1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng có ai dại mà sang Nga!!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi marylandka, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyện cũ bỏ qua,bác M...A đã có lời xin lỗi mọi ngưòi,chúng ta cũng không nên bàn luận gì nhiều.Cũng thông cảm cho bác-người hay ''xúc động''-với lại gặp chuyện không may khi nhớ về bạn bè.Như Lưu Binh-Dương Lễ ấy.
    Nói chung các bác đi du học là rất may mắn ,hi vọng các bac cùng động viên nhau học tập,cố gắng phấn đấu tốt.
    Mọi sự bình yên......
  2. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  3. marylandka

    marylandka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  4. Peach_vn

    Peach_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những chuyện trong bài viết chác chắn là có 1 phần sự thật, nhưng tác giả viết dưới góc độ hoàn toàn mầu đen, không nêu những mặt sáng còn rất nhiều khi du học Nga.
    Tất nhiên không có lửa thì làm sao có khói, mấy hôm trước trên CNN có chiếu một đoạn phóng sự cảnh bọn đầu trọc hành hung những sinh viên và ngwưòi nhập cư thiểu số. Trong film mình xem thấy phần đông là sinh viên châu phi bị đánh nhiều nhất, có những đoạn camera quay bí mật cả đám thanh niên xúm vào đấm đá 1 người da đen tại bậc lên xuông metro, trong bài đó có nói đến người Việt và Châu phi bị hành hung chủ yếu (có lẽ do nguời Việt bên đó đông) . ngoài ra họ còn kiếm được đoạn film quay canh bọn phát xít mới ở Nga đang luyện võ và những tuyên bố về chính sách đán áp người nước ngoài của chúng. Thật là mỉa mai khi một đất nước đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít thì nay thứ quái thai này lại nẩy nở sinh sôi tại nơi mà cha anh họ đã từng cầm súng đứng lên bảo vệ những giá trị cao đẹp của loài người . Theo bài đó có khoảng 15000 đầu trọc tài Sant peterburg .
    Đất nước bạn đang chuyển mình, tất cũng có những cái dở, có cái lộn xộn là những điều thiệt thòi cho những bạn du học.
  5. geolog

    geolog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi không có ý gay gắt gì đâu. Quả thật khi đọc bài của bạn Marylandka tôi hơi bất bình tí nên viết vậy thôi. Bạn cũng cho tôi xin lỗi.
    Thực ra theo tôi dù đi đâu, ở đâu vẫn ko sướng bằng ở VN. Chuyện khó khăn khi đi du học thì chăc ở diễn đàn du học này nói cũng nhiều rồi, chúng ta, ai cũng biết rồi. Theo tôi ở nước nào cũng có khó khăn mặt nọ mặt kia thôi. Nhưng chúng ta không vì thế mà nhụt trí học hành được, vì chúng ta là người trẻ, là tương lai đất nước. Nước VN có được thế giới tôn vinh không, người VN khi đi ra ngoài có bạn bè năm châu tôn trọng không, tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta bây giờ (vả lại, so với các ?ocụ? sinh viên ngày xưa chúng ta còn sướng chán). Tôi cũng rất buồn (đến mức khó chịu) khi người nước ngoài bây giờ biết đến VN chỉ là qua 2 cuộc chiến tranh, chiến thăng Pháp và chiến thắng Mĩ, và chẳng biết VN bây giờ phát triển ra sao, cuộc sống ở đó như thế nào. Nước VN gần như bị lãng quên. Nhưng người ta lại biết đến Hàn Quốc, Thái Lan, Singapoo, Inđônêxia,? và tất nhiên là Trung Quốc qua những sư phát triển thần kì về kinh tế, xã hội (Cô giáo dạy kinh tế của tôi khi thống kê các nước đang phát triển trên thế giới có nói rất nhiều về châu Á, nhưng lai ?oquên? mất VN, điều này làm tôi tự ái với cô đến tân bây giờ). Vì thế, tôi luôn cố gắng sống và học tập, ít nhất để thày cô giáo và bạn bè xung quanh tôi phải tôn trọng người Việt Nam. Và tôi biết không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng có suy nghĩ như tôi, đang làm như tôi, để mong một ngày nào đó cái tên Việt Nam lại một lần nữa vang danh trên thế giới, nhưng lần này không phải là vì một cuộc chiến tranh nào cả. Chúng ta là người trẻ, chung ta có quyền mơ ước, có quyền hoài bão, và cũng dám chấp nhận những khó khăn thử thách vì những điều chúng ta hi vọng (các cụ nói, khổ luyện thành tài, chứ có ai nói sướng luyện thành tài đâu).Các bạn ở Nga, cac ban cố gắng lên, một ngay nào đó, con các bạn cầm cái passport Việt Nam, không thằng Nga nào dám làm khó dễ con các bạn cả .
  6. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nào lập ra topic này.
    bọn Nga + nó tan rã lâu rồi,
    Được BuiLeNgoc sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 07/03/2006

Chia sẻ trang này