1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng dậy vươn vai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy vươn vai

    Cuộc sống có lúc, dòng sông có lúc, ta chia tay sẽ đẹp hơn.
    Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc
    Miễn cưỡng chỉ làm thêm đau...


    It''s over. Tất cả thế là xong. Mình đã đưa ra quyết định. Phải, em đã muốn chúng ta cắt đứt thì anh cũng tôn trọng quyết định của em. Tất cả những gì thuộc về em, thuộc về anh và thuộc về chúng ta từ nay nên trở về với cát bụi. Từ nay em có cuộc sống của riêng em, anh có con đường của riêng anh. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng cày xới quá khứ của nhau mà làm gì.

    Em không biết là anh đã vui khi đứng dậy sau chuỗi ngày khủng khiếp kia thế nào đâu. Mọi chuyện đã kết thúc. Anh sẽ trở lại là chính anh. Anh không hy vọng chúng ta có thể là bạn. Anh thật sự muốn chúng ta coi như không quen biết. Trong anh em đã chết, và giả sử ngày nào đó có gặp một người nào đó ngoài đường trông giống như cái hình ảnh của ngày xưa thì bản thân anh hiểu: Đó không phải là em!

    Thế nhé! Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình, dù anh biết cái khái niệm "em sẽ cố hạnh phúc" của em sẽ chỉ mang em xuống địa ngục. Sai lầm của em là không thể sửa, vậy hãy cứ vùng vẫy trong mặc cảm tội lỗi đó đi.



    Mình đã đứng dậy vươn vai, mình đã tìm lại được cảm hứng sống và làm việc chứ không chỉ là tồn tại. Mình sẽ san bằng tất cả để cố gắng. Cố lên nào, vì mục tiêu cao cả.

    Ngày hôm qua có hai sự ngạc nhiên đến với mình, và mình thật sự không mong sự ngạc nhiên đó lặp lại. Người đã đày đoạ trái tim tôi, giờ người còn quay lại cầu nguyện cho tôi sao? Go to the past, and let it be!

    Đêm qua mình đã ngủ rất ngon, và sáng nay dậy lại tràn đầy sức sống. C''mon Mr Akira, show them who you are!

    Rồi gượng dậy vươn vai
    Và thức giấc sau đêm dài,
    Ngày mai sẽ thôi chờ mong,
    Ngày mai thôi không thương nhớ.

