1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đánh mất cơ hội trong tình yêu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu , trước hết phải biết tin vào chính mình . Cũng may rằng cô bé đó đã từ chối chứ không thì chẳng biết hậu quả sẽ đi đến đâu . Chấp nhận đến với tình yêu trong khi chính mình chưa thực sự yêu hay đơn giản ,hiểu tình yêu là gì thì thật sự tai hoạ .
    Cat_in_black_Backs_in_black
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gi mà con tim bạn mách bảo . Làm thì có thể thành công và cũng có thể thất bại nhưng một điều chắc chắn rằng nếu không làm thì sẽ không bao giờ có đuợc tình yêu. Không bao giờ là muộn cả bạn ạh.
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  3. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gi mà con tim bạn mách bảo . Làm thì có thể thành công và cũng có thể thất bại nhưng một điều chắc chắn rằng nếu không làm thì sẽ không bao giờ có đuợc tình yêu. Không bao giờ là muộn cả bạn ạh.
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  4. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích bài viết của em đấy ,cái cách mà em viết,(Nó và anh học cùng trường nhưng nó chỉ mới quen anh 1 tuần trước khi nó lên đường. Anh và nó khác nhau nhiều: anh thì cao to, đẹp trai và thông minh, còn nó_ 1 con bé không xinh mà cũng chẳng học giỏi. Anh với anh trai nó là bạn thân, chính vì thế mà nó quen được anh. Những lần được anh chở đi mua đò, rồi tiện đường cho nó đi ăn kem, nó thích lắm. Anh kể cho nó nhiều chuyện và nó chỉ ước được thông minh như anh thôi. Nó còn nhớ mỗi lần đến giờ anh phải đèo nó về nhà, anh hay nói với nó rằng: hay chúng mình trốn đi chơi tiếp đi hihì. Lúc đó nó vừa thích thú, vừa thấy tiếc đứt ruột vì không có cơ hội đi chơi. Đêm cuối cùng, anh ở nhà nó lâu lắm. Nó như cảm giác được sự quan tâm của anh và hình như anh cũng có tình cảm đặc biệt với nó thì phải. Nó nghĩ thế!!!!
    Những ngày đầu của cuộc sống tự lập đầy gian nan và vất vả đến với nó. Nó tưởng như đấy là địa ngục với nó, nó chỉ mong có anh bên cạnh thôi. Mỗi lần chat với anh là 1 lần nó được động viên. Nó và anh chưa ai dám nói lời tỏ tình trước, chỉ chat với nhau như những người bạn, và khi động đến chuyện tình cảm, nó cũng chỉ nghĩ rằng anh trêu nó. Anh hay khen nó xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng vì lòng tự tin, vì nó hay so sánh nó và người yêu cũ của anh nên nó mặc cảm lắm. Người yêu cũ của anh xinh xắn, học giỏi, con nhà ông chức to.... Nó luôn tự hỏi rằng sao anh và người yêu anh chia tay?? Nó không biết nữa nhưng nó biết rằng nó cũng thích anh như anh nói rằng anh thích nó ( nó nghĩ anh chỉ đùa thôi). Rồi cho đến 1 hôm, anh mới hỏi nó rằng : hay chúng ta yêu nhau đi. Nó cảm tưởng như anh đang đùa với tình cảm của nó. Nó không tin lấy sự thật đó.Bởi vì cái ý nghĩ điên rồ đó, bởi vì sự mặc cảm tự ti, nó đã từ chối anh. Nó đã lừa dối chính cả nó. Lúc đó anh chỉ nói rằng những gì anh nói trước đây là sự thật và chưa bao giờ anh đùa nó. Rồi từ đó, anh ít xuất hiện hơn và khi gặp nhau, anh và nó không còn được thân mật như trước nữa........ Vậy là nó đã mất anh thật rồi..................)
    nó mới chân thành và mộc mạc làm sao,qua rthực là nó rất có ấn tượng đối với riêng anh , hy vọng là em sẽ ..........
  5. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích bài viết của em đấy ,cái cách mà em viết,(Nó và anh học cùng trường nhưng nó chỉ mới quen anh 1 tuần trước khi nó lên đường. Anh và nó khác nhau nhiều: anh thì cao to, đẹp trai và thông minh, còn nó_ 1 con bé không xinh mà cũng chẳng học giỏi. Anh với anh trai nó là bạn thân, chính vì thế mà nó quen được anh. Những lần được anh chở đi mua đò, rồi tiện đường cho nó đi ăn kem, nó thích lắm. Anh kể cho nó nhiều chuyện và nó chỉ ước được thông minh như anh thôi. Nó còn nhớ mỗi lần đến giờ anh phải đèo nó về nhà, anh hay nói với nó rằng: hay chúng mình trốn đi chơi tiếp đi hihì. Lúc đó nó vừa thích thú, vừa thấy tiếc đứt ruột vì không có cơ hội đi chơi. Đêm cuối cùng, anh ở nhà nó lâu lắm. Nó như cảm giác được sự quan tâm của anh và hình như anh cũng có tình cảm đặc biệt với nó thì phải. Nó nghĩ thế!!!!
