1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng cố YÊU!!!!!!!!!!và cố tìm 1 tình yêu tuyệt đối!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallchicken

    smallchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Tôi yêu em và mong có người khác yêu em như tôi yêu em"
    Mình không quan trọng là người đó có yêu mình hay không ?Cứ nhìn thấy người đó vui là mình cũng vui rồi .
    Tinh yêu đâu phải cứ phải là phải được người kia yêu lại.

    Bastle
  2. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ta thì vẫn cứ yêu thôi , nhưng người ta đã là của người khác rồi thì điều tốt nhất bạn nên làm đó là vun vén hạnh phúc cho người ấy . Chắc bạn cũng không muốn nhìn thấy người mình yêu khổ đúng không nào .

    Thật sự thì trên thế gian này không có người nào gọi là toàn vẹn cả ........ Nhưng hãy có gắng tìm thấy một người phù hợp với mình .
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ông bảo ai thất tình hả???Ông có thích kiểu vu oan giáo hoạ cho người khác ko???Hic hic đến cái thằng để yêu còn chả có nói quái gì đến chuyện thất tình cơ chứ củ chuối vật
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu thế nào thì yêu.. Nhưng, bạn yêu người ta vì cái gì? Yêu là phải chiếm được người ấy? Khi bạn yêu ai thật lòng, hẳn mình chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với he/she thôi.
    --> Người được bạn yêu càng hạnh phúc bởi bạn bao nhiêu thì điếu ấy càng chứng tỏ tình yêu của bạn cao thượng bấy nhiêu.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
    Sapphire Nart
  5. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Không cầu toàn, không ảo tưởng và cũng không nên cố theo đuổi một người đã thuộc về người khác rùi.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  6. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người khi người ta đã có người khác? Tui nghĩ mình chỉ có thể đứng ngoài và cổ vũ cho họ thôi, lao vào làm gì trong khi họ đã giành tình cảm cho người khác? Muốn có cảm giác chiến thắng khi đánh đồn có địch sao? Một ý nghĩ cực kì tiêu cực, mình yêu người thì phải biết hi sinh cho người chứ, thấy người hạnh phúc là ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi (tôi chỉ thiên về lý thuyết, có động chạm đến ai cũng mong lượng thứ cho), tại sao yêu lại phải là chiếm đoạt được tình cảm hay nói đúng hơn là chiếm được "thân xác" người ta thì mới thoả mãn? Đây là tính ích kỉ, nếu như các bạn nói đó mới là tình yêu thì nên xem xét lại.........

    ABC
  7. federal

    federal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có lý do gì mà phải từ bỏ cả .Yêu đâu có nghĩa là phải chiếm người đó cho riêng mình .
    "Không có gì chắc chắn bạn sẽ thành công , nhưng nếu đầu hàng, chắc chắn bạn đã thất bại
    Tôi đồng ý với bạn, mình yêu người ta nhưng không chiếm cho riêng mình. Và cứ thế tình yêu vẫn lớn dần lên dù rằng có thể là người đó không yêu mình.
    Hoangvd@
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hi hi ! em này chưa có "anh nào " đâu các bác ạ . Em đảm bảo đấy ! Vì em là "anh" đầu tiên mừ ....... (xin lỗi bác gì đó nhé!)
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  9. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bác này linh tinhwé!tình iu làm sao mà nhận vơ vào mình thế được!em này cho tui!em ấy yêu tui nhất đó!toàn đi chơi với tui thôi!ha ha
  10. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nhưng không dễ dàng gì nói rằng chúng ta không muốn được người mình yêu sẽ yêu lại mình.vì vậy minh luôn cố gắng chinh phục người ta đấy chứ.
    MIMOSA.@@@@@

Chia sẻ trang này