1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng buồn và kêu buồn nữa nhé ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn em nhé, anh không comment cho blog của E không có nghĩa là A không quan tâm đâu. Cái page views của E vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của A... kha khá đấy.

    Đùng buồn E nhé,A remove(xóa) blog và nick Yahoo của E,ko phải là A ko muốn chơi với E,ko muốn hỏi thăm...Chẳng qua giữa A và E có 1 chút gì đó ko hợp....1 chút gì đó không hỉu nhau..cần 1 chút thời gian để âm thầm quan sát và suy nghĩ.

    Đừng buồn E nhé, A không gọi điện thoại hay nhắn tin cho E không có nghĩa là A không muốn nói chuyện với E đâu! Chỉ tại vì A thích nói chuyện trực tiếp với E hơn.

    Đừng buồn E nhé, vì đôi khi A không "đếm xỉa" đến E. Nhưng A vẫn luôn âm thầm quan sát E đấy. Có thể A không biểu lộ ra nhưng A đang cố cảm nhận cảm giác mà E đang trải qua. Vì thế A không nhìn E không có nghĩa là A không thấy E.

    Đừng buồn E nhé, đôi khi A gặp khó khăn nhưng không nhờ E giúp đỡ. Không phải A không tin tưởng E mà A chỉ muốn tự A phải giúp A trước khi nhờ ai đó. A chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, E đừng lo lắng nhé.


    Đừng buồn E nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời E. Có thể họ sẽ để lại trong E nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của E. Chắc là E sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không?

    Đừng buồn E nhé, vì đôi khi E muốn chúng ta là một nhóm nhưng A đã không làm thế. Không phải vì A không xem trọng E mà là vì A luôn tôn trọng không gian riêng của E. E là duy nhất và E thật đặc biệt. Tuy nhiên A rất thích vì được làm việc nhóm với E đó E biết không? E có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

    Đừng buồn E nhé, có vài lần A cười hay chat hay comment với người khác nhiều hơn với E. Vì A chỉ muốn E chú ý A nhiều hơn thôi.

    Đừng buồn E nhé, vì có những khi E pha trò nhưng A đã không hưởng ứng. Những lúc ấy A đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần E hơn A mà.



    Đừng buồn E nhé, có những lúc A đã nói những lời nói mà E không thích. A biết E sẽ buồn nhưng A chỉ muốn E tốt hơn thôi.

    Đừng buồn E nhé... tại sao E lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ướt" nhé.

    Đừng buồn E nhé, đôi khi E buồn mà A không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, E chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho A. Ừ đúng là A không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng E là A vui rồi. Và A sẽ phóng như bay đến bên cạnh E thôi.

    Uh cũng đừng buồn E nhé, đôi khi A hành động khác với suy nghĩ của A nhiều lắm lắm. Có khi E sẽ thấy A không đồng ý một vài điểm gì đó với E, nhưng đã từ lâu A tự nhủ rằng A sẽ chấp nhận con người thật của E rồi. Biết sao giờ, A có khi mâu thuẫn thế đấy.

    Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho E biết luôn là đừng buồn E nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là E sẽ nhận được hạnh phúc mà E xứng đáng được nhận. Và A luôn luôn cầu mong cho E hạnh phúc về sau ngay cả khi E làm A tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

    E cũng đừng buồn nếu chúng ta tạm thời không gặp nhau..tạm thời xa nhau...tạm thời ko wen bik nhau..Hãy nhớ 1 điều rằng "im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương"

    Cuối cùng nhé, E đừng buồn vì A luôn giục E ngủ sớm. Không phải A không muốn chat với E, mà A chỉ muốn E luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của E sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của A sẽ trong vắt hơn.
    Với lại, nếu E ngủ sớm thì A cũng ngủ sớm, nếu A ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì A sẽ được ở bên cạnh E nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ E nhỉ?
  2. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu chẳng quan tâm, chẳng gặp gỡ, chẳng có một contact nào, không đồng hành, thì đến cả một người bạn thân còn không phải, nói gì là người yêu?
    Nên buồn em nhé
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện trái tim bên lề chăng? Dù tình yêu mới đến hay đã yêu rất lâu - như cái mầm chồi hay cả một cái cây thì tâm sự của bạn đều có nghĩa là không thèm vun trồng đếm xỉa gì đến nó nữa! Sao viết ở đây dài thế mà không gửi luôn cho cô bé có phải nhanh không! :-c
    Thay lời cô bạn gái: Em chẳng buồn đâu. Nếu em dễ buồn đến thế thì có lẽ em sẽ buồn lắm vì nhiều người khác cư xử với em như anh!
  4. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ hôm nay tớ cũng vừa remove face của 1 người. Chả biết nên buồn hay nên vui nhỉ.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trời, phẫu thuật bỏ mặt đi á? remove face =((
  6. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    chữ kí, cái chữ kí :D
  7. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0


    Hì hì xờ lên face thử xem còn ko nha. [:D]
  8. 2ty

    2ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzz
    Hoan hô Mizrainy 2 tay lun !!!!
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn nữa e nhé , tiếc là chúng ta không hợp nhau mà thôi .

    Em sẽ gặp ng phù hợp với em .

    Chúc em hạnh phúc và luôn có nụ cười trên môi .

    - Anh chàng đặc biệt của em -
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" - Ông Xuân Diệu ổng nói câu nì từ năm nảo năm nào rồi! >:)

Chia sẻ trang này