1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đánh mất người mình yêu thương !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất người mình yêu thương !!??

    Nếu như ai đã một lần yêu và được yêu thì chắc hẳn thuở ban đầu khi hai ánh mắt gặp nhau là khoảnh khắc khó quên . Hình bóng của chàng và nàng được khắc hoạ trong nhau kể từ buổi ban đầu ấy .Rồi tháng ngày tiếp theo như bao trùm trong không gian nỗi nhớ thưuơng , từ nụ cười đến những cử chỉ của nhau đều được ghi khắc trong lòng mỗi con người với một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời .Lại tháng ngày trôi qua , lúc trào dâng , lúc trầm tĩnh cuốn theo bao cơn giận hơn , nhớ nhung , khắc khoải của hai tâm hồn đang run rẩy mỗi khi nghĩ về nhau ., và nhất là khi hai bờ môi hoà quyện bên nhau dưới tán lá vàng xao xác gió mùa thui , rồi hơi ấm bình dị. sơ khai của những của đôi bàn tay vụng về phút đầu tiên ấy đan kết bên nhau trong một đêm mưa lạnh . Ôi ! Tình yêu , tình yêu đến với ta rồi - hết sức mềm mại như những dấu chim bay nơi chân trời . Các bạn ơi ! cảm xúc đầu tiên của tình yêu đôi lứa bắt đầu từ giấy phút ấy, từ khoảnh khắc ấy mà hai tâm hồn va chạm bởi xúc giác và cảm giác sinh học tuyệt vời . Và cũng kể từ ngày ấy ,anh và em không thể dời xa nhau , có thể nói là cả một trời cồn cào nhớ nhung nếu như chưa tìm được hơi ấm nơi nhau .



    [n]Sự gần gũi về mặt tình cảm của bạn trai với bạn gái đã đóng vai trò cực kì quan trọng , hay nói cách khác đó là yếu tố sống để quyết định sự tồn tại của tình yêu .Sẽ không có tình yêu đích thực khi mà chẳng ai đoái hoài tới nhau , thờ ơ và lãnh đạm. Từ đó tình yêu của họ chỉ như bầu trời với những đám mây đen báo hiệu mộ mùa giống tố lụi tàn .Tình yêu phải có sự vun đắp xây dựng tạo niềm hạnh phúc tràn trề và bất tận .Tình yêu dẫu có đơn sợ , bình dị nhưng chúng ta phải mất biết bao công sức , mồ hôi , máu và nước mắt mới có được . Có những tình yêu hé nụ trong khói lửa tàn khóc của chiế n tranh rồi băng qua thời bình để nở hoa kết trái.Một tình yêu đích thực không đòi hỏi quá cao ở vật chất , ngược lại nó rất cần sự chân thành và đức hy sinh cao cả trong mỗi con người .Nhưng ai cũng biết tình yêu dôi lứa cũng như cây cỏ hoa lá rất cần đến nước và ánh nắng mặt trời cũng như hai con người sau khi đã là của nhau thì phải biết vun đắp giữ gìn . [/n]


    Chắc hẳn ai cũng biết bài hát giục giã chúng ta phải biết sống vì nhau hơn " Không có em bầu trời như không có nắng ... và không có anh mây trời kia sẽ không ngừng trôi". Cuộc sống của chúng ta hôm nay đang dần dần khởi sắc với luồng thông tin nhiều chiều và đa dạng , quan niệm sống thời nay cũng khác xưa nhiều và mặt nội dung và hình thức . Đời sống tình cảm cũng thể hiện dưới nhiều góc đọ khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá của mỗi người . Nhưng vẫn chỉ có sự chân thành và một tình yêu nồng nàn kkhông so bì tính toán mới thực sự là nền tảng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Một chân trời hạnh phúc rôngj mở sẽ đến và sẽ toả sáng những tia nắng ấm áp của tính yêu cho những tâm hồn biết yêu thương, vị tha và độ lượng . Dẫu vào một ngày nào đó xuất hiện những áng mây đen nơi cuối trời thì các bạn hãy biết lượng thứ cho nhau . Hãy lấy kỉ niệm khắc hoạ bngs hình của anh và em lại chảy về tắm mát , sưởi ấm cho nhau !?......

    _________________
    Dương Scarlet xxx

    Everything I do I do it for fun .....!?





