Đừng có thế... Chỉ có thể dùng bấy nhiêu ký tự ấy khi ta cảm nhận thấy rằng cuộc sống này quá gian truân, sự đau khổ ko có hồi kết. Nhưng sẽ không thật đúng khi nó là một cuộc sống đẹp. Ta hướng đến những điều không thể Chợt tan biến trong hư vô như những điều có thể Cuộc sống là vậy, và một topic mới, một nỗi niềm mới, Mưu sinh là thế chăng, hẳn không là vậy. Ta vẫn thế, ta vẫn vậy, hoá chăng ở đây trong tâm hồn này mỗi ngày mỗi khác, Rồi mai cái topic này sẽ mãi mãi trôi ở cuối góc, nơi nó sẽ đứng, nơi nó sẽ không có ai trả lời, giống như những gì tôi đang nghĩ, sẽ nghĩ và sẽ viết như những gì tôi đang ví. Một người hay ví, hay một người luôn sống trong hư ảo có khác gì nhau đâu. đều là một dạng, không biết nó có vậy không nữa. Đúng là cái thế giới Online này, Thật khác nhiều với ta ở ngoài, khác nhiều lắm, ờ thì là vậy Ta đâu có muốn Ta đâu có mong Cho tất cả mọi điều... Hỡi ta ơi mày đừng thế chứ...
Viết xong đọc lại thấy như mình đang thất vọng cái gì đấy ghê gớm lắm, may mà hiện tại chả có cái gì gọi là ghê gớm cả, Thích thú vì cái sự test này. Đúng là đang test thật. mọi thứ cứ ví như mình đang kiểm tra cái gì đấy... Đôi lúc thế nó lại hay hi hi
Hình như vừa có ai bầu cho mình 5* thì phải, Hôm qua vào đâu có thấy nhỉ, chắc là hôm nay, đúng là hôm nay thật, 5* mới cho một cái topic bây giờ, đúng là cứ có một cái gì khang khác là y như rằng mình cũng có một cái gì là lạ thig phải
Tự nhiên lại muốn câu như chưa bao giờ được câu ý, đúng là hum nay mình bị gì hay sao ý, lập cái topic ra câu vào đấy liên hồi, tù tì luôn. Đúng là cuộc sống đôi lúc cứ hâm hâm tỉ đọ hay sao ý, lạ thật, chả biết mình đang chán hay đang thất vọng cái gì nữa, chắc là chả vì cái gì cả, đúng rồi chả vì cái gì cả.