1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đánh mất một cuộc đời đang có .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mot buoi sangta thuc day ., ta nghi rang minh phia can co gang ...tinh yeu uh ? No la gi kia chu ? va bao nhieu vuong ban no keo t axuong ben kia ranh gioi ...phai tiep tuc lai thoi cho du no nhu the nao ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ta goi gio ta goi may , ta goi nang ...xin hay dem noi buon di theo voi di that xa di den noi nao khong con thay nua....
    Long ta ron va tam long ta chat chua nhun hoai nghi , bie day song ra xa nhug roi van keo bau troi o lai ??? Tai sao ta lai chang keo long minh dung sa say vao nhungchon buon thuong????
    ngay hom nayta bi dem ra lam tro choi cua mot nguoi khongphai la ban ta nham lay di nhung nguoi ban ta co .Long ta tro thanh mot coi mong lung ,nag ne ,hoai nghi .....Biet tin vao dieu gi bay gio ???Lam dieu gi voi chinh minh bay gio ????? Tai sao ?????
  3. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    That la hay khi vao nhung nam truoc , doc lai nhung bai da cu . no hay . Khong cu . Toi thay vay . va loi no ra .
    Toi cung tung cam thay rang cuoc doi vo nghia cho den khi toi dung truoc song Han .....nghi ve cuoc óng , gap mot nguoi con gai , [sau nay da khong gap lai nguoi ay nua ] nguoi ay noi mot vai cau bang quo chung toi noi chueyn cung nhau roi chao nhau nhu nhung nguoi binh thuong ....nhung thuc su co ay da cuu cuoc doi toi , Toi uoc la toi khong danh mat cuoc doi con lai cua minh neu nhu bay gio toi dang di tim co ay ma khong the .....
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    toi cung thay la khi chu de nay duco keo no len nhu the , toi nghi moi cai da qua di ca nhung khoanh khac khi toi viet nhung cam xuc nay , Voi toi bay gio toi la mot nguoi binh thuong nhung toi dang co gang bat dau lai moi thu .....Toi dang co gang vi rang cuoc song hinh nhu van cho toi co hoi ......
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    khi tôi đang vật lộn với một cuộc sống ! cố gắng ôn thi để vào đại học , tôi nghe được tin : một người bạn cũ của mình đã ra đi , tôi không biết bạn sẽ ra đi mãi mãi , tiếc một thời học sinh của mình đã có bạn cùng đi học với nhóm chúng tôi , tiếc cho cuộc sống của bạn , tôi nghe kể :bạn ! những ngày cuối cùng ! đau đớn ! vẫn cố tỏ ra bình thường để gia đình bạn không buồn , bạn vẫn đi học
    Và bạn ra đi khi tôi không ở gần bạn , tôi khóc rất nhiều , tôi khâm phục bạn , vì thế tôi càng thương bạn NHƯNG anh tôi nói: HỪ , chả có gì cả , nó đáng lẽ nó phải ở nhà , chữa trị chứ không phải cắp sách đi học , dù chỉ còn hay không còn hi vọng thì nó cũng phải đấu tranh đến cùng , ban nghĩ sao "anh không chấp nhận bất kì một sự thât : mình sẽ chết"
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết,bây giờ tôi mới biết,cảm giác mất đi một người thân,thật đội ngột,tôi vẫn không thể tin,làm sao nó có thể ra đi như thế??Chúng tôi hẹn nhau học nhóm chiều hôm sau,thế mà chỉ một phút lơ đãng,tôi đã để mất,người bạn thân thiết nhất của mình....Bạn sống trên đời chắc hẳn một lúc nào đó bạn nghĩ nếu mình mất đi thì sao??Có thể bạn cho rằng không ai cần đến mình.Những khi tuyệt vọng có khi nào bạn nghĩ thà chết đi cho rảnh....Nếu có như thế thì xin đừng,đừng bao giờ nghĩ như thế,bạn không thể biết có bao nhiêu người yêu quí bạn,bao nhiêu người cần nhìn thấy bạn mỗi ngày....Thế nhưng phải chăng chúng ta đang sống quá hời hợt??Chúng ta sống buông thả vì nghĩ mình còn nhiều thời gian,chúng ta không nói với mọi người rằng mình cần họ như thế nào,để rồi một ngày nọ bỗng dưng biết rằng mình không bao giờ nói được với họ điều đó nữa,để rồi ta hối tiếc,ta ân hận,ta dày vò,ta đau đớn khóc than...có ích gì không??Họ có nghe thấy không??Không,không thể,không thể làm gì nữa...lúc bấy giờ ta nói rằng ta yêu quí họ,ta cần họ..sao ta không nói với họ điều đó ngay khi có thể??Để không phải hối tiếc....
