1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân thở dốc, nhấp miếng trà ngẫm nghĩ và rồi đi tiếp ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi ndungtuan, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Dừng chân thở dốc, nhấp miếng trà ngẫm nghĩ và rồi đi tiếp ...

    Dạo một vòng trên net, thấy nhiều "chiện" nhơn tình thế thái mà mệt mỏi, thở dài sườn sượt, tự nhủ lòng "lực bất tòng tâm".

    Chuyện thứ nhất, ngẫm nghĩ về mấy cái ông Giáo sư rõ là làm trò cho thiên hạ cười rồi bàn tán. Có lẽ không vị nào nghĩ về tình hình giáo dục ngày càng bi đát mà chỉ quan tâm đến "cái tôi" bị xúc phạm. Mà cũng khổ, "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", tự dưng việc mình làm nghiên cứu lâu nay bị một tay nào đó moi ra xỉa xói rồi phê bình rát cả mặt. Im lặng thì người ta nghĩ mình làm sai hoặc mình thấy sai rồi im lặng nhận lỗi. Mà trả lời thì cũng khó, tranh luận với một kẻ cùn, kiểu Chí "Một thằng nói ngang ba làng cãi không lại" thì chỉ tổ mang tiếng xấu vào thân. Mà biết đâu hắn lại "có nghề", lại được giúp sức của mấy tờ báo "cơ quan công luận" thì cũng dễ u đầu sứt trán lắm. Quả là tiến thoái lưỡng nan.

    Chạnh lòng nghĩ đến "cái tôi" của mình. Một buổi đẹp trời nào đó mình cũng có thể bị như vậy lắm chứ. Không biết mình sẽ xử sự ra sao, chẳng lẽ ngồi phệt xuống đất la toáng lên như chị bán cá ngoài chợ? Hay là chắp tay sau đít khinh khỉnh cười rồi bỏ đi? Lặng lẽ cáo bệnh ở nhà? Cúi gằm mặt xuống đất đi mặc cho thiên hạ nghĩ gì? Hay là viết một bài báo trình bày những quan điểm khoa học của mình? Rõ khổ, mấy ai hiểu được khoa học? Mà tính ra cũng còn đỡ, dù gì ngành của mình cũng còn chứng cứ khoa học để nói, chứ như ngành mấy vị Giáo sư lấy đâu ra chứng cứ mà khi có chứng cứ thì cũng mấy chục năm, tiêu đời cha nó một thế hệ của giáo dục. Suy đi nghĩ lại, chẳng biết làm gì, đành nhấp một miếng trà .... rồi thở dốc.

    Bàn luận hay suy nghĩ gì cũng đành, cuối cùng cũng phải xốc lại gấu áo đi "mần" tiếp kiếm miếng ăn chớ!

    Thân ái


    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?


