1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đừng buồn tôi ơi!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì để khổ, nhưng mà bây giờ mình đang thơ thẩn vì ai đây. Sáng nào cũng phải ra vọng gác nhìn em đi làm, chiều lại chạy ra để nhìn em về. Rõ là chán thật nhưng mà không biết em tên là gì. Đấy mới là mối tình đơn phương thực sự.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cứ buồn thì có làm sao không ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace_do giả vờ hay thật . Bác đang thơ thẩn vì cô ấy chứ ai Sáng , chiều bác cứ lên vọng gác , khi cô ấy đi ngang qua , bác cứ kêu lên vài cái tên chẳng hạn : "Linh ơi , Trang ơi , Hạnh ơi , Chi ơi ..v.v.." Cái tên nào làm cô ấy quay lại nhìn thì hy vọng rồi . Nhưng mỗi lần thử bác chọn ít số tên thôi nhé , gọi lung tung nhiều tên một lúc quá có khi người ta tưởng có người có vấn đề người ta ngoái lại nhìn thì cũng thua

    Lonelymanus
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cứ buồn thì chẳng sao cả . Nhưng cũng đôi lúc phải biết dừng cái buồn lại một chút để chia vui . Chẳng hạn khi bạn gái bạn gặp chuyện gì đấy cực vui , tìm gặp bạn để chia sẻ cùng bạn , mong bạn bớt buồn . Nhưng mặt bạn vẫn cứ bí xị , lời nói bạn chứa đựng âm lượng của sự cáu gắt ... thì thua ! Lúc đấy bạn sẽ làm cho cô ấy cũng trở nên buồn luôn . Mà công thức : buồn + buồn = chia tay thì chắc ai cũng biết rồi

    Lonelymanus
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói mà người đang vui nghe xong thì sẽ buồn mà người đang buồn nghe xong sẽ hết buồn.Đó là "Điều đó rồi sẽ qua đi".
    Còn ai có ý kiến khác nữa không???
    Angela
  6. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    uh câu đó hay đấy chẳng có gì là vĩnh cửu phải ko?nhưng người ta đang buồn bạn nói câu đó sẽ nhận được lời cảm ơn còn khi người ta đang vui bạn nói thế thì......... thế nên hãy để người ta trọn vẹn niềm vui nha!
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu được khắc trên chiếc vòng của Vua Salomon đấy.
    Nhưng mà đôi khi người đang vui cũng nên nhận được câu nói này nếu ... sao thì mọi người biết rùi đấy.
    Angela
  8. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    topic này có chủ đề là gì nhỉ,đừng buồn tôi ơi phải ko? vậy thì tại sao bà con ta ko làm cái gì đó để mọi người vào đọc topic này vui lên chứ nhỉ
    các bác có ai mê tín ko? tui ko hề mê tín chút nào nhưng lại rất thích coi bói có bác nào biết chiêu bói toán nào vui vui thì box bài lên đây cho bà con coi ké với nha!
  9. Xin_cho_nu_cuoi

    Xin_cho_nu_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn hãy kiếm ai đó đi loăng quăng, ăn cái gì đó hoặc call cho ai đó tâm lý một chút, biết lắng nghe một chút ... Bạn sẽ giải toả được nhiều
    Bói toán àh??? Tiny biết nè. Nhưng biết mỗi bói bài thui àh. Ai cần xin liên hệ hen (Thù lao rẻ lém chừng một chầu kem thui àh giá khuyến mãi đó nhanh nhanh kẻo hết)
  10. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bà con mình nhờ bạn box bài lên mà bạn lam thế thì ai giám so lắm với lị bà con mình xa quá sao trả thù lao đây? thôi miễn phí nha!cảm ơn nha!
    Khi nào buồn hãy kiếm ai đó đi loăng quăng, ăn cái gì đó hoặc call cho ai đó tâm lý một chút, biết lắng nghe một chút ... Bạn sẽ giải toả được nhiều
    Bói toán àh??? Tiny biết nè. Nhưng biết mỗi bói bài thui àh. Ai cần xin liên hệ hen (Thù lao rẻ lém chừng một chầu kem thui àh giá khuyến mãi đó nhanh nhanh kẻo hết)
    [/quote]

Chia sẻ trang này