    Những ngày đầu của cuộc sống tự lập đầy gian nan và vất vả đến với nó. Nó tưởng như đấy là địa ngục với nó, nó chỉ mong có anh bên cạnh thôi. Mỗi lần chat với anh là 1 lần nó được động viên. Nó và anh chưa ai dám nói lời tỏ tình trước, chỉ chat với nhau như những người bạn, và khi động đến chuyện tình cảm, nó cũng chỉ nghĩ rằng anh trêu nó. Anh hay khen nó xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng vì lòng tự tin, vì nó hay so sánh nó và người yêu cũ của anh nên nó mặc cảm lắm. Người yêu cũ của anh xinh xắn, học giỏi, con nhà ông chức to.... Nó luôn tự hỏi rằng sao anh và người yêu anh chia tay?? Nó không biết nữa nhưng nó biết rằng nó cũng thích anh như anh nói rằng anh thích nó ( nó nghĩ anh chỉ đùa thôi). Rồi cho đến 1 hôm, anh mới hỏi nó rằng : hay chúng ta yêu nhau đi. Nó cảm tưởng như anh đang đùa với tình cảm của nó. Nó không tin lấy sự thật đó.Bởi vì cái ý nghĩ điên rồ đó, bởi vì sự mặc cảm tự ti, nó đã từ chối anh. Nó đã lừa dối chính cả nó. Lúc đó anh chỉ nói rằng những gì anh nói trước đây là sự thật và chưa bao giờ anh đùa nó. Rồi từ đó, anh ít xuất hiện hơn và khi gặp nhau, anh và nó không còn được thân mật như trước nữa........ Vậy là nó đã mất anh thật rồi..................)
    nó mới chân thành và mộc mạc làm sao,qua rthực là nó rất có ấn tượng đối với riêng anh , hy vọng là em sẽ ..........
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    hic hic, gà con ơi là gà con, sao vào topic tình yêu-tình bạn thấy nhiều bài của bạn thế????? Chắc gà con có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm nhỉ hehe

    EVIL & ANGEL
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    hic hic, gà con ơi là gà con, sao vào topic tình yêu-tình bạn thấy nhiều bài của bạn thế????? Chắc gà con có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm nhỉ hehe

    EVIL & ANGEL
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày nó và anh không còn liên lạc nữa, tính đến nay cũng đã gần nửa năm rồi mà. Nó ngồi buồn 1 mình, mở lại những bức ảnh anh và nó chụp chung, những tấm chân dung của anh, những tấm ảnh anh chụp trộm nó lúc nó đang tươi cười cũng như cáu gắt... Nó mở lại những bức mail khi nó mới xa nhà, anh đã động viên nó như thế nào... tất cả giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt nó!
    Bỗng dưng trong YM nó lại có 1 cái BUZZ to tướng, nó giật mình khi nhìn thấy nick của anh. huhuhu Nó không thể nào ngờ được có ngày hôm nay, sao bao nhiều ngày tháng, anh hỏi thăm nó, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ giờ đây nó không còn cảm thấy vô tư và tự tin mỗi khi nói chuyện với anh nữa. Anh kể cho nó nghe công việc học hành của anh, hàng ngày vừa học vừa làm hic hic Có lẽ điều đó đã khiến anh rất bận và không có thời gian online. Nó cũng chỉ kể sơ sơ tình hình của nó: vẫn là 1 con bé bt, đang chờ ngày lên giảng đường đại học. Bỗng dưng anh kêu buồn, hic hic Anh buồn vì sao ư? Nó nghĩ chắc ở đó không có người việt nên anh buồn. Nhưng không.... Anh muốn chuyển trường , anh hỏi nó học trường gì và ở đâu. Nó vẫn giả vờ trả lời 1 cách bt, nhưng nó biết anh đang muốn làm gì đó... Nó tò mò hic hic. Nó lặng người lại khi anh hỏi: Nếu anh chuyển được trường, anh nghĩ anh sẽ sống ở khu em ở,ở đâu cũng được, miễn là gần em Nỗi buồn đánh mất anh cách đây 6 tháng của nó lại hiện lại, sao giờ anh lại nói vậy chứ... Nó không biết nó phải làm gì nữa đây.... Buồn hay vui.... Nó có nên đáp lại anh không? Có thể nó sẽ lại đánh mất cơ hội 1 lần nữa... Nó tìm kiếm 1 ngôi sao mong tìm được câu trả lời........
