1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng bước giang hồ- Nơi nghỉ chân của mọi thành viên hội ăn chơi- Lầu 3: Nói với nhau bằng ánh mắt,

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá, cứ như ngâu ý nhỉ.
    Chả biết mưa thế ngủ có ngon không.
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió buồn quá. Nghĩ lại thấy mình chọn ngày chuẩn thế cơ chứ
  3. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT THÔNG TIN LEO FAN
    Hiện tại, bạn ducmap đã nộp 1.300.000 đ . Các thành viên khác nhanh chóng nộp cho cocovu nhé
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bên nhóm yenmach đã okie rồi. 4 suất nhé. Bác zaiphoco cũng đã okie. Còn chờ anh bạn bác ý nữa thui
  5. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngon lắm
  6. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    LỊCH LEO FAN CỦA NHÀ 80F:
    - Tối mùng 4 tết (17/02/1010) lên tàu tại cửa ga Trần Quý Cáp (vé tàu cocovu sẽ đặt mua cho cả đoàn, chọn trong khoảng giờ tàu chạy là 21h - 23h để ACE kịp ăn uống no say rồi mới lên đường)
    - sáng sớm mùng 5 , tàu tới ga Lào Cai, tại đây xe của khách sạn sẽ đón đoàn mình đưa về Sapa.
    - Khoảng 8h ACE nhận phòng KS tại Sapa, nghỉ ngơi 1 chút + ăn sáng sau đó sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh.
    - Tối mùng 5 đòan sẽ ngủ nghỉ tại độ cao 2200m (tối mọi người có thể tham gia giao lưu với các đội khác cũng leo Fan như mình hoặc khám phá rừng đêm )
    - Sáng mùng 6 tiếp tục leo 1 mạch từ 2200m lên đỉnh Fan, chụp ảnh lưu niệm + bật Champange ăn mừng, sau đó quay về độ cao 2800m nghỉ đêm (lại giao lưu, lại khám phá rừng đêm. Nếu thời tiết đẹp thì buổi tối sẽ ngắm được trăng sao to bằng cái đấu)
    - Sáng mùng 7 bắt đầu "leo về" Sapa, dự kiến khoảng 13h ngày mùng 7 tết (20/02/2010) sẽ về đến Sapa. Cả đoàn ăn trưa, tắm gội sạch sẽ sau đó sẽ đi chơi lang thang, vãn cảnh quanh thị trấn hoặc đi tắm lá thuốc)
    - tối mùng 7 nhậu nhẹt tổng kết + ngắm cảnh thị trấn Sapa về đêm
    - Sáng mùng 8, đoàn sẽ thuê xe đi bản Mường Hoa chơi. Theo như quẳng cáo thì bản Mường Hoa rất đẹp, đẹp hơn Tả Phìn mà năm ngoái nhà ta đã đi.
    - tối mùng 8, ăn tối xong xe của KS sẽ đưa đoàn xuống ga Lào Cai, lên tàu về HN. Sáng mùng 9 (22/02/2010), khoảng 4h-5h là tàu về đến HN.
    CÁC ĐỒ VẬT CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI -> sẽ được cập nhật tiếp bởi cocovu
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió suốt... thất nghiệp .. về từ 3h giờ chiều mà chạ bít làm gì Trời này mà đi Mộc Châu thì cứ gọi là... chuận hem cần chỉnh may mà đi từ tuần trước
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới ngẻo dậy đây mà
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ nhầm thế lào ấy chứ, iem cạ chiều ngồi tiếp chuyện gái vùng sơn cước, hehe Đếm xem còn bao nhiu mùa nữa ta sẽ chống lầy
  10. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có người kê tiền làm gối ngủ, chắc ngon giấc lắm ý nhỉ, hihi

Chia sẻ trang này