1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đánh mất cơ hội trong tình yêu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Nó" một con bé vì hoàn cảnh gia đình mà fải sống xa nhà.Một con bé kg xinh,học kg giỏi lại hay tự ti về bản thân mình.
    Cái cảm giác Tết fải xa nhà,đón giao thừa một mình với con bé như thế thì thật là buồn wá...Nó lại lên Net xem có đứa bạn nào còn thức kg....nhưng mọi người đều đang quây quần bên gia đình mình chỉ còn mình nó lạng lẽ lướt trên thế giới ảo xem mọi người đón Tết vừa nuốt nước mắt thương cho thân mình...Vô tình Nó search vu vơ trên ICQ bất kì người nào là người VN cũng được .Thế là nó quen anh.Anh cũng fải đón Tết xa nhà nhưng bên anh có rất nhiều bạn bè....
    Từ ngày quen anh ,nó thay đổi rất nhiều,chăm chỉ hơn,yêu đời hơn.Nó muốn mình cố gắng để kg thua kém anh,để có thể nói chuyện với anh hợp hơn.Bởi chảng ai muốn nói chuyện với một người mà quá thua kém mình.Anh như là thần tượng trong lòng nó.Mỗi lần CHAT với anh xong nó vui lắm....cả ngày cứ mỉm cười.Thế rồi nó Y anh lúc nào kg biết.Nhưng anh chỉ xem nó là em gái & nhận nó là em kết nghĩa.Vậy là nó miệng thì gọi anh là Anh 2 nhưng lòng lại nghĩ khác.Đau hơn là anh đã Y một người con gái ở quê nhà .Nó đã tự dằn lòng để vun đắp hạnh phúc cho anh.....Người con gái này học chung trương với anh nhưng sau anh nhiều khoá & đây là một ngôi trường nổi tiếng.Người con gái này hơn Nó về mọi mặt
    Thấm thoắt khoá học của anh sau một năm đã kết thúc.Anh trở về & nó với anh đã gặp nhau.Nó vẫn thương anh như người Y nhưng anh sau một thời gian vẫn chỉ xem nó là cô em gái mà thôi.Hiện nay nó được anh thổ lộ rằng anh & người Y đã chia tay...
    Nếu nói lúc này là cơ hội cho nó thay đổi thì quá là tàn nhẫn nhưng nếu nói nó kg tơ tương gì thì đã tự dối lòng....
    Một tuần nó nấu cơm & cùng anh ăn vài lần.Nhưng hôm đó nó rất vui .....hai người nói chuyện rất tâm đầu hợp ý(theo nó là thế...nhưng kg biết trong anh thì thế nào....)Nó có thể thức suốt 2 đêm để thêu cho anh nhưng vật dụng nhỏ,có thể ngồi tỉ mẩn để làm quà SN cho anh.Nó muốn những gì bên anh đều do Nó làm ra....Nhưng dịp trọng đại của anh Nó đều tự tay làm quà cho anh.....
    Nó và anh quen nhau vậy là đã một năm......
    Bây giờ nó kg biết nên làm thế nào cả.Vẫn tự dối lòng & xem anh như Anh của mình hay là sẽ chờ dịp để nói tất cả.Nếu kg nói thì Nó cảm thấy khó chịu ,bứt rứt trong lòng nhưng nếu nói ra thì nó sợ nó kg thể bên anh dù với vai trò là một cô em gái.....
    Làm sao đây khi mà Nó là con gái thì dĩ nhiên fải có sự tế nhị nhưng nếu chỉ bày tỏ bằng hành dộng mà anh kg hiểu thì sao.Những gì Nó làm cho Anh nào chỉ đơn thuần là của em gái làm cho Anh trai vậy mà anh vẫn kg hiểu hay Anh cố tình kg hiểu ?????
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành......
    Tình yêu là gì mà tôi cố níu với dẫu niềm đau nhói tim tôi....
    Thế giới ấy ôm đầy những hy vọng - Rồi một ngày trắng đôi tay....
    Thế giới ấy bây giờ tan như mây - Em tan biến như mây...