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày nó và anh không còn liên lạc nữa, tính đến nay cũng đã gần nửa năm rồi mà. Nó ngồi buồn 1 mình, mở lại những bức ảnh anh và nó chụp chung, những tấm chân dung của anh, những tấm ảnh anh chụp trộm nó lúc nó đang tươi cười cũng như cáu gắt... Nó mở lại những bức mail khi nó mới xa nhà, anh đã động viên nó như thế nào... tất cả giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt nó!
    Bỗng dưng trong YM nó lại có 1 cái BUZZ to tướng, nó giật mình khi nhìn thấy nick của anh. huhuhu Nó không thể nào ngờ được có ngày hôm nay, sao bao nhiều ngày tháng, anh hỏi thăm nó, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ giờ đây nó không còn cảm thấy vô tư và tự tin mỗi khi nói chuyện với anh nữa. Anh kể cho nó nghe công việc học hành của anh, hàng ngày vừa học vừa làm hic hic Có lẽ điều đó đã khiến anh rất bận và không có thời gian online. Nó cũng chỉ kể sơ sơ tình hình của nó: vẫn là 1 con bé bt, đang chờ ngày lên giảng đường đại học. Bỗng dưng anh kêu buồn, hic hic Anh buồn vì sao ư? Nó nghĩ chắc ở đó không có người việt nên anh buồn. Nhưng không.... Anh muốn chuyển trường , anh hỏi nó học trường gì và ở đâu. Nó vẫn giả vờ trả lời 1 cách bt, nhưng nó biết anh đang muốn làm gì đó... Nó tò mò hic hic. Nó lặng người lại khi anh hỏi: Nếu anh chuyển được trường, anh nghĩ anh sẽ sống ở khu em ở,ở đâu cũng được, miễn là gần em Nỗi buồn đánh mất anh cách đây 6 tháng của nó lại hiện lại, sao giờ anh lại nói vậy chứ... Nó không biết nó phải làm gì nữa đây.... Buồn hay vui.... Nó có nên đáp lại anh không? Có thể nó sẽ lại đánh mất cơ hội 1 lần nữa... Nó tìm kiếm 1 ngôi sao mong tìm được câu trả lời........
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi nó :
    Đúng như anh thanh_ala đã nói đó, chỉ khác là, khi bị từ chối, người con trai đã có quá nhiều tự trọng để không theo đuổi tiếp mà thôi. Tui nghĩ là ng` đó đã cố gắng để thời gian xoá nhoà đi mọi kỷ niệm, những suy nghĩ về ng` con gái đó nhưng sau 6 tháng, chắc mọi việc ko theo mong muốn, muốn quên mà ko thể, muốn nhớ thì lại thấy đau lòng. Và khi đưa ra quyết định được gặp lại ng` con gái đó chắc ng` con trai đã phải băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều để rồi vẫn phải gặp và thậm chí có thể sẽ hỏi lại câu hỏi đó 1 lần nữa mặc dù có thể ng` con gái vẫn sẽ chối từ. Nhưng đó là yêu chứ không phải là một tình cảm thoáng qua nên ng` con trai sẽ chẳng có cách nào chống lại được và nếu ko được đáp lại chắc ng` con trai đó vẫn sẽ tìm mọi cách để có thể giúp đỡ và quan tâm đến ng` con gái mình yêu với mọi khả năng cho dù mọi thứ với họ chỉ là 1 chiều mà thôi.
    Mong là nó hãy cảm nhận một lần nữa, trải nghiệm và hiểu hơn về tiình cảm của ng` đó, để chắc chắn và khẳng định với chính bản thân nó rằng đó thực sự là tình yêu hay chỉ là những rung cảm mà thôi. Yêu thì đâu có cần thời gian, chẳng phải con ng` ta có thể chỉ gặp nhau 1 ngày mà yêu nhau sao, có thể có ng` sẽ nói tình yêu đó ko thể bền vững nhưng cuộc sống mà, muôn màu muôn vẻ, ai bảo rằng không có ngoại lệ, vẫn có rất nhiều ngoại lệ đó thôi. Tui ko gặp phải những chuyện này nhưng cũng ko thể nói là ko hiểu, ko cảm nhận gì. Có thể anh và nó sẽ có một kết thúc có hậu thì sao hoặc cuối cùng đó cũng chỉ là những lầm lẫn, những kỷ niệm sẽ còn mãi mãi trong cả cuộc đời. Tương lai không ai có thể đoán biết được.
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ

Chia sẻ trang này