1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân quán trọ ... nhớ Người !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngoai_tinh_trong_mo, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bạn hiền ! Làm một ly cho say rồi... sống tiếp.
    Suy nghĩ nhiều chi cho ... nhàu cái tâm hồn mình :)
    Nói chung thì phụ nữ ai chả thế, mà lỗi lầm tất cả đều là ở giống đực ra cả đấy, bạn. (gọi giống đực cho nó chung chung, để Sói còn cảm thấy mình cũng ở trong đó, hừ)
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 26/03/2005
  2. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hẫng hụt đan xem với sự mất mát .Hình như là mất mát thì đúng hơn, con người tủi thân trong cái hình dáng ta bỗng thức dậy .Cái gì mà nâng niu thường chính là cái dễ vỡ nhất . Mọi sự an bài , Chúa bảo thế à ?
    Bước vẫn bước trên con đường đầy lá úa hai bên chỉ toàn xác khô của những hình hài cổ thụ, đâu rồi tiếng xào xạc trong khuya của những tán lá dày cũng đã từng chở che cho loài chim nhỏ bé ấy, đâu rồi tiếng ri rả mà hân hoan của những đêm trời lộng mát với những cánh tay chắc lẳn ...Ngoảnh lại nhìn xa xa cuối con đưòng đã qua , nhập nhoè nhảy múa hình ảnh vô thức, chỉ nét dần của đường cong ngoài cùng chữ Vô.
    Mà phía trước là bóng ta , ùh cái bóng lại đi trước này , sao thế à đúng thật phía trước ta đâu có cái vầng nào toả sáng , mặt trời đương nhiên là ko rồi , ánh trăng làm gì có khi mây nhiều thế kia cơ.Cầu mong một cây đèn đường , cũng chẳng có nốt , nó đã ở phía sau , vậy nên nó soi bõng mình ra trước , càng bước bóng càng dài đổ mãi ...Ùh cái đầu mình đã chạm vào cuối con đường này hay sao đó , nhưng cái gót chân vẫn ngay đây ...Nó chỉ có bóng ngay đây....
    Lại vỡ oà !
    Xoè ra mình thấy cái lá khô mà sao không hiểu nó lại ở đó ...
  3. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hẫng hụt đan xem với sự mất mát .Hình như là mất mát thì đúng hơn, con người tủi thân trong cái hình dáng ta bỗng thức dậy .Cái gì mà nâng niu thường chính là cái dễ vỡ nhất . Mọi sự an bài , Chúa bảo thế à ?
    Bước vẫn bước trên con đường đầy lá úa hai bên chỉ toàn xác khô của những hình hài cổ thụ, đâu rồi tiếng xào xạc trong khuya của những tán lá dày cũng đã từng chở che cho loài chim nhỏ bé ấy, đâu rồi tiếng ri rả mà hân hoan của những đêm trời lộng mát với những cánh tay chắc lẳn ...Ngoảnh lại nhìn xa xa cuối con đưòng đã qua , nhập nhoè nhảy múa hình ảnh vô thức, chỉ nét dần của đường cong ngoài cùng chữ Vô.
    Mà phía trước là bóng ta , ùh cái bóng lại đi trước này , sao thế à đúng thật phía trước ta đâu có cái vầng nào toả sáng , mặt trời đương nhiên là ko rồi , ánh trăng làm gì có khi mây nhiều thế kia cơ.Cầu mong một cây đèn đường , cũng chẳng có nốt , nó đã ở phía sau , vậy nên nó soi bõng mình ra trước , càng bước bóng càng dài đổ mãi ...Ùh cái đầu mình đã chạm vào cuối con đường này hay sao đó , nhưng cái gót chân vẫn ngay đây ...Nó chỉ có bóng ngay đây....
    Lại vỡ oà !
    Xoè ra mình thấy cái lá khô mà sao không hiểu nó lại ở đó ...
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly nào bác Sói, bác nói chí phải quá!
    Uống cho say...............rồi sống tiếp.............
    Hì, hôm nay phát hiện ra một điều thật thú vị, 333 ngon hơn tiger, có lẽ hợp với mình, cứ uống cho say, chứ suy nghĩ làm gì cho nhàu cả tâm hồn. Chủ quán cho một chai nữa nào !
    Hêhê, nói xấu à, nói xấu làm gì cho mệt, tui đi làm vài chai thế không hay hơn à
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly nào bác Sói, bác nói chí phải quá!
    Uống cho say...............rồi sống tiếp.............
    Hì, hôm nay phát hiện ra một điều thật thú vị, 333 ngon hơn tiger, có lẽ hợp với mình, cứ uống cho say, chứ suy nghĩ làm gì cho nhàu cả tâm hồn. Chủ quán cho một chai nữa nào !
    Hêhê, nói xấu à, nói xấu làm gì cho mệt, tui đi làm vài chai thế không hay hơn à
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Này,bạn hiền. Cho đi với. Sang Memo nhấp một chút cay cay chua chua cho vui .nhỉ?!
    hihihihi
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Này,bạn hiền. Cho đi với. Sang Memo nhấp một chút cay cay chua chua cho vui .nhỉ?!
    hihihihi
  8. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhà có chuyện gì đó lại nhớ đến ..........chỉ là vô thức .Hình như nó đã ăn sâu quá để thành phản xạ vô điều kiện. Hi vọng gì đây??? Đâu có. Hết sạch rồi. Vậy như thế nghĩa là sao? Chẳng sao cả. Bất chợt. Haha, đừng điêu, vẫn đang kiếm tìm. Hình như thế. Điên!!Chẳng hiểu. Tốt nhất không nên hiểu.
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân bên bến sông buồn
    Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang

    (Nguyễn Bính)
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có nơi nào thực sự là nhà, dừng lại đây một chút, nhớ lại mình của ngày xưa _ vui vẻ như con chim sẻ mùa đông.

Chia sẻ trang này