1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân quán trọ ... nhớ Người !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngoai_tinh_trong_mo, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng nhớ Người.... Nhớ quá mà chẳng biết làm sao cho người hiểu
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    "Mà này...." cái gì vậy??? ối, ghét thế, có gì cứ nói hết ra cho người khác nghe với, cứ úp úp mở mở....
    nếu mình có một Người nào đó, mình sẽ chạy ngay tới, bất kể gì, nhìn thôi, gặp thôi, nói chuyện bình thường thôi, mình sẽ ko ngồi mà chịu kêu thế này đâu. dù chẳng biết Người đó ở đâu, mình sẽ đi tìm, đi chứ? đi để đến mà. mà dù ko đến thì mình cũng đã đi, biết đâu lại gần nhau hơn trc'' mà ko hay??
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    "Mà này...." cái gì vậy??? ối, ghét thế, có gì cứ nói hết ra cho người khác nghe với, cứ úp úp mở mở....
    nếu mình có một Người nào đó, mình sẽ chạy ngay tới, bất kể gì, nhìn thôi, gặp thôi, nói chuyện bình thường thôi, mình sẽ ko ngồi mà chịu kêu thế này đâu. dù chẳng biết Người đó ở đâu, mình sẽ đi tìm, đi chứ? đi để đến mà. mà dù ko đến thì mình cũng đã đi, biết đâu lại gần nhau hơn trc'' mà ko hay??
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gặp rồi đấy , hỏi còn ko thèm ăn nhời , rồi biến tan theo làn gió ......
    Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ ngoài sân , mưa nhớ gì mà thì thầm ngoài sân.....bao đêm tôi đã một mình ....đêm nay tôi lại một mình nhớ em ....ối ối ....
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gặp rồi đấy , hỏi còn ko thèm ăn nhời , rồi biến tan theo làn gió ......
    Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ ngoài sân , mưa nhớ gì mà thì thầm ngoài sân.....bao đêm tôi đã một mình ....đêm nay tôi lại một mình nhớ em ....ối ối ....
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đi đâu , chẳng biết làm gì , lại rúc vào quán trọ . Bùn ....... nhớ nhà , nhớ mi , nhớ ......... lung tung nhớ . Mi lại loạn hết cả lên rùi phải ko ?Cái đó chỉ là cái nhỏ , xa theo đúng nghĩa là xa , từ khoảng cách địa lý đến khoảng cách tâm hồn như thế liệu có là vô vọng ? Dành lời khuyên cho mi nghe thì hay ho lắm .......... Kệ đi mi à !
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đi đâu , chẳng biết làm gì , lại rúc vào quán trọ . Bùn ....... nhớ nhà , nhớ mi , nhớ ......... lung tung nhớ . Mi lại loạn hết cả lên rùi phải ko ?Cái đó chỉ là cái nhỏ , xa theo đúng nghĩa là xa , từ khoảng cách địa lý đến khoảng cách tâm hồn như thế liệu có là vô vọng ? Dành lời khuyên cho mi nghe thì hay ho lắm .......... Kệ đi mi à !
  8. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    Nực cười. Từ YÊU dễ dàng, cuộc tình cũng dễ dàng như trò chơi. Hành động thì lặp lại, bỗng dưng ta cảm thấy ghê tởm...
    -tâm lí của những kẻ đến sau. Tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng thì ai là kẻ cuối cùng đây?
    , hay là ai cũng cần hay là ai cũng yêu? thế thì khốn thật...
    Được lee81 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 26/03/2005
  9. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    0
    Nực cười. Từ YÊU dễ dàng, cuộc tình cũng dễ dàng như trò chơi. Hành động thì lặp lại, bỗng dưng ta cảm thấy ghê tởm...
    -tâm lí của những kẻ đến sau. Tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng thì ai là kẻ cuối cùng đây?
    , hay là ai cũng cần hay là ai cũng yêu? thế thì khốn thật...
    Được lee81 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 26/03/2005
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bạn hiền ! Làm một ly cho say rồi... sống tiếp.
    Suy nghĩ nhiều chi cho ... nhàu cái tâm hồn mình :)
    Nói chung thì phụ nữ ai chả thế, mà lỗi lầm tất cả đều là ở giống đực ra cả đấy, bạn. (gọi giống đực cho nó chung chung, để Sói còn cảm thấy mình cũng ở trong đó, hừ)
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 26/03/2005

Chia sẻ trang này