1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đánh mất cơ hội trong tình yêu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất cơ hội trong tình yêu....

    Nó và anh học cùng trường nhưng nó chỉ mới quen anh 1 tuần trước khi nó lên đường. Anh và nó khác nhau nhiều: anh thì cao to, đẹp trai và thông minh, còn nó_ 1 con bé không xinh mà cũng chẳng học giỏi. Anh với anh trai nó là bạn thân, chính vì thế mà nó quen được anh. Những lần được anh chở đi mua đò, rồi tiện đường cho nó đi ăn kem, nó thích lắm. Anh kể cho nó nhiều chuyện và nó chỉ ước được thông minh như anh thôi. Nó còn nhớ mỗi lần đến giờ anh phải đèo nó về nhà, anh hay nói với nó rằng: hay chúng mình trốn đi chơi tiếp đi hihì. Lúc đó nó vừa thích thú, vừa thấy tiếc đứt ruột vì không có cơ hội đi chơi. Đêm cuối cùng, anh ở nhà nó lâu lắm. Nó như cảm giác được sự quan tâm của anh và hình như anh cũng có tình cảm đặc biệt với nó thì phải. Nó nghĩ thế!!!!
    Những ngày đầu của cuộc sống tự lập đầy gian nan và vất vả đến với nó. Nó tưởng như đấy là địa ngục với nó, nó chỉ mong có anh bên cạnh thôi. Mỗi lần chat với anh là 1 lần nó được động viên. Nó và anh chưa ai dám nói lời tỏ tình trước, chỉ chat với nhau như những người bạn, và khi động đến chuyện tình cảm, nó cũng chỉ nghĩ rằng anh trêu nó. Anh hay khen nó xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng vì lòng tự tin, vì nó hay so sánh nó và người yêu cũ của anh nên nó mặc cảm lắm. Người yêu cũ của anh xinh xắn, học giỏi, con nhà ông chức to.... Nó luôn tự hỏi rằng sao anh và người yêu anh chia tay?? Nó không biết nữa nhưng nó biết rằng nó cũng thích anh như anh nói rằng anh thích nó ( nó nghĩ anh chỉ đùa thôi). Rồi cho đến 1 hôm, anh mới hỏi nó rằng : hay chúng ta yêu nhau đi. Nó cảm tưởng như anh đang đùa với tình cảm của nó. Nó không tin lấy sự thật đó.Bởi vì cái ý nghĩ điên rồ đó, bởi vì sự mặc cảm tự ti, nó đã từ chối anh. Nó đã lừa dối chính cả nó. Lúc đó anh chỉ nói rằng những gì anh nói trước đây là sự thật và chưa bao giờ anh đùa nó. Rồi từ đó, anh ít xuất hiện hơn và khi gặp nhau, anh và nó không còn được thân mật như trước nữa........ Vậy là nó đã mất anh thật rồi..................

    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  2. Guest

    Guest Guest

    Nếu nó thực sự thấy vẫn có "tình cảm" với anh ấy thì nó vẫn còn cơ hội cơ mà. Sao nó không viết một cái thư cho anh ấy và nói hết những điều nó suy nghĩ nhỉ, chứ ngồi nhìn một cơ hội đi qua thật là tiếc! Bây giờ là thời đại gì rồi mà con gái lại cứ im lặng như vậy nhỉ
    Chúc nó tự tin vào bản thân mình và dành lại được những tình cảm chân thành nhé.
    ANH ƠI ! EM YÊU ANH, ANH CÓ HIỂU KHÔNG? SAO ANH LẠI SỢ MẤT EM ?
  3. Guest