    Tôi rất thích cái topic này,vì cái tên cũng như những tấm lòng ở đây.Cũng đã lâu mới vào đây viết,hi vọng các bạn luôn sống vui vẻ,cho đi những tình cảm của mình để đem lại niềm vui cho mọi người,chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối tiếc và không bao giờ phải nói:"tôi đánh mất cuộc đời tôi đang có..."
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết,bây giờ tôi mới biết,cảm giác mất đi một người thân,thật đội ngột,tôi vẫn không thể tin,làm sao nó có thể ra đi như thế??Chúng tôi hẹn nhau học nhóm chiều hôm sau,thế mà chỉ một phút lơ đãng,tôi đã để mất,người bạn thân thiết nhất của mình....Bạn sống trên đời chắc hẳn một lúc nào đó bạn nghĩ nếu mình mất đi thì sao??Có thể bạn cho rằng không ai cần đến mình.Những khi tuyệt vọng có khi nào bạn nghĩ thà chết đi cho rảnh....Nếu có như thế thì xin đừng,đừng bao giờ nghĩ như thế,bạn không thể biết có bao nhiêu người yêu quí bạn,bao nhiêu người cần nhìn thấy bạn mỗi ngày....Thế nhưng phải chăng chúng ta đang sống quá hời hợt??Chúng ta sống buông thả vì nghĩ mình còn nhiều thời gian,chúng ta không nói với mọi người rằng mình cần họ như thế nào,để rồi một ngày nọ bỗng dưng biết rằng mình không bao giờ nói được với họ điều đó nữa,để rồi ta hối tiếc,ta ân hận,ta dày vò,ta đau đớn khóc than...có ích gì không??Họ có nghe thấy không??Không,không thể,không thể làm gì nữa...lúc bấy giờ ta nói rằng ta yêu quí họ,ta cần họ..sao ta không nói với họ điều đó ngay khi có thể??Để không phải hối tiếc....
    Tôi rất thích cái topic này,vì cái tên cũng như những tấm lòng ở đây.Cũng đã lâu mới vào đây viết,hi vọng các bạn luôn sống vui vẻ,cho đi những tình cảm của mình để đem lại niềm vui cho mọi người,chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối tiếc và không bao giờ phải nói:"tôi đánh mất cuộc đời tôi đang có..."
    Cám ơn bạn Tamngo....
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 23/05/2004
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cảm giác àh , đó là khi bạn lại sợ mình lại mất thêm một người bạn nữa , bạn của tôi , đã đấu tranh như thế nào và anh đã sống , nhưng thời gian đó cũng là một sự thử thách chính lòng dũng cảm của mình , tôi đã qua sợ hãi nếu mất người bạn đó , nhiều đêm thấy anh lên cơn sốt , nhìn máu của cam của anh chảy , tôi lo đến phát cuồng , cả hai anh em đều sống xa nhà , không có bố mẹ .Đêm hôm không có thuốc giảm đau người ta bán , anh chỉ bảo .. nấu cho anh ấy cái gì ăn được ,
    vậy là tôi hiểu
  9. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi dang co gang giu cuoc doi minh trong tay , that su doi khi toi ngthi rang toi da co gang nhieu chung ay sao nhna lai chi toan la nhung con so khong tron trinh ........Nhung roi , bay gio khi toi thoat ra khoi cai binh cua hcinh minh , toi hieu toi da co toi .
    Cam on cuoc song , cam on nguoi , cam on doi da day toi nhung bai hoc .......de toi biet rang njoi nao la thuc su thuoc ve toi , toi can tim hanh phuc o dau .......Khong , Toi khonhg danh mat di cuoc doi cua roi .....Toi da tim thay no , tim thay toi , tim thay tung khoanh khac ....

Chia sẻ trang này