1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng cố chứng tỏ bản thân một cách thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm....

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Red_fanatical, 23/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThangE398

    ThangE398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu rồi sao còn chưa close cái topic này lại
  2. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình phải hiểu tất cả những cái này là thế nào đây, thực sự mình rất băn khoăn....
    Đầu tiên, tại blog Vũ Móm (Licks):
    [​IMG]
    Mình đã trả lời như sau:
    [​IMG]
    links: http://blog.360.yahoo.com/blog-OwoRKKM1erQWI_LQZ8gcApuhnnBm1ms-?cq=1&p=2804#comments
    Tiếp đó là tại blog cúa Metalkid (Bin), mình (semde_vn) đã comment và bên trên là reply của Licks và Metalkid:
    [​IMG]
    links: http://360.yahoo.com/profile-9tTfgYo8frKQ.hsx8_nVHh8.eQ--?cq=1
    Sau đó là tại blog mình:
    [​IMG]
    links: http://360.yahoo.com/profile-7JylyioifquVnaWrd9MyfA--?cq=1
    Mình nghĩ mình ko đáng bị như vậy, thử hỏi mình đã làm j`, phải chăng anh em rock sau những cuộc tranh luận nhất thiết phải đối xử với nhau như thế, mình đang rất phân vân và khó xử, được...cứ cho mình là kẻ hèn kém, thiếu đường hoàng, điên, hâm, rỗi hơi, bố láo với đàn anh, thằng Việt +ngu xuẩn.........hãy đối xử đúng mực với những j` các bạn nghĩ về mình, tuổi trẻ rồi sẽ qua, rồi các bạn sẽ là những ông bố , những bà mẹ, đó ko phải là những lời lẽ các bạn mong con cái bạn jành cho người khác, mình thực sự rất buồn, cũng vì ko ngờ mọi người có thể nói những lời trên, nên mình mới lập ra topic này, mình ko hối hận về nội dung của topic, chỉ hối hận vì đã phải phơi bày ra quá nhiều điều anh em ko muốn thấy, ko muốn nghe...các bạn đã là người thế nào, mình đã là người thế nào, chúng ta đã đối xử với nhau ntn....có lẽ mình phải nhận thực lại tất cả, hệ thống nhân sinh quan cũ của mình đã sụp đổ rồi, người với người lẽ nào là chó sói....hãy nói rằng đó ko phài là sự thật đi.....
    Được linh87_commie sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 02/04/2008
  3. hell_angel1211

    hell_angel1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bằng thế nào được với bác Lân para.....bác ấy tuyển con miẹ nó rồi...anh Việt cuồng, Nghĩa xù, Hiển thổ còn thua cơ mà....
    Gì chứ bác Lân para là số 1 của cái Hà Nội này..... hố hố hố...nói ko biết ngượng hả em....
  4. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
    Chưa lên bệ thờ chưa im mồm.
  5. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    hôm đó các thành viên của OveriO có nhiều căng thẳng nên đánh hơi khô và lỗi, bạn đó nói cũng có phần đúng, còn em nghĩ chị ko nên gọi anh Lân là Lân para như vậy, sao bây h` mọi người thik đụng chạm đến danh dự nhân phẩm của nhau vậy, buồn quá.....
  6. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    và còn quyền cơ bản nhất của con người, là quyền được sống và được lên tiếng nữa, ko hiểu bạn này bảo vệ lí tưởng j` đây
  7. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ng ta thường nói, vạ mồm vạ miệng. éo có sai. Mà sao nhiều thằng ăn vạ rồi mà vẫn cứ phải dùng cái quyền đấy của nó thế nhỉ ? Chắc chưa đủ. Đúng như mình nói thật.
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
    Chưa lên bệ thờ chưa im mồm.
    Haizzzz.
  8. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    bạn nên dùng lời lẽ có văn hoá và thôi đe doạ người khác đi, mọi người ở đây ko phải ai cũng như bạn đâu, họ thấy đâu là tình thương, đâu là lẽ phải, tôi đã có cái sai, tôi đang cố gắng sửa chữa, còn bạn thì sao, đừng lún vào vũng bùn của kẻ côn đồ bất cần đời, coi rẻ tính mạng đồng loại nữa....
  9. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đến value với các con giời, thằng red nó đã lên tiếng xin lỗi và hối hận rồi còn gì. Anh hùng máu loàn gì mà cứ thích rủ nhau ra solo 11 nhỉ, mấy thằng nói ra câu đó em khinh như con chó, thế kỉ 21 rồi, năm 2008 rồi. Get f*cking life, foolz !
  10. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú một câu : Ngậm thuốc lá im mie cái mồm . Tay thì làm việc khác , gợi ý là thẩm du cho nó có ý nghĩa cuộc sống .
    Hôm đó thằng Vũ nó định bem chú ngay lúc biểu diễn nhưng may có vài người khuyên , trong đó có anh . Nhưng mà chú nông nổi *** . Chú tưởng nó sợ giết người , ờ nó sợ , nhưng cái ** thằng Vũ móm nó lại hay uống rượu mà rượu vào thì éo hiểu thế nào đâu .
    Còn chuyện chú chê cái band nào đó đánh éo hay thì tốt nhất nên tự sướng trong đầu , đừng nói ra , anh cũng nể thằng trống band chú đánh được nên anh cũng éo phát biểu thêm đâu .
    Bữa nào quên hết chuyện xưa thì lên her làm một tối nữa . Xem cũng có hứng đôi chút dù lúc đó thích ôm người iu hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này