1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng có coi, coi chừng bị lừa đó, coi xong đừng có chửi à nghen ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đừng có coi, coi chừng bị lừa đó, coi xong đừng có chửi à nghen ...

    [​IMG]haha, đã nói đừng có vô mà cũng vô, thôi , lỡ dzô rồi nghe tui nói cái này, lập ra cái topic những người nói dóc được hông, để tui mở màn cho hén ...

    Hôm nọ tui được 1 tờ báo có tên là ... quên mất tên rồi, thôi, không sao, mà biết sao tui được đăng lên không (trang nhất hẳn hoi nhé) , bởi vì tui vừa ra tay cứu giúp 1 cô gái thoát khỏi tay 2 tên (2 tên này bịt mẹt), sau đó 2 tên này lấy xe motô chạy được 1 đoạn thì bị tui chạy bộ theo đuổi kịp và đá 2 tên lăn quay, lật mặt ra thì đó là Thành Long và Quách Phú Thành , hic, 2 tên đó không ngờ tui nhanh và lẹ, qùi lạy tá lả mong tha mạng để được về nước sớm, chứ không xấu hổ chik, sau đó tui tha mạng , thấy lạy thảm thương qúa, và sau đó cảnh sát và cô gái kia tới (thì ra cô gái đó là bà TAST, cảm ơn tui qúa trời luôn) TAST nhớ đãi tui chầu nhậu nhe, hứa rồi đó, hehe.
    Dạ , chuyện hết rồi, cảm ơn pà con ghé thăm, hehe
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Này bianconeri194 , dám đem bà chị này ra "tán dóc" hả? Chị kg chửi đâu chỉ wánh thui..........
    Hãy đợi đấy!
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    nói được mà có làm được không đấy
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    nói được mà có làm được không đấy
    [/QUOTE]
    [blue]Đẻ cái miệng ra trước đó em,miệng hùm gan sứa mà
    Dáng TAST đi ngang qua cầu Thị Nghè gió thổi rớt lên rớt xuống tơi bời khói lửa mà đòi wánh người ta

Chia sẻ trang này