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành......
    Tình yêu là gì mà tôi cố níu với dẫu niềm đau nhói tim tôi....
    Thế giới ấy ôm đầy những hy vọng - Rồi một ngày trắng đôi tay....
    Thế giới ấy bây giờ tan như mây - Em tan biến như mây...



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bip ơi, cố gắng không để mất những gì mình đang có. Khi nào buồn Bip cứ tìm Béo nhé, mà nhiều lúc cũng có người cần Bip đấy Bip ạ.
    I Miss You
  5. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bip ơi, cố gắng không để mất những gì mình đang có. Khi nào buồn Bip cứ tìm Béo nhé, mà nhiều lúc cũng có người cần Bip đấy Bip ạ.
    I Miss You
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những lời tâm sự về anh đã qua đi lâu rồi.... Và anh đã làm những gì anh đã nói với nó: Bây giờ đây, anh đã ở ngay cạnh bên nó. Anh gần thật đó nhưng nó cảm giác ngày càng xa hơn. Nó đã có cuộc sống riêng, đã có tình yêu mới nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhớ những cảm giác thích thích của thời học sinh. Kỷ niêm đã trôi qua đi... và chẳng bao giờ anh biết được nó cũng từng có tình cảm với anh. Nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm tới nó, anh vẫn rủ nó đi ăn kem. Nó tìm lại trong ký ức những nụ cười hạnh phúc ngày xưa.... giờ khó mà có thể tồn tại được. Anh vẫn khen nó xinh xắn dễ thương, anh vẫn hay trêu như hồi nó mới quen anh. Mọi người bảo anh và nó có vẻ thân nhau nhỉ mặc dù anh mới xuống đây.... Nó thầm nghĩ: nó từng thích anh mà, chỉ vì cái tính tự ti đó mà nó ko thể dứt khoát được. Nó cũng biết có lẽ đó là duyên số rồi. Nó và anh chẳng thể thay đổi duyên số. Bất chợt anh hỏi nó: Em có yêu người yêu em ko? Nó lặng đi 1 lúc, nó biết tình yêu nó dành cho người yêu chứ... Nó yêu bạn trai nó lắm, tình cảm với bạn trai nó là tình cảm chân thành mà... có lẽ tình cảm với anh chỉ là 1 thứ tình cảm thời học trò mà thôi. Nó trả lời: tất nhiên em yêu anh ấy rồi. Anh chỉ bảo: Lucky bastard..... Anh nói vậy có ý gì chứ?? Liệu anh còn tình cảm với nó ko nhỉ...... Mà thôi, có hay ko cũng ko thay đổi được điều gì. Nó đã có bạn trai rồi, nó đã có cuộc sống riêng rồi... nó có quá nhiều việc để bận tâm mà.
    Ngủ yên đi nhé... kỷ niệm một thời.....
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đôi lúc con gái thật tàn nhẫn
    ( Không phải nói riêng em đâu nhé, em T.A )
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì topic này nhé Ga_Con,đọc xong mình hiểu được rất nhiều điều hay đấy.Đúng là ko nên để cơ hội đi qua rồi hối tiếc.Từ bây giờ mình sẽ tận dụng từng phút một,khi nào cơ hội đến sẽ ko thể bỏ qua được nữa... đúng là cảm giác yêu một người thì ko có từ nào có thể miêu tả nổi nỗi nhớ và cảm giác được gặp nhau...
    Thanks nhiều.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    những cơ hội trong tình yêu quả thật rất đáng quý .
    Em biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi , còn em là hiện tại .... em sẽ ko buồn , sẽ không khóc nữa bởi vì em không muốn đánh mất anh ... em thật ngốc phải không ?! thế mà suýt nữa em đánh mất anh , đánh mất cơ hội tình yêu của mình ! Em thật tệ phải không? !
    Em biết rằng mình chỉ có 1 trái tim có 1 tình yêu duy nhất chỉ để dành cho anh !

Chia sẻ trang này