1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dung CONDOM lan dau nhu the nao - Cau hoi khan cap!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi apple4, 07/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apple4

    apple4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em sap lan dau...1 girl rat hot quen khi di shopping o Trang Tien plaza. Nhung em nghe noi la phai can tac vo ay nay dung khong? Cac bac da co kinh nghiem (hoac chua - nguoi ngoai bao gio cung sang suot hon ma) cho em loi khuyen voi. Co nen dung khong bac nhi, nen dung loai nao va dung nhu the nao?

    Giup em voi, sweet girl hen gap lai em vao cuoi tuan...
    Xin chan thanh cam on cac bac va cac ban.
  2. mua_hy_vong

    mua_hy_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khon can dau-neu co ay khong co benh gi lay qua duong td-
    chi viec 2 vien potinor trong vong 72h la khoe re, ti le thanh cong tren 85% day
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tớ dùng condom là hồi 4 tuổi. 200 đ/cái. Tớ dùng như sau: Mua về, bóc vỏ ra, cho vào nước rửa hết dầu nhờn rồi lấy bơm bơm lên (không thổi nổi vì đầu vào của nó to hơn miệng mình :D). Được 1 quả bóng bay màu vàng vàng to = cái phích. Hồi đấy cứ đến tết là đứa nào cũng có ít nhất 1 quả như thế. Đứa nào giàu thì có đến mấy quả! Bóng bay loại đấy dai lắm, chơi mãi không vỡ, là loại bóng bay xịn nhất tuổi thơ của tớ. Mọi người gọi nó là bóng bay "ca-pốt". Lên lớp 10 mình mới biết quả bóng bay tuổi thơ của mình còn có nhiều tác dụng khác thật lợi hại. [:|]
  4. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    còn mình năm 8 tuổi mới biết sài loại này, mình cóc cần rửa sạch, mình có thổi đâu mà sợ, fải nói rằng loại bóng nước này rất bền, chơi mãi mà chẳng hỏng gì cả, hì hì, kỉ niệm của mình còn lớn lên, mình ko biết co kỉ niệm nào nữa hay không?
  5. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ đau khổ y hệt mình ... có điều từ đó tới giờ chả có cơ hội dùng nó nữa nhớn rồi ai còn chơi trò đó.
    Bổ xung thêm , cái bóng ca pốt nổ thì bóc lây cái chun ra chơi cũng được khối trò . Thời đó đồng chí roméo mà gặp mình chắc tưởng mình là tỷ phú ca pốt lắm .
  6. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người tuổi thơ giống nhau như thế nhỉ... các phụ huynh dạy con tự bảo về mình đây mà... Nhưng nếu không có cái tuổi thơ ấy thì liệu đến bao giờ mới được biết đến nó dùng để mần gì....
    Nhưng quả thật là nó dai thật..
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Mấy bạn dzậy là giàu rồi đó, chứ hồi trước tôi thấy con nít xóm tôi nó lấy BCS đã xài rồi mà thổi làm bong bóng. Bởi dzậy bác nào xài BCS thì đề nghị không vứt bừa bãi
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi, cả đời em chỉ có mỗi cái chun ca-pốt đấy là của báu đấy ạ!
    Hay ta lập một hội chun ca-pốt được đấy nhỉ? Giống như hội chơi tem hoặc hội Vườn ao chuồng ! Ha ha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này