1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng có dại mà sang Nga học nhé các bạn!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hoanglbn, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói đến Nga lại phát chán, hồi ở nhà còn máu phấn đấu lấy điểm để sang đây học he he, sang đây mới thấy khổ. Khổ nhưng mà kêu ai, ra đường thì mắt lên mắt xuống, nhìn thấy mấy thằng là phải thủ thế sẵn. Nhìn quanh xem chạy chỗ nào về nhà nhanh nhất.
    Hôm qua ở ngay cửa kí túc xá mình chúng nó đánh hai thằng bạn của mình. Một thằng người Việt , và thằng người Malaysia, thằng người Việt thì còn bị nhẹ, thằng Malaysia thì nó đánh cho băng bó đầu luôn. Mkiếp nhà nó! huy động anh em mua bình xịt, xịt cho chúng nó no mùi mới thích
    Ôi nước Nga thân yêu như con nhím dễ thương. Học bổng thì chậm dài dài, ra đường thì sự sống và cái chết cách nhau một gang tay. Xui xẻo mà gặp đầu trọc thì chỉ có chết. Còn gặp mấy thằng máu chiến cũng dạng đầu trọc nhập môn thì không sứt đầu cũng nằm viện cả tháng. Nó đạp xuống đường, giày đông cứng như vậy nó sút vào đầu con người ta như đá banh trong sân nhà nó ấy, MK!
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 26/10/2004
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trái lại công nhệ Nga hơi bị hay đấy. Anh An tốt nghiệp MADI về làm trưởng phòng FORD vietnam ,dưới trướng có kỹ sư người Mỹ chính hiệu con bò cái tơ. Công nghệ của họ không mới nhưng phuơng pháp luận nghiên cứu và làm việc ,nhất là sách kỹ thuật thì Number One ! Nếu làm việc về công nghệ ở VN thì cách lựa chọn của bạn là đúng. Tại hạ lang thang nhiều lần ở Bắc Mỹ, Pháp, Ý, Đức .... tìm sách cụ thể về chuyên ngành nhưng không bao giờ có. Ngay các hệ số cũng chỉ tìm thấy ở tài liệu riêng của cty
  3. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải chú khoá béng cái topic đấy của anh lại !
    Anh nghĩ bây giờ trước khi sang mấy nước Nga hay Đông Âu đúng là cần trang bị cho mình chút ít vốn kiến thức võ thuật để tự vệ, vừa có sức khoẻ, vừa tăng cường bản lĩnh
    Bản thân anh cũng có ý định sang một trong các nước đó. Dù rằng cũng phải vài ba năm nữa nhưng mà hoc võ bây giờ là vừa.
    Cố lên anh em !
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là ở nhà cho đẹp bạc , đáng muốn về còn kô được lại còn vác xác sang
  5. greensky

    greensky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Qua Nga học chán thật,,an ninh không ổn định...Chổ mình học lại còn phải học chung với mấy thằnh học hành chẳng ra gì,chỉ biết nhậu nhẹt,bia rượu bê tha,,gái gú thả thanh,sống bê tha truỵ lạc,vậy mà kỳ nào nó cũng qua được hết,.bó tay
  6. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thế thì tài quá còn gì nữa

Chia sẻ trang này