1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dũng cảm như những cánh bồ công anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi no1luv, 28/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Người ta thường nói khi một cánh cửa đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, vậy làm sao chúng ta có thể mở cánh cửa mới kia khi có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thứ chúng ta quan tâm ở cánh cửa cũ? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi này khi ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc hộp chứa đầy những kỉ niệm xưa, trong lòng nửa muốn vứt đi nửa muốn giữ lại. Cũng ngay khi đó tôi đã tìm được câu trả lời.

    Bạn này nếu phải lựa chọn giữa 2 cánh cửa: 1 cánh cửa màu đỏ và một cánh cửa màu xanh bạn sẽ chọn cánh cửa nào?

    Nếu bạn coi mỗi cơ hội trong cuộc sống là một cánh cửa, thì bạn cũng luôn cần biết rằng rất nhiều cánh cửa ở nơi chân trời đó chúng ta có tới được đó, có nhìn thấy nó hoặc mở được nó ra không mà thôi.

    Khi bạn đang cảm nhận rằng ở cánh cửa cũ còn quá nhiều kỉ niệm, còn quá nhiều điều khiến bạn để tâm thì có lẽ cánh cửa đó chưa đóng lại hoàn toàn. Nó đóng lại với bạn theo một nghĩa nào đó nhưng bạn chưa từng rời khỏi nó và có thể biết đâu bạn vẫn đang giữ chìa khóa để mở nó. Mỗi góc nhìn về một vấn đề luôn cho chúng ta những lựa chọn khác nhau và đó cũng là vấn đề mà chúng ta hay cảm thấy bối rối nhất: băn khoăn giữa những lựa chọn, lạc lối giữa những ngã rẽ khác nhau...

    "Đến với người mới là cần học cách quên đi người cũ"- thực tế có vẻ phũ phàng này không phải là một con đường bắt buộc, nhưng nó là con đường hợp lý nhất để chúng ta có thể vượt qua một biến cố về tình cảm. Quên không có nghĩa là xóa sạch ký ức , quên là không để nó vương vấn trong tâm trí của chúng ta nữa.Quên cũng không có nghĩa là chúng ta biến những kỷ niệm thành con số không tròn trĩnh, quên là để "kỉ niệm chỉ còn là kỷ niệm". Đó là một cách chúng ta tôn trọng người cũ, tôn trọng người mới và tôn trọng chính mình. Quốc Bảo đã có một lời nhạc rất hay" Tàn chiếc hôn sâu ly biệt nhau cho vừa, mùa đông đang già đấy". Mùa không chờ chúng ta, thời gian cũng không dừng lại chờ chúng ta và điều chúng ta cần làm là bước tiếp. Mỗi niềm vui có thể là một trải nghiệm và mỗi nỗi buồn cũng thế. Cách nghĩ đó khiến mỗi chúng ta thấy mạnh mẽ hơn.

    Câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của chính tôi sẽ là: Mở cánh cửa nào thực chất không quan trọng, bởi rất có thể là cánh cửa màu đỏ sẽ dẫn tới... cánh cửa màu xanh. Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết. Biết đâu mở cánh cửa mới bạn sẽ lại tìm được chìa khóa dẫn tới cánh cửa cũ hoặc bạn sẽ thấy ở cánh cửa mới có nhiều điều thú vị hơn.

    Cảm giác của chúng ta trước những cánh cửa không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là sợ phải đổi thay. Khi đọc doremon tôi vẫn nhớ câu chuyện về những cánh bồ công anh. Khi tất cả những cánh bồ công anh đã bay đi thì chỉ còn lại cánh bồ công anh út cuối cùng vẫn không chịu rời xa mẹ. Và bồ công anh mẹ đã nói với bồ công anh bé bỏng rằng: " nếu con ở lại cạnh mẹ thì con sẽ được an toàn nhưng con phải bay đi bởi đó là nghĩa vụ của chúng ta là gieo hạt cho đời, như những anh chị con đã bay đi,như mẹ đã bay đi. Và cánh bồ công anh bé nhỏ cuối cùng đó đã dang mình bay vào gió để đến một vùng đất mới trở thành một cây hoa bồ công anh mới !

    Bạn thấy đó rất nhiều người trong chúng ta không muốn thay đổi, níu kéo bấu víu vào một thứ mà đôi khi thực tế nó đã không còn dành cho chúng ta. Đôi khi chúng ta phải dũng cảm như những cánh bồ công anh, bởi vì ngoài kia của cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đáng để chúng ta sống, yêu và trải nghiệm !

    Hà Nội, 8/12/2011
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm, quá khứ mãi chỉ là quá khứ, đừng bao giờ mải nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai, cuộc sống luôn thay đổi như guồng quay của thời gian, cho nên đừng bao giờ tiếc nuối về những điều đã qua anh nhé, chúc anh luôn tìm thấy những điều mới mẻ, hạnh phúc trên con đường tương lai
  3. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    quá khứ dù có huy hoàng hay kỉ niệm dù có đẹp nhường nào thì cũng ko phải là hiện tại, cứ giữ nó như một khoảng lặng trong trái tim anh nhé và tìm được niềm vui mới trong cuộc sống tươi đẹp này :D
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này