1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đừng buồn tôi ơi!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều trên tìm thấy ở các chàng trai của box Kinh Tế thật dễ dàng ....

    Lonelymanus
  2. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy,nếu buồn thì hãy kiếm một ai đó để nói chuyện,ví dụ như kiếm tớ đây này.Tớ sẵn sàng lắng nghe bạn !
    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  3. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bạn ạ !
    Nếu buồn hãy kiếm ai đó để trò chuyện.Ví dụ như tớ đây này,tớ sẵn sàng lắng nghe bạn !

    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  4. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hoangtucodon114 ơi!
    bạn ở xa quá làm sao mình có thể chia sẻ được .bạn sẵn sàng nghe nhưng nghe thôi thì để làm gì??????hãy đọc và cho lời khuyên đi nhé! mình phải làm gì bây giờ?
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  5. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,mình ở xa thật,nhưng bạn biết không,rất có thể mình biết rất rõ chuyện của bạn đấy,mình không thể nói là vì sao được,nhưng rất có thể là như thế,...khó giải thích lắm.Thật đấy !
    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  6. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sai rồi bọn mình ko quen thì làm sao cậu biết chuyện của mình được.có thể cậu đọc và thấy nó rất giống với một câu chuyện nào đó mà bạn đã từng chứng kiến hoặc nghe ai đó kể nhưng đó ko phải là chuyện của tớ!
    tuy ko phải nhung mọt lời khuyên vẫn rất tốt đối với tớ lúc này thủ đưa ra lời khuyên nha!
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  7. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình vẫn cứ tin là mình biết bạn mới tai hại chứ,nhưng có lẽ lần này mình nhầm rồi,tiếc thật !
    Bạn muốn một lời khuyên ư ?Mình chẳng biết nữa,thường thì toàn là người ta khuyên mình thôi,chứ ít khi mình dám khuyên ai điều gì lắm !

    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  8. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống chẳng khi nào mọi việc như ý mình cả nhưng hãy đối diện với nó để vượt qua nó !


    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  9. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết nên để mọi chuyện thành quá khứ nhưng chẳng hiểu sao những lúc buồn mình lại vẫn nhớ đến cậu.mặc dù mỗi đứa một khoảng trời riêng rồi nhưng......
    mình sẽ cố để out tất cả
  10. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thu bay chu nhat nay o mot minh tren ktx that buon va nho nguoi ta de so, vay ma moi dua lai o moi phuong thi lam sao chia se duoc co chu! thoi gian oi hay troi nhanh len va khoang cach oi hay rit ngan lai cho nguoi the gan ta va cho ta duoc chia se voi nguoi!

Chia sẻ trang này