1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng có đọc nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi canhchimbatgio, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đọc nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Hôm nay ngồi buồn quá,dưới này chả có gì làm chỉ có lên net ngồi nghe nhạc,nói ra nghe có vẻ chảnh nhưng ma net duới này thì nó châm không biết tả làm sao luôn
    Hihi,được cái nghe lại mấy bài nhạc cũ hay ơi là hay,lại nhớ đến ngày xưa,khi mà bạn bè còn đông đủ,giờ thì mỗi đứa một phương,những người còn lại thì tính tình hầu như cũng thay đổi hết.
    Nhưng lại có những người bạn mới cũng cãm thấy ấm áp hơn,hì,nói chuyện giống con gái quá.
    Nhưng mà nói lảm nhảm mà không biết mình nói cái gì thì cũng hơi nặng thiệt rồi :-)))
    thôi,chắc đi uống thuốc ,nặng lắm rồi,hehehe

    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc xong hên hẳn ra, cầu gì được nấy, hi hi hôm nay vui trong công việc, mệt thể xác , buồn trong tâm hồn nhưng vẫn còn một vài điều an ủi.... thôi về nhà thôi .

    Nothing's Impossible !!!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ăn thịt chó và ăn mực đầu tháng là đen thì có lẽ nên xem lại, đầu tháng vừa rồi mình ăn cả thịt chó lẫn mực thế mà nào thây đen đủi gì đâu thậm chí còn may mắn là khác. Tháng này quên không ăn thịt chó đầu tháng, có khi lại gặp vận đen cũng nên.
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thêm em trả lời nữa là 3 Mod liên tục trả lời nè!
    Mấy ông anh tui nói chiện gì đâu wá...

    You are nobody until somebody loves You
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thì đã đen rồi còn gì nữa hả Captain. Tui mà đen theo bác là bác phiền lắm đó. Nghĩ lại sao mà mình liều quá nhể . Ăn thịt chó là đen phải biết. Kiểu này lại ăn tiếp để giải đen.
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hehe ăn thịt chó mực thì càng hên chứ sao đen + đen = đỏ mà
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Với em thì cắt tóc trước khi làm 1 việc gì đó, đi thi chẳng hạn, thì là xui lắm...

    You are nobody until somebody loves You
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị lâu lắm rồi mình mới vào TTVN lại... đọc mãi mới tìm ra một góc... mà mình có thể post bài được nè!
    Hìhì... xem ra là những cái có vẻ vớ vẩn này lại có lý đấy. Giống như mình lúc này... bảo là... chả có gì làm... lên net thì cũng không đúng, nhưng mà cũng hợp hợp ấy!
    Uhm... Thế thì ngẫm xem phải nói cái gì ở đây cơ chứ?
    Hổng lẽ chỉ có mở bài dzị rồi kết luận àh... Chắc là pàkon sẽ chấm điểm zero ngay...
    Í à... mà không chỉ cho rớt còn bắt xuống học lại với mấy em bé Ỉn, Tí... (hàhà) thì coi sao được...
    Nên đành liều phân tích vấn đề ở thân bài như sau:
    Thứ nhất: Xét cho cùng thì chúng ta ai cũng rắc rối và cũng lại... hết sức đơn giản như nhau nên... vì thế mới post bài lên chứ (nói cũng bằng thừa hén).
    ...
    Thứ n: Thôi thì để viết ở topic khác nha!
    A Friend VN
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,viết hay đấy,ý tứ cũng được,lời văn hơi lủng củng,lạc đề ( mà có đề đây mà lạc)5 điểm,về chỗ quỳ gốii

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

Chia sẻ trang này