    Rồi gượng dậy vươn vai,
    Đã đến lúc thôi thở dài,
    Đã đến lúc phải nhận ra
    Rằng không em anh vân sống,
    Sống cho riêng anh...
  2. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đó là những cảm xúc thực của bạn. Bởi bỏ người yêu mà như trút được gánh nặng, một thứ "của nợ" thì mình thấy buồn cười quá
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác ơi có học cáck trủ thù ko e truyền cho...e cũng chỉ áp dụng 1 lần sau thấy nhẫn tâm quá nên lương tâm cắn rứt ko lừa nữa...hê hê e nói vậy thui chứ ở cái thế giới này làm đêk có ai yêu mà ko biết ùi chia tay...vì nó là giây phút tỏa sáng nhất của TY mà (đc nhớ lâu nhất hê hê)...kon gái đổi trắng thay đen lòng dạ thay đổi như thời tiết đang nắng lại thành mưa rồi ẩm ẩm ương ương chả đâu vào đâu cả (e nói 1 số lớn thui ko nói hết nhá ko lại chuẩn bị vào ném đá e he he)...buồn làm j` hở bác,,,gái xing gái đẹp gái nết na vẫn kòn đầy đường kia kìa...
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu nội tình chuyện của bọn tôi nên không hiểu cảm xúc của tôi lúc "đứng dậy vươn vai" là phải thôi Tôi chỉ có thể nói tôi đã làm hết trách nhiệm của một người đang yêu, và bây giờ là đã yêu. Tôi sống chân thật và tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Lỗi lầm là ở phía cô ấy, cô ấy nên nhận lấy hậu quả đó. Âu cũng là luật Nhân Quả, tôi đây có lòng tự trọng của riêng mình, không thể tha thứ thêm lần nữa.
    Cảm ơn ông situhocdoi, tui đây có bùn đâu. Cười toe toét đây này Uhm, thì có hơi thất vọng, nhưng hôm nay đứng dậy vươn vai rồi. Kekeke.
  5. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là m chẳng biết nội tình chuyện là thế nào. chỉ có điều trong tình yêu thì không có chuẩn mực thế nào là đúng thế nào là sai, thế nào là hết trách nhiệm thế nào là chưa...dù sao đây cũng là tâm sự của bạn, tôn trọng!
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông mừ nhỏ nhen tới độ nói tốt về mình trong vế đầu thì nhất thiết phải nguyền rủa người đã từng là bạn gái mình trong vế sau kể cũng hiếm gặp. Hí hí, hay là vì bạn nì sống chân thật nên nói ra = lời nhỉ, k như các bạn thực sự xấu xa tồi tệ # chỉ nghĩ ở trong đầu mà k nói ra????
    Mừ chả biết gái kia sau này có gặp quả báo thật k nữa, chỉ thấy chủ topic trong lòng thực sự không thanh thản, giọng điệu rặt cay cú mà vưỡn phải cố lên gân lên cốt cho nó vừa với tên topic đã đặt ra
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 15/05/2009
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng chi nữa, yêu thương nay đã đóng băng
    Giờ đây mới thấy con tim như tàn hoang phế
    Chỉ còn ý nghĩ theo anh những lúc khi màn đêm xuống, một hình bóng
    Để nỗi cô đơn chạy trốn trong niềm đau...

