1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đặt tít kiểu... vô nhân đạo!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tranminh0102, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranminh0102

    tranminh0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đừng đặt tít kiểu... vô nhân đạo!

    "Mất nửa tỷ đồng vì xem xe? xúc đất". Đọc xong cái tít bài này (đăng trên Dân trí điện tử ngày 8.1.2007, kính mời các bác đọc bằng đường "ninh" em để dưới dây), chắc rằng nhà ta đều liên tưởng tới chuyện: Một bà (hoặc ông) dở hơi biết bơi nào đó với cái tính hiếu kỳ... "bẩm sinh", đang bon bon trên đường bỗng trông thấy cái máy xúc xúc đất ven đường nên phanh dúi phanh dụi, đứng lại, trố cái mắt, đần cái mặt ra xem nên bị kẻ gian chôm cả nửa tỉ đồng. Ông ấy/ bà ấy thật là... ngu, phải không ạ?
    Ớ, nhưng em xin thưa, "nội tình" cái sự vụ này đếch phải thế, chả giống như cái anh "Dân trí" giật tít đâu ạ. Mà nghiêm chỉnh, nó là thế này: Một chị có nhu cầu mua máy xúc về để kinh doanh, khi chị ấy vào tìm hiểu máy móc thì bị kẻ gian phá khoá, lấy trộm cả nửa tỉ để trên ô tô.
    Em kể với các bác chuyện này vì quá bất bình với kiểu làm ăn cẩu thả của Rân trí, biến chị kia thành người vừa mất cả đống tiền vừa là kẻ hiếu kỳ dở hơi biết bơi trong mắt bạn đọc khi đọc... cái tít. Chị ấy mắc lỗi thiếu cảnh giác, Rân trí lại giật cái tít câu khách vô nhân đạo kia - Chả ổn tí nào! .

    Nguyên văn cái bài ấy đây:

    Mất nửa tỷ đồng vì xem xe? xúc đất
    Thứ ba, 8/1/2008, 08:39 GMT+7
    Ngày 7/1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm vụ trộm 528 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Cúc, ở thị trấn Bắc Yên, Sơn La.




    Trước đó, vào hồi vào 11h ngày 5/1, chị Nguyễn Thị Cúc đi xe ô tô 7 chỗ đến đoạn Quốc lộ 5 thuộc xã Dương Xá, Gia Lâm thì dừng lại để vào xem một chiếc xe xúc đất đang hoạt động, (chị Cúc cho biết đang có ý định mua máy xúc để kinh doanh).

    Tuy nhiên, sau 30 phút trở ra, chị Cúc phát hiện đã bị kẻ gian phá khoá lấy 2 chiếc cặp đựng 528 triệu đồng để trong xe ô tô.


    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/180069/
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cách đặt tên topic của bạn so với cách DT đặt tên bài báo cũng chẳng khác nhau mấy.
  3. tranminh0102

    tranminh0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách phân biệt trắng - đen bạn nhé, đừng nhìn đời "xôi thịt" kiểu đó
  4. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì ghê gớm mà. Nghệ thuật đặt tít phải là:
    Bà già 80 tuổi bị cưỡng đoạt...
    xem tiếp mới hay là
    bà già 80 tuổi bị cưỡng đoạt nhà.
    Khà khà!
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Không đặt tít vậy thì khó có người đọc vào. Làm điện tử khổ thế đấy. Hồi trước tớ làm ở 24H, ặc, cứ giật gân thì được khen mặc dù thấy thối hoắc. Bây giờ VnExpress cũng từ bỏ mảng thời sự thế giới chính thống rồi., chạy theo lá cải. Nào là "thủ dâm do áp lực thi cử".... Miễn bàn!
  6. olonewolf

    olonewolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái này em chưa xem bao giờ.
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Báo Nông Nghiệp Việt Nam Online:
    Phóng viên báo Lao Động bị trâu húc suýt chết

    Sáng ngày 8/1, trên đường công tác về huyện Tịnh Biên (An Giang), nhà báo Lục Thanh Tùng (PV Lao Động), đã bị một con trâu đầu đàn húc trúng vào người.Theo tìm hiểu của chúng tôi,anh Tùng đi xe gắn máy, đến con đường nhỏ băng ngang cánh đồng thuộc xã An Phú (Tịnh Biên) thì gặp nạn. Một đàn trâu bỗng nhiên xuất hiện, ùn ùn băng ngang đường làm anh không kịp trở tay.
    Mặc dù anh đã nhanh chóng ?omóc ga? cho xe lao tới, nhưng con trâu đầu đàn hung hãn, lườm lườm xông tới tung sừng hất mạnh. Rất may, cú húc làm anh Tùng chỉ bị thương ở cánh tay, thoát chết trong gang tấc.
    Bảo Trân
    ------------------------
    Hình như PV của Nông Nghiệp Việt Nam tiếc vì PV Lao Động thoát chết hay sao ấy. Anh ta bị trâu húc làm rách da tay, sau không đặt tít như thế mà lại là "suýt chết"?????!!!!!!!!!!
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 09/01/2008
  8. limzim80

    limzim80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    mấy cái báo lá cải thì nó chỉ cần mọi người click vào là thành công rồi bác ạ. Cá nhân em cực kỳ khó chịu với cách viết lặp đi lặp lại, thi thoảng hơi vô học chút của bọn Ngoisao.
    Thế nhưng vẫn vào web chúng nó, thế là chúng nó thắng rồi :D
  9. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục này hay đấy. Bạn nào có thêm thông tin thì bổ sung cho bàn dân thiên hạ được giải trí với
    Chờ
  10. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là cách giật tít thế thì chết người chứ chẳng chơi. ai lại là Thủ dâm vì áp lực thi cử bao giờ. Thật khó hiểu sao chúng ta làm báo lại buồn cười thế nhỉ? Người viết giật tít thế thì không hiểu đạo đức họ để đâu khi mà có nhiều cách nói khác mà không mang tính nhố nhăng thế chứ. Nói tóm lại là cần phải định hướng mới có tốt lên được

Chia sẻ trang này