    Guest Guest

    Nếu nó thực sự thấy vẫn có "tình cảm" với anh ấy thì nó vẫn còn cơ hội cơ mà. Sao nó không viết một cái thư cho anh ấy và nói hết những điều nó suy nghĩ nhỉ, chứ ngồi nhìn một cơ hội đi qua thật là tiếc! Bây giờ là thời đại gì rồi mà con gái lại cứ im lặng như vậy nhỉ
    Chúc nó tự tin vào bản thân mình và dành lại được những tình cảm chân thành nhé.
    ANH ƠI ! EM YÊU ANH, ANH CÓ HIỂU KHÔNG? SAO ANH LẠI SỢ MẤT EM ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi chuyện này thì chưa thể là mất cơ hội đc đâu . Chỉ cần bạn chân thành và thật lòng và một diều cần thiết nhất là phải có lòng dũng cảm để có thể nói thật đc lòng mình . Nếu đó là một tình yêu thực sự thì ngừoi đó khó có thể thay đổi nhanh như thế . Hãy cố lên , chắc là chị sẽ làm đc mà thôi . Em tin là như vậy , Anh ý vẫn đnag đợi chị đấy !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi chuyện này thì chưa thể là mất cơ hội đc đâu . Chỉ cần bạn chân thành và thật lòng và một diều cần thiết nhất là phải có lòng dũng cảm để có thể nói thật đc lòng mình . Nếu đó là một tình yêu thực sự thì ngừoi đó khó có thể thay đổi nhanh như thế . Hãy cố lên , chắc là chị sẽ làm đc mà thôi . Em tin là như vậy , Anh ý vẫn đnag đợi chị đấy !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chuyện nhỏ thế mà em phải băn khoăn nhỉ ? Anh thất em làm như thế rất đúng đấy . Em đã từ chối một lời từ chối thật sáng suốt . Nếu em mà nhận lời thì chắc chắn rằng sau này em sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nữa . Tinh yeu nó không chỉ đơn giản như vậy đâu . Mấy lần đi chơi ăn kem và nói dăm ba câu chuyện mà đã yêu được rồi thì có lẽ trên thế gian này ai cũng yêu hết . nếu anh ấy thật sự còn yêu em thì cho dù đó là lời từ chối của em thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của anh ấy . Mà nó còn thúc đẩy anh ấy phải chinh phuc em bằng mọi cách . Yên tâm đi hẵy sống sao cho thật với lòng mình .
    Better late than never
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chuyện nhỏ thế mà em phải băn khoăn nhỉ ? Anh thất em làm như thế rất đúng đấy . Em đã từ chối một lời từ chối thật sáng suốt . Nếu em mà nhận lời thì chắc chắn rằng sau này em sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nữa . Tinh yeu nó không chỉ đơn giản như vậy đâu . Mấy lần đi chơi ăn kem và nói dăm ba câu chuyện mà đã yêu được rồi thì có lẽ trên thế gian này ai cũng yêu hết . nếu anh ấy thật sự còn yêu em thì cho dù đó là lời từ chối của em thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của anh ấy . Mà nó còn thúc đẩy anh ấy phải chinh phuc em bằng mọi cách . Yên tâm đi hẵy sống sao cho thật với lòng mình .
    Better late than never
  8. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lời từ chối của nó là sáng suốt đây nên "nó" đừng có mà thấy tiếc nữa nhé. hi`hi` Mới gặp nhau có được hơn 1 tuần mà đã thế rồi, sao con trai nói lời yêu dễ dàng thế??????
    I love you more than any other so much more than any thing
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lời từ chối của nó là sáng suốt đây nên "nó" đừng có mà thấy tiếc nữa nhé. hi`hi` Mới gặp nhau có được hơn 1 tuần mà đã thế rồi, sao con trai nói lời yêu dễ dàng thế??????
    I love you more than any other so much more than any thing
  10. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu , trước hết phải biết tin vào chính mình . Cũng may rằng cô bé đó đã từ chối chứ không thì chẳng biết hậu quả sẽ đi đến đâu . Chấp nhận đến với tình yêu trong khi chính mình chưa thực sự yêu hay đơn giản ,hiểu tình yêu là gì thì thật sự tai hoạ .
    Cat_in_black_Backs_in_black

Chia sẻ trang này