    "Thật là, lâu rồi chưa viết gì cho anh nhỉ, ngoài những pm lộn xộn không đầu không cuối :P. A biết không tháng 3 HN trời thường hay khóc nhè tỉ tê.. Không phải kiểu khóc cho đã rồi thôi mà cứ âm thầm lặng lẽ kéo dài suốt buổi chiều, cứ như cắt một vết xước cho ngày ấy.. Vừa sáng vui vẻ khô ráo, chiều đã mưa, rồi tối lại lạnh buốt.. Thế nên trước giờ em rất ghét những ngày này, nó làm em cảm thấy bị tổn thương, không hiểu sao.. Em thấy mình cũng có những vết xước, như những ngày mưa, và nó lại đau âm ỉ..
    Hì, có vẻ buồn đúng không? Nhưng mà em sẽ lại vui ngay thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà anh.. ^^. Không biết bây giờ có còn hoa sưa không nhỉ? Em nhìn ảnh người ta chụp mà thèm quá.. :). Đường HN mấy hôm trước rụng đầy lá xà cừ anh ạ,đẹp và xanh lắm ấy, đi bộ vòng quanh hồ, rồi ra Hoàng Diệu, Nguyễn Du, ra bách thảo ở Hoàng Hoa Thám mà em cứ thấy lòng nao nao xao xuyến. Tiếc là anh không được ngắm mấy cảnh đó, hi hi.. Nếu có máy ảnh thì em đã chụp lại để cho anh chết vì nhớ HN :)). Cơ mà em tốt bụng nên khi nào HN nhiều gió sẽ báo anh về, chịu không? ^^
    ...
    [1/2] =))"
    Mưa. Hôm nay lại mưa em ạ. Chỉ có điều nó đã là cơn mưa mùa hạ. Dù không buốt giá, âm ỉ như mưa mùa đông nhưng nó cũng đủ khiến những người đi dưới nó phải ướt lướt thướt. Và đôi khi những trận mưa xối xả như thế còn nghiệt ngã hơn những trận mưa âm ỉ, vì lòng người vốn đã âm ỉ rồi...
    Mưa. Không biết ngày hôm nay em có còn cảm thấy đau vì những viết xước trong lòng đó không? Nhưng anh thật sự sợ những viết xước của em. Nó làm tâm hồn em không thanh thản, nó cuốn anh vào vòng xoáy quá khứ của em, nó làm anh đau vô cùng. Đau vì thấy em đau, đau vì anh yêu em mà không thể lôi em thoát hẳn khỏi quá khứ. Lúc đó anh chỉ mong một điều duy nhất là mang lại hạnh phúc cho em thì đôi khi em lại tự giày vò chính mình. Anh xin lỗi nếu đã nói điều gì sai, nhưng bản thân cơn mưa đâu có tội lỗi gì, chỉ có quá khứ dụ dỗ nó, biến nó thành kẻ có tội.
    Khi đọc những dòng thư viết cho những ngày đầu tháng ba đó của em anh đã rất hạnh phúc. Anh đã tưởng tượng ra rồi sẽ có ngày chúng ta có nhau giữa mùa đông lạnh giá. Có những ngày chúng ta ngồi bên nhau, em tựa đầu vào vai anh và anh đọc truyện cổ tích, chơi đàn cho em nghe. Có những ngày chúng ta ngồi trong một quán cafe thật ấm cúng, nhìn nhau và uống giao bôi. Có những ngày chúng ta tay trong tay, đến Tokyo ngắm hoa anh đào... Và anh vẫn ngày ngày chờ đợi nốt một nửa còn lại của lá thư em chưa viết hết trong niềm hạnh phúc miên man. Vậy mà...
    Ngày chúng ta tan vỡ... Cũng một thời gian rồi phải không em? Một thời gian không liên lạc, anh đã nghĩ hẳn là em rất hạnh phúc. Có phải thấy anh đau em cũng được hạnh phúc? Có phải vì người đó muốn quay lại với em thì em sẵn sàng từ bỏ để đến với người ta? Có phải người ta mới là liều thuốc duy nhất xoa dịu quá khứ của em, và em chấp nhận uống nó? Khi em đoạn tuyệt với anh, liệu em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Khi em viết "Cho tình yêu một cơ hội" và bảo người đó nắm chặt tay em, em có nghĩ đến tâm trạng của anh không? Em có biết lúc đó anh đau khổ và tuyệt vọng đến thế nào không? Em có hiểu anh đã cố gắng hận em, từ bỏ, huỷ hoại tất cả ký ức về em chỉ để làm một việc là quên em không?
    Vậy mà...
    Những kỷ niệm bên em chợt tràn về trong mắt trong. Những khoảnh khắc bên nhau, những nơi chúng ta đã từng đi, những bài hát chúng ta hát cho nhau nghe, những bản nhạc không lời cả hai cùng thưởng thức, những cốc cafe nóng hổi sưởi ấm đôi tay trời đông lạnh giá... Những phút giây đó đẹp lung linh, và mình cũng không hề có ý định sẽ vứt bỏ nó đi. Mình biết có những thứ không nên cố quên làm gì. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, dù em có tàn nhẫn khắc sâu nó đến đâu chăng nữa. Tất cả những gì thuộc về em mình vẫn sẽ giữ, nhưng sẽ cất riêng nó vào một góc trong tim...
    Đó là tất cả những gì anh đã làm. Anh không thể huỷ hoại tất cả, vì cho dù em có lỗi thì tình yêu cũng không có tội. Anh yêu si mê, yêu vụng về, yêu chân thành tha thiết, nhưng tình yêu đó với em chỉ như chiếc ga nhỏ trên chuyến tàu em qua thì anh cũng xin chấp nhận nó. Anh giằng xé với lòng tự trọng của mình. Anh khắc khoải từng đêm trắng. Anh uống từng ly giọt đắng không phải để thanh thản nữa mà là để nỗi đau thêm dài. Đêm từng đêm vẫn không tắt máy, vẫn lo em buồn, em gặp bóng đè, em khóc. Ngày qua ngày vẫn sợ mưa rơi làm em xước, sợ em gặp những chuyện không may. Có đôi khi vẫn mượn điện thoại của bạn bè, gọi cho em mà không nói lời nào để được nghe giọng em, để chắc rằng em vẫn sống tốt... Tất cả những gì liên quan đến em vẫn in sâu trong tâm trí. Tất cả những gì thuộc về em anh vẫn giữ. Anh cố quên để mà nhớ, rồi lại cố nhớ để mà quên...
    Dù lòng tự trọng của anh có cố gắng hận em thế nào chăng nữa nhưng tất cả những gì trái tim anh thật sự muốn là được thấy nụ cười thật hạnh phúc của em, dù em đi bên ai đi nữa. Anh tự nhủ mình: Thôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của anh, thôi thì mơ uớc của anh chỉ là quá khứ của em. Cuộc đời trôi mãi trôi mãi, chia đôi đời ta lối đi. Nguyện cầu ai kia luôn cho em niềm hạnh phúc. Anh cố gắng sống và làm trọn trách nhiệm của một con người. Dù tự nhủ với mình rằng không gì có thể thay thế em nhưng anh vẫn trói tim mình vào một người con gái khác như một nghĩa vụ, và rồi nó cũng vỡ đôi vì một cái ảnh của em. Nhưng anh đã cố gắng đứng dậy vươn vai, anh đặt em vào quá khứ...
    Thời gian trôi...
    Và ngày hôm nay em trở về...
    ...Gạt đi quá khứ, ta cố gượng bước qua.
    Ngày xanh nắng ấm, tìm lại thiên đường đã mất.
    Bao năm qua một mình anh sống
    Với thời gian gần như không có
    Đến khi em quay về đây anh không biết thế nào...

