh
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bỉm ta đang đếm 1..2..3..4... chà chà, sơ sơ cũng chục hộp... tốn kém wá.... nhưng mà ....thôi thì ... cả năm mỗi dịp thể hiện Rân chơi .... công tử ta wuyết định ăn chơi ... và tự thầm nhủ ..... mỗi gái Một hộp -- đáng gì so với Thu nhập .....đồng thời.... riêng Út ít sẽ ưu ái hơn .... hờ hờ .... Huynh muội sợ gì mưa rơi....
    Bỉm huynh ới ời, huynh đâu rồi ấy nhểy

Chia sẻ trang này