    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 29/09/2003
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì vậy Mr ndungtuan ???
    Dừng chân ngồi thở, dừng chân cho mi mắt đỡ sụp như bà già
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chuyện thứ hai, tự dưng bị tịt ngòi. Chẳng thể suy nghĩ hay sáng tạo được gì ráo trọi. Không biết tại sao? Chẳng lẽ mình già rồi, ừ cũng có thể, dạo này hay ca cẩm như một mụ già về chiều. Hay là mình không lao động, người ta có nói có lao động mới có sáng tạo muh? Chắc là không phải, ngày nào mình cũng kéo cày như súc vật, sáng trưa chiều tối y như trong "Ngày xưa Hoàng thị": "Trưa trưa chiều chiều, Thu Đông chẳng nhiều" ..., chẳng còn thời giờ để kịp nghĩ đến hình như móng tay bị dài chưa cắt, tóc tai thì giống người rừng. Chắc có lẽ bị kiệt sức? Cũng chẳng phải, vì có những giai đoạn mình còn kiệt sức hơn, đến nỗi chỉ mong trong ngày có khoảng nửa giờ tĩnh lặng mà ngắm sao trời cũng trở thành viễn vông, nhưng những lúc đó đầu vẫn cháy hừng hực, công suất làm việc vẫn đạt trị tuyệt đối, tính toán thẳng tắp lạnh lùng. Chẳng phải nữa, vậy thì hà cớ gì nên nông nỗi này, không suy nghĩ, không sáng tạo, làm công việc của một anh thợ theo quán tính, mọi chuyện cứ thế trôi tuột không cưỡng lại được, tự bản thân đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng một gã béo "thoắt trông nhờn nhợt màu da", làm công việc thoăn thoắt nhưng động tác buồn tẻ lạ lùng. Có lẽ phải dừng thôi, dừng chân đặng thở dốc. Dừng chân đặng tĩnh lặng, đặng biết đến mùi hương của hoa, tiếng thì thầm mơn trớn dối trá của gió, để mà tích lũy thêm một ít đắng cay và nghiệt ngã từ cuộc sống, để mà nhấp trà, rồi cũng sẽ xốc lại áo quần đi tiếp ....
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 29/09/2003
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi Lưu Thủy trở lại quán trọ, cũng giống như anh lâu rồi ko viết bài trong TTVN.
    Hồi Lưu Thủy mới vào mạng thì anh là người chỉ dẫn cho Lưu Thuỷ nhiều điều và cũng là người mà Lưu thuỷ rất kính mến. Có điều Lưu Thủy hay lẩm bẩm:"Cha nội này sao trâu thế". Hoá ra cái gì cũng vậy, đều phải tuân theo quy lụât tạo hoá, tức là ko thể nào cứ "trâu" mãi được. Hãy để công việc sang một bên và hưởng cuộc sống đi anh ạ. Hãy vứt bớt công việc có thể được và hãy đi nghỉ ngơi. Cuộc sống đâu phải là hàng ngày 13-14h làm việc và sau đó là mệt mỏi.
    Lưu thuỷ tâm niệm rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, nhưng nó chỉ tốt đẹp được khi mà ta biết hướng đến điều đó. Một cái máy đã chạy dài lâu rồi thì cũng phải có lúc tắt máy để bảo trì chứ. Tại sao anh lại ko làm điều đó?
    Chúc anh mọi điều tốt lành.
    Thôi đi cày thôi, mai còn phải trả bài trên lớp. Hì hì.
    Tức nước vỡ bờ
  5. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, cũng định tán phét vài dòng với các bác về cái vụ mỏi lưng thở dốc này, nhưng rùi chợt phát hiện ra dòng chữ đỏ chót của bác SDVB nhà ta, thôi thì nín lại vậy.
    ..............
    Mà bác Ndungtuan ơi, bac chưa già đâu mà lo. Cái mặt bác thì 20 năm nữa vẫn đi tán gái tốt thui. Chỉ sợ bác tán trúng mấy cô già mới đi mỹ dziện căng da, hị hị.
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    SDVB nghĩa là gì vậy bác xonxeng?
    To luuthuy: dừng không có nghĩa là mệt mỏi, dừng vì gà không còn đẻ trứng vàng nữa, mọi chuyện vẫn tiếp diễn nhưng cứ thất nhàn nhạt thế nào. Có lẽ "lượng" đã tích lũy đủ nhưng chưa có biến đổi về "chất". Phải dừng thôi, để "nâng cấp".
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    SDVB= songduvobo = sống dù vợ bỏ = sóng dữ vào bờ =luuthuy
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bác Milou dạo này có tính hài huớc chắc là chẳng thua ai nhỉ.
    Bác cứ thế này thì thể nào cũng có người ngồi kiện bác về cái vụ bản quyền tác giả cái nick songduvobo. . Em vô can à nghen
    Trường Lưu Thuỷ chỉ có một nick duy nhất là luuthuy. Bác Milou đừng đùa nữa nha. Mà nick songduvobo là ở đâu vậy, bên TTVN ko có thành viên nào là songduvobo cả.
    Tức nước vỡ bờ
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nhưng "con trâu" ndungtuan bắt đầu biểu hiện thái độ đó rồi. Con trâu đó nó đòi hỏi được nghỉ ngơi. Thế thôi.
    Muốn nâng cấp máy phải đòi hỏi cần thời gian để ngâm cứu, để tìm ra cái chỗ cần nâng cấp. Chỗ nào thiếu dầu thì bôi thêm, chỗ nào long vít thì bắt vào. Dầu có cặn thì ta thay dầu,.... Chứ cứ đòi thêm cái này, bắt cái kia vào, liệu nâng cấp có đạt hiệu quả ko?
    Tức nước vỡ bờ
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Trịnh từng thảng thốt: "Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng ...".
    Tôi hay nghêu ngao và tự hỏi: " Sống trên đời sống, cần có một điểm dừng ...". Ôi, đầu đã bạc, học mãi một chữ "dừng" không xong. có một tiếng nói sâu thẳm nào đó và vô hình cứ thôi thúc giục giã tham vọng đi tới nơi vô ngã.
    Ngày xưa, Lệnh Hồ công tử học "Kiếm ý" tự do giang hồ tung hoành ngang dọc, nay ta chỉ muốn học một chữ "dừng" để dằn lòng chắc bụng hiểu rằng giới hạn đã tới mức vẫn chưa đạt tới giới cảnh. Hic, thương thay cho ndungtuan, uồng công sinh thành.

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này