1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi _vutuananh_, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ rồi con ạ!

    Thôi thì chúng mod ko cho Nhầm chỗ thì Đúng chỗ vậy. Quả này ngọt ngào đây, hi hi! Đúng chỗ rồi con ạ, xin trân trọng giới thiệu Xả phẩm đầu tiên:

    Bên bờ Dốc vắng

    Cứ cao ngút
    Rồi cua
    bên khô bên ướt

    Vòng quanh tìm vết
    Gương cầu cung tay áo sâu
    Đêm đèn
    Ngày vắng
    mùa qua mùa
    bên ướt bên khô

    Đón anh khạo khờ
    ngày khô khát
    hao hớt mưa
    đường cua
    Dồn dập dốc


    Bên đường
    Trăng treo cây khô
    Anh treo trên thẫn thờ
    bất thần tụt hố

    Dốc hững hờ
    Nhận đêm không mưa
    Đường dốc trơn hơn
    Qua gương cầu
    Thêm một lần nữa vắng
    Giấc mơ con đường hư đốn
    Không đèn xe
    không lập loè lửa đuốc

    Bên bờ khô
    Vắng càng vắng
    Con đường.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tao vào: "Hỗn độn" để spam nhưng thấy cái này phệt luôn cho nhanh.
    Làm phát cho có vẻ còn giống... con người.
    Em hãy ngồi xuống đây
    Đừng nói gì hết
    Nghe anh nói thôi:
    "Anh không tử tế với mình
    Tử tế với người được không?
    Anh không có hạnh phúc
    Vậy có lau khô nước mắt em được không?
    Kẻ nói ra lời ác
    Có thể tâm không ác
    Nhưng liệu có thanh khiết không?
    Trong khi anh hơn một lần nói về cái thiện
    Thiện có cần nhiều lời thế không?"
    Nát lòng anh những câu hỏi
    Chưa hỏi đã biết câu trả lời
    Em:
    "Biết rằng khi yêu anh
    Anh nói gì em cũng không nghĩ anh tồi tệ
    Nhưng em cũng nên biết rằng
    Khi anh đã từng vục mặt xuống bùn
    Thì sau ấy ngàn vạn lần gột rửa
    Cũng chẳng thể nào còn nhìn đời
    Như trước kia được nữa"
    Em!
    Vậy thôi.
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái anh này, trộm cả em vào thơ cơ à
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi cô này vô duyên chặa kơa, thặĂ ngặỏằi ta sao cỏằâ nhỏưn nhỏ** là làm sao?
    Anh cỏằâ tặỏằYng em Đỏằ- Ngỏằc vỏằ>i cĂi tên là Đỏằc Vang, hoĂ ra lỏĂi là Dỏằ'c Vỏng à? Thôi bỏằ cỏằƠ anh rỏằ"i, hu hu! ai mà biỏt 'ặỏằÊc.
    Thỏng ti bÂn Cỏằ GiỏÊ không tên spam cỏằâ spam ******* 'i lỏĂi còn phỏÊi nói nhĂo vài cÂu làm jỏằ? Ai cỏƠm mày 'Âu?
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng những lần trước nó còn ông ông tôi tôi, bây giờ thế này đây.
    Tao không thèm spam với mày nữa, còn đã nói là hiền và không nói bậy nên,
    Đi.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói chỉ cần 2 người phụ nữ và 1 con vịt ......
    Nhưng tiếc một nỗi .... con vịt bị đàn ông dành giật và như vậy cái chợ lại không do đàn bà làm nên
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VÀI LỜI
    Tình hình Thi Ca buổi giao thời kinh tế thị trường tham tiền mến việc rất vui. Vì vậy tôi mạn phép lôi lại cái topic này lên (từ huyệt số 13, quan tài không nhớ) để bà con tranh luận, ý kiến. Tránh chuyện các bố đời lập topic ì xèo vào xàpem tà lưa. Ai hiệp sĩ, ai quân tử, ai khốn nạn, ai tiểu nhân, ai thiên tài, ai nông dân... cũng mời vào đây tất.
    Ngoài vấn đề lập topic mới tràn lan thì đề nghị các bà con cũng đừng có chui vào topic của người ta mà vung vãi. (Tớ hứa tớ ko chui vào nhà "dở hơi cám lợn" nữa đâu!)
    Những bài viết trong này của những người có học hay chí ít là biết đọc, biết viết. Đề nghị không dùng tiếng "nóng", không chửi tục, không dọa dẫm và đặc biệt nghiêm cấm phong tước thi nhân ở đây.
    (Đề nghị em MMNgọc bỏ cái lý luận con vịt- đàn bà của em đi nhé! Có vịt thì ủng hộ làm nồi cháo, OK!)
  8. walker02

    walker02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói phải lắm
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    em sẽ bỏ vào nồi cháo nếu chẳng ai dành giật nữa - ý kiến nồi cháo rất hay đó - em sẵn sàng ngay
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay hoan nghênh và chắc chắn sẽ ko ai "dành" với MMNGỌC đâu!
    Có ai muốn ăn cháo hành vịt nữa ko?

Chia sẻ trang này