    Dương Scarlet xxx

    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tao không hiểu,mày post 1 bài rõ là dài,rồi chả thấy 1 tẹo nào gọi là "đừng để đánh mất ng`mình yêu thương" cả...
    Hay ý mày là 1 ng` đáng quí như thế thì không đáng bị đánh mất,nhưng tao chỉ muốn nói là khi ng` ta đã không cần mình,có níu giữ cũng là vô ích mà...
    Theo tao thì rất đơn giản,cái gì giữ được là tốt,mà ko được thì cũng no 4 go.Tại sao ư?Bởi vì,"mỗi lần ngã là 1 lần bớt dại,ai nên khôn mà chả dại đôi lần",nó có bỏ mình mình mới có cơ hội quen nhiều thằng khác đỉnh hơn chứ,ếch thế...
    Người yêu có thể bỏ ta đi,nhưng còn bạn bè,vẫn luôn ở bên cạnh,đó mới là cái cần giữ đấy,okie?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ muốn nói 1 khái niệm nào đó về tình yêu ! Và mình chỉ muốn nói lên lời ' đừng đánh mất tình yêu - người mà mình yêu thuơng , tình yêu khó khăn nhường ấy mà ... " hic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nè hỏi thật là bà rose_but viết gì đấy.Rõ ràng lại chút coi.Viết vậy ai mà hiểu được???
  5. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    rosebut_86 nói hay quá cứ như là đã trải qua chuyện đó rồi nên bây giờ mới truyền lại kinh nghiệm cho mọi người hay sao ý
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi mình yêu thuơng Ở đây chúng ta chưa nói đến ngừoi bạn cùng giới.Mà đôi khi chỉ là một ngừoi thân thiết với ta . Hay là chỉ là một ngừoi bạn . Nếu có thể .... Tại sao ta ko thể giữ chứ . Một đôi bạn cãi nhau chúng ta chưa hề nói đến là ai đúng ai sai . Nhưng đã là bạn thì đừng giận dai , hãy cố mà tha thứ cho nhau . Hãy nhận lấy cái sai của mình . Đôi khi chỉ là một câu xin lỗi , có thể tránh nhiều điều ko hay xảy ra lắm. Và lại nói đến trong gia đình . Chắc có nhiều bạn đôi khi rất khó nói chuyện với bố mẹ đúng ko nhể? Các bạn hãy cố gắng một chút . đừng bỏ bê . Các bạn sẽ làm đc mà . Còn với một ngừoi khác giới . Điều này cũng khó nói thật đấy nhỉ . Đầu tiên thì cần phải có tình cảm đã chứ . Khi có rùi thì hãy cố gắng đến gần với nhau , đừng để lòng tự trọng , một số điều nữa . Hay là đừng vì lối suy nghĩ của mình mà ko nghĩ đến cái ngừoi có tình cảm với mình . Hãy vì nhau một chút . Bạn sẽ ko mất ngừoi bạn thuơng yêu đâu / Cố lên nhé !
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thú thực, để đánh mất thì quá dễ, mà để đòi lại thì quá khó...
    Chỉ một câu nói đơn giản, tưởng như là thoáng quá cũng làm cho người ấy tổn thương, mà rốt cuộc thì do chính mình, kô suy nghĩ kĩ trước khi làm cái gì cả.... Một hành động, cứ tưởng như là vô duyên... là vô tình.... là kô có rì đáng để suy nghĩ cả. Nhưng, nếu như người bạn ấy nhạy cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ... mà lại là người mình yêu quý... thì sẽ dễ lắm chứ, mất đi tình bạn, tình yêu... và có thể hơn cả thế nữa.
    Ngày ấy.... Người bạn ấy ốm.. và Tôi đã vô tình, kohỏi thăm dù chỉ một câu... Cho đến cái ngày nhận được tin bạn ấy đã mất, cảm thấy, mình còn mất mát lớn hơn nhìu, so với một chút thời gian dành ra chỉ để hỏi thăm bạn ấy, dù chỉ một câu....
    Chuyện buồn đã qua, có lẽ, kô nên nhắc lại, chỉ muốn nói rằng là, đừng vì một chuyện nhỏ, một chút ích kỉ, một chút thời gian mà đánh mất đi người mình yêu thương!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bát nuớc hắt đi thì ko bao giờ có thể nào lấy lại được...có lấy lại được thì nó cũng ko đầy như lúc đầu mà còn bị vẩn đục nữa...hãy giữ nó như lúc đầu...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​

Chia sẻ trang này