1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng chân thở dốc, nhấp miếng trà ngẫm nghĩ và rồi đi tiếp ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi ndungtuan, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Rượu ngon thì lại không có bạn hiền, thằng nào thằng nấy chúi mũi làm ăn quên trời đất...
    Tết đến thì lại không có pháo, lòng nao nao nhớ mùi pháo sực nức đêm giao thừa...
    Dịch SARS, ra đường không thấy người đẹp, không thấy bạn bè, ai nấy lo phòng thủ che mặt giữ thân...
    Thời cúm gà, buổi trưa ngủ dậy không nghe gà gáy trưa, cứ ngỡ đang ở nơi hoang mạc...
    Không biết ta phải sống vì cái gì đây? Không biết ta sẽ còn mất gì đây? Không biết ta sẽ còn "dạ cổ hoài lang" gì đây?

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Than trời làm gì bác ndungtuan ?
    Dạ cổ hoài lang đâu có hợp với chốn này , đi làm đi đừng online nhiều nữa , mất thời gian vô ích , tốn tiền vô nghĩa lắm bác ơi !
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  3. doirom

    doirom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho ly trà chủ quán,
    Chẹp, quen với dân nghiện mệt thật. Đã bảo nó bỏ hay dãn cữ mà không nghe. Bị mình bắt gặp quả tang thì lại biện hộ lung tung. Bực mình quá.
    Chẹp, quán xá gì mà chả có ma nào, bàn ghế toàn bụi. Bực mình quá... (đạp đổ cái ghế, bỏ đi)
    Được doirom sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/02/2004

Chia sẻ trang này