    Anh biết nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em. Nhưng tha thứ cho em? Em nói xem anh phải tha thứ cho em thế nào đây? Vẫn cũng biết sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng nếu đang nắng đẹp mà lại đột nhiên đổ mưa thì anh sẽ lại ướt hết mất. Em có hiểu không? Anh sợ em lại căng một chiếc ô dành riêng cho em và một người khác, còn anh lại đứng bên lề. Mỗi lần nghe bài "Somebody said Goodbye" mà em gửi là một lần tim anh đau nhói. Nếu biết trước sẽ có ngày với em tình là đớn đau thế này thì liệu ngày đó em có rời bỏ anh mà đi không? Nếu biết trên thế gian này có lẽ sẽ không có ai yêu em nhiều như anh thì liệu ngày đó em có gạt anh đi nữa không? Và nếu người đó thật sự có thể mang lại cho em hạnh phúc thì em có mong sự tha thứ của anh không? Đã bao lần anh rơi nước mắt vì em. fO->"...
    Em đừng nhắn tin nữa. Hãy để anh tĩnh tâm một thời gian. Anh không biết mình phải làm gì, nhưng anh sẽ làm theo lời trái tim mách bảo. Hãy để anh chủ động liên lạc với em lúc anh sẵn sàng và nếu anh còn có thể làm điều đó...??
    >"は 私?,"??o?^,<ば<,S?,,ff'f,fff-?細"O??なo<?TZて?,路,',?く人は,f,S-に?,O人,'<て,<は羨,?,^?に?,',Oど,,...


  8. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vắt kiệt sức với mấy quả tạ, tối nay có lẽ mình phải tìm quán cafe nào đó thư giãn. Cố gắng nào! Mai về với Hà Nội thân yêu...
  9. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ... Can u see
    wat u''ve done to me...
    ... So Hard I was trying
    2morrow I''ll still be crying
    How could u hide ur lies
    ...2 proud 2 fight
    I''m walking back to the nite
    Will I ever find someone to blieve...
    Will u let the broken vase break again???
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ghé nhờ bác chủ topic tí
    Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua...

Chia sẻ trang này